Những người gieo mầm tri thức và yêu thương trong "Việc tử tế" tháng 9

VTV.vn - Chương trình "Việc tử tế" tháng 9 với chủ đề "Mùa gieo ước mơ" gặp gỡ và tri ân ba người thầy đang lặng lẽ gieo những hạt giống đẹp đẽ.

Trong chương trình Việc tử tế tháng 9, với chủ đề "Mùa gieo ước mơ", khán giả sẽ được gặp gỡ và tri ân ba "người thầy" đang lặng lẽ gieo những hạt giống đẹp đẽ ấy: một người thầy đã nghỉ hưu nhưng vẫn dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em quê nhà; một cô giáo nhỏ bé nhưng lại mang trong mình trái tim đủ lớn để bao bọc hàng trăm học trò đặc biệt và một cô gái trẻ chọn gìn giữ thanh âm dân tộc, mở ra lớp học âm nhạc miễn phí để những giai điệu truyền thống tiếp tục ngân vang trong đời sống hôm nay.

Thầy giáo U70 vượt hàng trăm cây số mỗi tuần để dạy tiếng Anh miễn phí

Sau gần 40 năm đứng lớp với chức danh Nguyên Phó trưởng khoa Ngoại ngữ, Học viện Cảnh sát nhân dân, thầy giáo Phùng Viết Hòa nghỉ hưu nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc nghỉ dạy. Nhìn những đứa trẻ ở xã Bất Bạt, Hà Nội phải đi hàng chục cây số mới có cơ hội học tiếng Anh, thầy quyết định trở về chính quê hương mình, mở một lớp học miễn phí ngay trên mảnh đất đã nuôi mình lớn lên.

Ấn tượng Việc tử tế tháng 9: Những “người thầy” gieo ước mơ bằng yêu thương - Ảnh 1.

Từ năm 2018 đến nay, ở tuổi U70, thầy vẫn đều đặn đứng lớp, đồng hành cùng khoảng 150 học sinh. Thầy dạy các em phát âm, giao tiếp, kỹ năng làm bài, nhưng có lẽ điều quan trọng hơn cả là giúp những đứa trẻ quê nhà tin rằng mình cũng có thể bước ra thế giới bằng tri thức. "Chừng nào tôi còn sức khỏe, tôi vẫn mong muốn được góp sức cho quê hương, cho các em nhỏ tại nơi đây, vẫn sẽ cố gắng để duy trì lớp học này" - thầy Hòa chia sẻ.

Điều đặc biệt ở lớp học của thầy Hòa là không chỉ có các em nhỏ, mà còn có cả những học trò ở độ tuổi mà nhiều người nghĩ rằng đã "qua thời đi học". Xuất hiện tại trường quay Việc tử tế là những học trò đặc biệt của thầy Hòa: bác Hoàng Thị Minh, bác Kim Phương cùng ba em học sinh. Sáu người, những độ tuổi rất khác nhau, cùng ngồi trong một lớp học, tạo nên một hình ảnh thật đẹp về tinh thần học tập suốt đời.

Ấn tượng Việc tử tế tháng 9: Những “người thầy” gieo ước mơ bằng yêu thương - Ảnh 2.
Ấn tượng Việc tử tế tháng 9: Những “người thầy” gieo ước mơ bằng yêu thương - Ảnh 3.

"Cô giáo tí hon" gần 10 năm gieo chữ cho những đứa trẻ đặc biệt

Tại Hà Nội, lớp học miễn phí của "cô giáo tí hon" Dương Thị Sinh đã trở thành nơi nhiều trẻ em tìm thấy cơ hội được học tập và yêu thương. Dù vóc dáng nhỏ bé, chỉ cao chưa đầy 1 mét, cô Sinh vẫn bền bỉ theo đuổi ước mơ đứng lớp sau khi con đường vào giảng đường đại học từng phải gác lại vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và bệnh tật từ nhỏ.

Ấn tượng Việc tử tế tháng 9: Những “người thầy” gieo ước mơ bằng yêu thương - Ảnh 4.

Cơ duyên đến khi hai em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, chậm phát triển trí tuệ được người cùng địa phương gửi gắm. Từ những buổi kèm cặp đầu tiên, cô Sinh tự tìm sách, tự học cách dạy và kiên nhẫn đồng hành với từng sự tiến bộ nhỏ của học trò. "Mình muốn rằng dù khó khăn thế nào, các con vẫn còn có bàn tay của cô, vẫn luôn có người dang tay ra chào đón và giúp đỡ". Từ lớp học nhỏ ấy, nhiều đứa trẻ đã có thêm tri thức, niềm tin và một nơi để lớn lên trong yêu thương.

Tại trường quay Việc tử tế tháng 9, chị Sinh gặp lại hai mẹ con chị Trần Mỹ Huyền và bé Nguyễn Trần Mỹ Anh. Hai năm đồng hành cùng chồng chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, chị Huyền từng có quãng thời gian gần như chỉ quanh quẩn nơi bệnh viện. Khi ấy, chị được giới thiệu gửi con đến nhờ cô Sinh hỗ trợ dạy học. Nhờ có cô Sinh vẫn kiên trì giảng dạy, bé Mỹ Anh đã có cơ hội tiếp tục việc học tập của mình.

Ấn tượng Việc tử tế tháng 9: Những “người thầy” gieo ước mơ bằng yêu thương - Ảnh 5.

Cô gái 23 tuổi mở lớp "Bình dân học nhạc", dạy nhạc cụ miễn phí suốt 7 năm

Lê Hà Thu, 23 tuổi, nghệ sĩ đàn bầu chuyên nghiệp, tốt nghiệp THPT Hà Nội - Amsterdam và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Từ tình yêu với nhạc cụ truyền thống được nuôi dưỡng từ nhỏ, Hà Thu đã thành lập dự án Cầm Ca, mở những lớp "Bình dân học nhạc" hoàn toàn miễn phí cho những người muốn bắt đầu với âm nhạc.

Ấn tượng Việc tử tế tháng 9: Những “người thầy” gieo ước mơ bằng yêu thương - Ảnh 6.

Suốt 7 năm, Cầm Ca đã có hơn 600 học viên "tốt nghiệp". Không chỉ dạy cách chơi đàn, Hà Thu còn giúp các bạn hiểu hơn về âm nhạc dân tộc và tìm thấy niềm vui khi tự mình tạo nên những thanh âm đầu tiên. Cô cùng CLB cũng sản xuất hàng trăm bản hòa tấu, đưa đàn bầu, sáo trúc vào những ca khúc nhạc trẻ, để âm nhạc truyền thống có thêm một cách bước gần hơn tới người trẻ.

Ấn tượng Việc tử tế tháng 9: Những “người thầy” gieo ước mơ bằng yêu thương - Ảnh 7.
Ấn tượng Việc tử tế tháng 9: Những “người thầy” gieo ước mơ bằng yêu thương - Ảnh 8.

Tại trường quay Việc tử tế tháng 9, Hà Thu gặp lại Công Đức, một học viên của Cầm Ca. Đức vốn chưa từng chơi bất kỳ nhạc cụ nào. Sau khi may mắn nhận được một cây đàn bầu có chữ ký của Soobin, NSND Huỳnh Tú và Binz tại Concert All-Rounder Day 2, Đức quyết định học đàn. Những ngày đầu không hề dễ dàng, nhưng nhờ giáo trình và sự hướng dẫn của Hà Thu, giờ đây cậu đã có thể chơi được cây đàn yêu thích một cách nhuần nhuyễn.

Mỗi người một lớp học, một cách gieo trồng. Nhưng từ những hạt giống của tri thức, yêu thương và đam mê ấy, những ước mơ đang từng ngày lớn lên.

Ấn tượng Việc tử tế tháng 9: Những “người thầy” gieo ước mơ bằng yêu thương - Ảnh 9.Câu chuyện về những con người không chịu đầu hàng “bóng tối” trong Việc tử tế tháng 8

VTV.vn - Với chủ đề “Bước qua bóng tối”, Việc tử tế tháng 8 kể về ba hành trình vượt lên nghịch cảnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.