Cách em 1 milimet - Tập 34: Thư "ống bơ" muốn như Viễn - thà độc thân còn hơn lấy người mình không yêu

Tiêu Trang Ngọc Bảo

27/12/2025 06:01 GMT+7

VTV.vn - Trong cuộc nói chuyện với bố, Thư nói rằng nếu không lấy được người mình yêu cô sẽ sống như Viễn. Thư không muốn giống Ngân.

Đức rơi nước mắt khi về thăm nhà cũ ở làng Mây

Một trong những việc đầu tiên Tú và nhóm bạn trở về làng Mây là đạp xe vòng quanh làng, ôn lại những kỷ niệm xưa cũ và cuối cùng là thăm lại ngôi nhà của gia đình Đức. Trước khi bán đi và chuyển vào miền Nam sinh sống, ngôi nhà là nơi đầy ắp kỷ niệm của không chỉ gia đình Đức mà của cả nhóm bạn anh.

Khi cả nhóm đến, ngôi nhà cửa đóng then cài, không có ai ở. Tú nói khi chủ mới mua nhà, tưởng rằng sẽ đến ở nhưng rồi lại đi đâu mất.

Cách em 1 milimet - Tập 34: Thư "ống bơ" muốn như Viễn - thà độc thân còn hơn lấy người mình không yêu - Ảnh 1.
Cách em 1 milimet - Tập 34: Thư "ống bơ" muốn như Viễn - thà độc thân còn hơn lấy người mình không yêu - Ảnh 2.
Cách em 1 milimet - Tập 34: Thư "ống bơ" muốn như Viễn - thà độc thân còn hơn lấy người mình không yêu - Ảnh 3.
Cách em 1 milimet - Tập 34: Thư "ống bơ" muốn như Viễn - thà độc thân còn hơn lấy người mình không yêu - Ảnh 4.

Đức sau đó đã leo qua cổng để vào thăm nhà cũ. Mọi thứ đều vẫn rất quen thuộc với anh. Đức chạm tay vào bất cứ thứ gì cũng gợi lại cho anh những kỷ niệm ấu thơ, khi chị Quyên của Đức vẫn còn sống.

Trở lại nhà cũ, những ký ức xưa ùa về và Đức không thể ngăn được những giọt nước mắt. Mọi thứ như vẩn hiển hiện trước mắt anh. Năm tháng dù trôi đi nhưng không thể xóa nhòa những ký ức thời thơ ấu của Đức và gia đình.

"Em thấy nhớ bố em, nhớ chị của em, nhớ những chuyện ngày xưa quá" - Đức nói với những người bạn trong nhóm Đại bản doanh - "Không biết suy nghĩ của em có viển vông không nhưng thực sự, em muốn mua lại căn nhà này rồi em đón bố em về quê, ở cùng với chị em".

Cách em 1 milimet - Tập 34: Thư "ống bơ" muốn như Viễn - thà độc thân còn hơn lấy người mình không yêu - Ảnh 5.
Cách em 1 milimet - Tập 34: Thư "ống bơ" muốn như Viễn - thà độc thân còn hơn lấy người mình không yêu - Ảnh 6.
Cách em 1 milimet - Tập 34: Thư "ống bơ" muốn như Viễn - thà độc thân còn hơn lấy người mình không yêu - Ảnh 7.
Cách em 1 milimet - Tập 34: Thư "ống bơ" muốn như Viễn - thà độc thân còn hơn lấy người mình không yêu - Ảnh 8.
Cách em 1 milimet - Tập 34: Thư "ống bơ" muốn như Viễn - thà độc thân còn hơn lấy người mình không yêu - Ảnh 9.

Đáp lại lời Đức, Tú nói rằng suy nghĩ của Đức chẳng có gì viển vông, chỉ cần Đức đặt ra mục tiêu rồi cố gắng và rằng cả nhóm luôn bên cạnh cậu. Tiếp lời Tú, Chiến đo khẳng định mình tuy không giàu nhưng cũng sẽ có một khoản tiền cho Đức vay.

"Không lãi, không thời hạn luôn" - Chiến đo nói chắc nịch.

Trở về Đại bản doanh

Tú đồng ý khai trừ Bách khỏi nhóm

Cách em 1 milimet - Tập 34: Thư "ống bơ" muốn như Viễn - thà độc thân còn hơn lấy người mình không yêu - Ảnh 10.
Cách em 1 milimet - Tập 34: Thư "ống bơ" muốn như Viễn - thà độc thân còn hơn lấy người mình không yêu - Ảnh 11.
Cách em 1 milimet - Tập 34: Thư "ống bơ" muốn như Viễn - thà độc thân còn hơn lấy người mình không yêu - Ảnh 12.
Cách em 1 milimet - Tập 34: Thư "ống bơ" muốn như Viễn - thà độc thân còn hơn lấy người mình không yêu - Ảnh 13.

Tú cùng Biên, Chiến đo, Thư ống bơ và Đức sau đó đã về lại Đại bản doanh. Nơi đây vẫn vẹn nguyên như ngày nào, cả nhóm lại có dịp ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Chỉ tiếc rằng giờ đây nhóm đã thiếu đi một người bạn của mình - Bách, người đã mất hoàn toàn ký ức về họ.

"Thiếu mỗi thằng Bách thôi" - Chiến đo nói rồi xua tay - "Nhưng thôi, bỏ qua thằng đấy đi. Nói đến thằng đấy tao càng bực mình".

"Hay là mình khai trừ nó ra khỏi Đại bản doanh đi?" - Chiến đề nghị.

Và thật bất ngờ, lần này Tú không còn phản đối nữa. Cô nói: "Chắc anh ấy cũng chẳng vui vẻ gì đâu nhưng lần này tao đồng ý với ý kiến của mày".

Đức ngạc nhiên, anh hỏi Tú có nói thật không? Trước đây Đức luôn ghen tỵ với tình cảm của Tú dành cho Bách. Đức bảo: "Chị lúc nào cũng anh Bách, anh Bách thôi".

Cách em 1 milimet - Tập 34: Thư "ống bơ" muốn như Viễn - thà độc thân còn hơn lấy người mình không yêu - Ảnh 14.

"Cứ làm như nó là phương châm sống của mày không bằng ấy" - Chiến đo tiếp lời Đức để tấn công sự si mê của Tú với Bách bao năm qua. Và Chiến nói thêm: "Trên cuộc đời này có 2 thứ không thể miễn cưỡng được, mày biết là gì không? Thứ nhất là tha ẩm không bao giờ có thể nướng được thịt. Thứ hai là thằng Bách không bao giờ lấy lại được trí nhớ đâu. Tỉnh ngộ đi!".

Nhưng Biên cảm thấy bất công khi mọi người nhìn nhận như vậy với Bách. Anh nói Bách là trường hợp đặc biệt và có ai muốn mất trí nhớ như vậy đâu? Bách không vui khi mọi người nói như thế về Bách.

Nhưng Thư "ống bơ" thì lại tán đồng với Chiến: "Tại sao cứ phải chèo kéo một người khi họ cứ thờ ơ với mình suốt bao nhiêu năm như thế?".

Cách em 1 milimet - Tập 34: Thư "ống bơ" muốn như Viễn - thà độc thân còn hơn lấy người mình không yêu - Ảnh 15.
Cách em 1 milimet - Tập 34: Thư "ống bơ" muốn như Viễn - thà độc thân còn hơn lấy người mình không yêu - Ảnh 16.

Câu nói này của Thư có vẻ như không chỉ nói về Bách, Biên vì thế không nói thêm nữa. Anh hiểu Thư hàm ý muốn nói điều gì.

"Tao nói không đúng à? Việc gì cứ phải chân thành, đơn phương mãi mãi với một người làm gì?" - Thư tiếp tục.

Cách em 1 milimet - Tập 34: Thư "ống bơ" muốn như Viễn - thà độc thân còn hơn lấy người mình không yêu - Ảnh 17.

Biên nín lặng khi nghe Thư nói.

Cuộc nói chuyện bỗng nhiên rơi vào một khoảng lặng và Tú cất lời: "Nhớ ngày nào ở đây, bọn mình đã hứa sẽ mãi mãi là bạn, sẽ không bao giờ rời xa nhau".

Đức tiếp lời trong dòng hồi tưởng, nhắc lại câu nói bất hủ của Chiến đo ngày ấy: "Thà chết một đống còn hơn sống một mình". Nghe Đức nhắc lại, Chiến nói rằng bây giờ mình đã nghĩ khác rồi.

Cách em 1 milimet - Tập 34: Thư "ống bơ" muốn như Viễn - thà độc thân còn hơn lấy người mình không yêu - Ảnh 18.
Cách em 1 milimet - Tập 34: Thư "ống bơ" muốn như Viễn - thà độc thân còn hơn lấy người mình không yêu - Ảnh 19.

Thư "ống bơ" tuyên bố không lấy được người mình yêu sẽ sống một mình như Viễn

Một trong những cuộc nói chuyện Thư không thể tránh được khi trở về làng gặp bố là chuyện kết hôn. Khi thấy bố mình nói chuyện riêng với Biên, cô rất tò mò hỏi xem bố cô đã nói gì với Biên? Dường như Thư luôn lo lắng mỗi khi hai người đàn ông cô yêu nói chuyện riêng với nhau.

Bố Thư nói rằng Biên đã từ chối về làm cho homestay nhà cô mà sẽ đi làm cho người khác. Ông nói có chút hờn mát rằng Biên thà đi làm cho người ngoài còn hơn là làm cho nhà ông. Ông cũng hỏi thẳng Thư rằng cô cứ ôm tình cảm với Biên mãi sao và rằng nếu cô chia sẻ một chút sự quan tâm tới cậu trai trẻ mà ông làm mối cho thì ông cũng bớt lo lắng.

Thư sau đó đã nói với bố rằng ông không phải lo lắng mối quan hệ của Biên với mình vì mỗi khi cô bước tới là Biên lại lùi xa cô đến cả 10 bước. Biên luôn đặt mối quan hệ của cả hai như anh em và không hề có ý định đến gần cô, nên không có gì khiến ông phải lo ngại. Chỉ có mình con gái ông là ôm mối tình đơn phương với Biên mà thôi.

Cách em 1 milimet - Tập 34: Thư "ống bơ" muốn như Viễn - thà độc thân còn hơn lấy người mình không yêu - Ảnh 20.
Cách em 1 milimet - Tập 34: Thư "ống bơ" muốn như Viễn - thà độc thân còn hơn lấy người mình không yêu - Ảnh 21.

"Con biết bố chỉ có một mình con thôi và con biết bố yêu con nhiều như thế nào. Nhưng vấn đề ở đây anh Biên không hề yêu con, lúc nào anh ấy cũng giữ khoảng cách với con. Con gái của bố mới là người bao nhiêu năm nay yêu thầm anh ấy, lẽo đẽo theo anh ấy. Thế nên bố việc gì phải cấm cản con ạ?" - Thư nói trong nước mắt.

"Nếu như không cưới được người mà con yêu thì con thà ở vậy còn hơn"
Thư nói với bố.
Cách em 1 milimet - Tập 34: Thư "ống bơ" muốn như Viễn - thà độc thân còn hơn lấy người mình không yêu - Ảnh 22.

Bố Thư nghe con gái nói thì nhíu mày nghĩ ngợi. Như vậy là Biên vẫn ghim trong lòng lời hứa với ông trong cuộc nói chuyện nhiều năm trước - khi ông nói ông chỉ muốn Biên và Thư giữ mối quan hệ bạn bè mà thôi. Có vẻ như Biên đã giữ lời.

Thư thì không hề biết bố cô đã nói như vậy với Biên nên Thư đã không thể hiểu được tại sao Biên luôn giữ khoảng cách với cô. Nhưng Thư nói với bố rằng nếu không lấy được người cô yêu, cô sẽ sống độc thân như Viễn. Cô không muốn giống Ngân, lấy người không yêu và bây giờ muốn ly hôn cũng khó khăn vì có quá nhiều ràng buộc.

Những bày tỏ của Thư khiến bố cô dường như khá nghĩ ngợi.

Tập 35 phim Cách em 1 milimet sẽ được phát sóng vào 20h ngày 1/1 năm 2026 trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Cách em 1 milimet - Tập 34: Thư "ống bơ" muốn như Viễn - thà độc thân còn hơn lấy người mình không yêu - Ảnh 24.Cách em 1 milimet: Nhóm bạn nghẹt thở chơi trò 'vòng quay định mệnh' ở làng Mây

VTV.vn - Chuyến về quê đông đủ và hiếm hoi của nhóm bạn trong "Cách em 1 milimet" mang tới những phân đoạn thú vị, đáng nhớ ở chặng cuối của phim.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.