Mỗi hành trình của Trái tim cho em đểu chứa đựng những câu chuyện khác nhau lấy đi nhiều cảm xúc không chỉ của người xem mà của chính những người làm chương trình. Trong những câu chuyện ấy, có đau đớn, có những giọt nước mắt, có nụ cười hạnh phúc và có cả những cái thở phào nhẹ nhõm.
Trong số ấy là câu chuyện của bệnh nhi Nguyễn Hải Bình (9 tuổi) trú tại xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau. Gia đình bé thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống thiếu thốn trăm bề, thêm vào đó Hải Bình lại mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh, bé thường xuyên phải chịu đựng những cơn tức ngực, khó thở do bệnh tật mang lại.

Ai từng có con mắc căn bệnh nhà giàu ấy cũng hiểu những khó khăn, vất vả khi chăm con, những tốn kém khi theo con chữa bệnh hay những giọt nước mắt chua xót khi phải chứng kiến con đau đớn. Vừa qua, Hải Bình được bác sĩ chỉ định phải thực hiện phẫu thuật tim sớm để không ảnh hưởng tới sự phát triển và tránh để lại những di chứng sau này. Ca phẫu thuật được dự kiến với chi phí 1 tỷ đồng, một số tiền rất lớn đặt nặng lên gia đình cháu.
Với hoàn cảnh của gia đình cháu Bình hiện nay số tiền khổng lồ ấy hoàn toàn xa tầm tay với. Mọi hy vọng của cháu đều trông vào sự giúp đỡ từ cộng đồng. Căn bệnh tim bẩm sinh của cháu ngày càng chuyển biến nặng với nhiều đau đớn và khiến em chậm phát triển hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa.

Quý vị hãy đồng hành cùng Trái tim cho em giúp cho các bệnh nhi tim bẩm sinh có thể sớm thực hiện được ca phẫu thuật tim, giúp các em vượt qua những đau đớn do bệnh tim bẩm sinh mang lại. Hãy cùng Trái tim cho em ươm mầm yêu thương tới các bạn nhỏ trên khắp cả nước!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.