Việc tử tế tháng 10: Hạnh phúc là cho đi!

VTV.vn - Hạnh phúc đích thực không nằm ở những gì ta giữ cho riêng mình, mà được đong đếm bằng những giá trị nhân ái trao đi cho đời.

(Ảnh: Chương trình cung cấp)

(Ảnh: Chương trình cung cấp)

Dưới chân núi Yên Tử, chị Đỗ Thuỳ Linh đã đan dệt niềm tin và sinh kế vững chắc cho những phụ nữ yếu thế qua từng sợi len mộc mạc. Tại Trung Nghĩa Đường, võ sư Vũ Văn Tác không chỉ dạy võ thuật mà còn trao gửi nhân cách, rèn giũa thế hệ trẻ sống nghĩa khí và hướng thiện. Bền bỉ suốt 36 năm, ông Nguyễn Ngọc Tuy đã biến việc thiện thành lẽ sống để đồng hành và che chở cho biết bao phận đời khốn khó. Ba câu chuyện là minh chứng sáng rõ: Hạnh phúc đích thực không nằm ở những gì ta giữ cho riêng mình, mà được đong đếm bằng những giá trị nhân ái trao đi cho đời. Khi lòng tử tế được gieo mầm, sự cho đi chính là hạnh phúc trọn vẹn và bền vững nhất.

Người phụ nữ mở xưởng đan móc len, tạo việc làm cho phụ nữ yếu thế ở chân núi Yên Tử

Dưới chân núi Yên Tử có một xưởng đan móc len đặc biệt mang tên “Xưởng đan móc len Hạnh Phúc”. Những người thợ ở đây phần lớn là phụ nữ yếu thế, người khuyết tật, người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn. Với họ, những sợi len không chỉ tạo nên những sản phẩm thủ công, mà còn mang đến một công việc phù hợp và cơ hội tự tạo thu nhập từ chính đôi tay của mình.

Việc tử tế tháng 10: Hạnh phúc là cho đi! - Ảnh 1.
Việc tử tế tháng 10: Hạnh phúc là cho đi! - Ảnh 2.

Xưởng được chị Đỗ Thùy Linh thành lập từ năm 2020. Sau khoảng 5 năm, nơi đây hiện có khoảng 45 người thợ với nhiều độ tuổi, hoàn cảnh khác nhau. Công việc được chia thành từng công đoạn vừa sức, để mỗi người đều có thể tham gia. Từ một xưởng nhỏ dưới chân núi Yên Tử, những sản phẩm thủ công giờ được đưa đến nhiều nơi, trong đó có thị trường quốc tế. Với chị Linh, điều ý nghĩa nhất là giúp những người từng tự ti nhận ra rằng mình vẫn có thể làm được và có ích cho cộng đồng.

Võ sư hơn một thập kỷ dạy võ miễn phí cho hàng trăm học viên có hoàn cảnh khó khăn

Hơn một thập kỷ qua, võ sư Vũ Văn Tác đã dạy võ miễn phí cho hơn 300 học viên có hoàn cảnh khó khăn tại Câu lạc bộ Võ thuật tổng hợp Trung Nghĩa Đường, do anh thành lập năm 2013. Không chỉ giúp các em rèn luyện sức khỏe và theo đuổi đam mê, anh còn tạo cơ hội để học viên tham gia biểu diễn, múa lân, có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Việc tử tế tháng 10: Hạnh phúc là cho đi! - Ảnh 3.
Việc tử tế tháng 10: Hạnh phúc là cho đi! - Ảnh 4.

Chia sẻ về lý do mở câu lạc bộ, anh Tác cho biết: “Mình mở ra một câu lạc bộ với mong muốn lớn nhất là có thể giúp đỡ cho các em có hoàn cảnh khó khăn, chứ không phải cho bản thân của mình.” Với anh, võ thuật không dừng lại ở những bài tập hay kỹ thuật thi đấu, mà còn là hành trình rèn luyện ý chí và lòng nhân ái. Nhiều học trò sau khi trưởng thành đã trở thành huấn luyện viên, tiếp tục dạy võ và giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Những cơ hội từng được trao đi nay tiếp tục được nối dài qua chính các thế hệ học trò.

Hơn 30 năm cứu người gặp nạn, người đàn ông 75 tuổi chọn sống một cuộc đời rực rỡ

Với ông Nguyễn Ngọc Tuy, 75 tuổi, ở xã Lai Khê, Hải Phòng, hơn 30 năm qua là một hành trình rực rỡ từ những lần lao ra đường cứu người gặp nạn đến việc mở lớp dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật. Thế nhưng, chưa bao giờ ông nhận mình là người phi thường. Ông chỉ tâm niệm rằng muốn giúp người khuyết tật thì phải có cái tâm, lòng kiên trì và sự thương yêu chân thành.

Việc tử tế tháng 10: Hạnh phúc là cho đi! - Ảnh 5.
Việc tử tế tháng 10: Hạnh phúc là cho đi! - Ảnh 6.

Năm 1986, ông Tuy nhiều lần chứng kiến tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 5. Người bị thương nằm lại giữa đường, không có ai sơ cứu, thậm chí có kẻ còn lợi dụng lúc nạn nhân gặp nạn để lấy cắp tài sản. Chứng kiến cảnh ấy, ông không thể làm ngơ. Trong lần cứu người đầu tiên, khi chưa có cáng cứu thương, ông cùng những người xung quanh tháo cánh cửa nhà để khiêng nạn nhân đến trạm y tế gần nhất. Từ hành động giản dị ấy, ông bắt đầu hành trình hỗ trợ người bị nạn trên đường.

Việc làm của ông từng vấp phải những lời can ngăn, dị nghị. Nhưng ông vẫn tiếp tục, bền bỉ suốt nhiều năm. Đến nay, hành trình ấy đã kéo dài hơn ba thập kỷ, với hàng nghìn trường hợp được hỗ trợ. Không chỉ cứu người lúc hoạn nạn, ông còn muốn trao cho những người yếu thế cơ hội tự lập. Năm 2006, ông Tuy bắt đầu ấp ủ ý tưởng mở cơ sở dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật, trong đó có nhiều người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.

Chương trình Việc tử tế được thực hiện bởi Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền thông PSC (PSC Media). Nhiều năm qua, chương trình Việc tử tế - với sự đồng hành của THACO - Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải - đã lan tỏa những hành động đẹp, những tấm gương đẹp trong xã hội cũng như phối hợp thực hiện nhiều dự án ý nghĩa, thiết thực cho cộng đồng. 

Việc tử tế tháng 10: Hạnh phúc là cho đi! - Ảnh 7.Những người gieo mầm tri thức và yêu thương trong "Việc tử tế" tháng 9

VTV.vn - Chương trình "Việc tử tế" tháng 9 với chủ đề "Mùa gieo ước mơ" gặp gỡ và tri ân ba người thầy đang lặng lẽ gieo những hạt giống đẹp đẽ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.