Trong căn nhà nhỏ tại Thôn Hóp, xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình, bé Vũ Hải Đăng (sinh năm 2023) đang từng ngày phải chống chọi với căn bệnh tim bẩm sinh nghiệt ngã. Theo chẩn đoán của Bệnh viện Nhi Trung ương tình trạng của em rất nặng với các dị tật phức tạp như hẹp trung bình miệng nối conduit và hở van ba lá, đòi hỏi phải can thiệp phẫu thuật để duy trì sự sống. Dù mới gần 3 tuổi và chỉ nặng vỏn vẹn 11kg, Đăng đã phải trải qua những đợt điều trị kéo dài đầy đau đớn.

Thế nhưng, cánh cửa hy vọng dường như đang dần khép lại khi hoàn cảnh gia đình em đang lâm vào cảnh kiệt quệ. Là hộ nghèo tại xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình, gia đình 5 miệng ăn vốn đã chật vật nay lại càng bế tắc trước gánh nặng viện phí. Nguồn thu nhập ít ỏi từ công việc lao động tự do không đủ để chi trả cho những hóa đơn thuốc thang đắt đỏ, nói chi đến số tiền lớn cho một ca mổ tim.
Trái tim nhỏ bé của Hải Đăng vẫn đang nỗ lực đập từng nhịp nhọc nhằn để chờ đợi một phép màu. Một bàn tay đưa ra lúc này không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là trao cho em cơ hội được sống, được lớn lên và viết tiếp những giấc mơ còn dang dở.
Mọi sự đồng hành xin được gửi đến địa chỉ:
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.