
Một chiếc cáng hoen gỉ nằm trong hành lang đổ nát của bệnh viện nơi mà các bệnh nhân từng bị "chữa trị"

Một chiếc ghế "phẫu thuật" để chữa bệnh tâm thần thông qua việc cho các dòng điện chạy qua não.

Những hình ảnh dần hé mở một thời kỳ đen tối của ngành y tế.


Một chiếc xe lăn bị hoen gỉ trơ trọi giữa căn phòng bỏ hoang.

Ánh nắng xuyên qua một phòng bệnh đã mục nát.

Những chiếc giường bệnh của các bệnh nhân tâm thần.

Từ năm 1917 đến năm 1983 đã có khoảng 65,000 cuộc thí nghiệm được tiến hành trên con người.

Những thiết bị từng ám ảnh rất nhiều người.

Những "hồn ma" liệu có hiện hữu lại tại "địa ngục" này?

Những thiết bị để giam cầm bệnh nhân khi làm thiết bị.

Nhiều bệnh nhân bị đánh đập tàn bạo, tra tấn bằng những biện pháp bạo lực như sốc điện...

Tác giả của những bức ảnh này là anh Eric Vernor, mong muốn mọi người hiểu được một phần tàn khốc trong lịch sử.

Nhiếp ảnh gia cho biết anh quyết định thực hiện bộ ảnh này sau khi xem bộ phim Session 9, dựa trên câu chuyện có thật của bệnh viện tâm thần.

Cận cảnh một căn phòng biệt giam.

Một căn phòng được thiết kế tường bằng đệm để tránh cho các bệnh nhân tâm thần làm tổn thương chính mình.

Những câu chuyện ma quái vẫn được thêu dệt ở những bệnh viện như thế này.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.