Những bức ảnh độc đáo về Việt Nam năm 1985 (P.1)

Những bức ảnh này do nhiếp ảnh gia Philip Jones Griffiths thực hiện ở Việt Nam đúng 10 năm sau ngày giải phóng đất nước, đăng tải trên website của hãng thông tấn Magnum.

Các đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh chào cờ.

 

Đám đông chờ đợi sau cửa sắt để được vào mua vé tại một rạp chiếu phim ở TP HCM.

 

Các đơn vị quân đội diễu hành trong ngày kỷ niệm 10 năm thống nhất đất nước tại TP HCM.

 

Những cậu bé tại một góc phố ở TP HCM.

 

Những đứa trẻ chơi trên ụ súng của xác một tàu chiến cũ trên sông Cửu Long.

 

Một cậu bé đang học nghề tại trại trẻ mồ côi số 6, TP HCM.

 

Các học viên Trại cải tạo Z30D, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là tỉnh Bình Thuận) đang chơi bóng chuyền trong sân.

 

Em Võ Văn Trác (Vo Van Trac), sinh năm 1969, cùng mẹ là bà Mai Thị Nghiêm. Trác mang một cơ thể bị tê liệt bẩm sinh do di chứng chất độc da cam, dành 24 giờ mỗi ngày trên chiếc giường bằng gỗ sau nhà.

 

Đường Lê Lợi, một trong những đường phố chính ở TP HCM sau cơn mưa. Vào năm 1980, giao thông ở đây khá thưa thớt, nhưng đến năm 1985 tình trạng ùn tắc bắt đầu xảy ra vào giờ cao điểm.

 

Trẻ em chơi đá bóng trong sân của tòa nhà từng là Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn trước 1975.

 

Những chú bò thảnh thơi gặm cỏ tại "nghĩa địa" máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM. Đây là sân bay bận rộn nhất thế giới trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam cho tới khi người Mỹ rời đi năm 1975. Nhiều chiếc máy bay đã bị bỏ lại và không được sử dụng nữa.

 

Những chiếc máy bay phế thải bị tháo dỡ hết các linh kiện, cho đến khi chỉ còn lại bộ khung.

 

Một núi phế liệu kim loại được cắt và phân loại theo giá trị.

 

Phần còn lại của động cơ máy bay quân sự Mỹ tại một nhà máy luyện kim ở Biên Hòa.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.