Ngôi nhà trong con hẻm nhỏ trên đường Phương Sài, thành phố Nha Trang. 15 năm nay, lúc nào, nhà cũng đông trẻ con. Chủ của ngôi nhà là ông Tống Phước Phúc, một người mà suốt hơn 15 năm qua đã âm thầm chôn cất hơn 20.000 xác thai nhi bị chối bỏ, bằng cả tấm lòng dành cho những sinh linh xấu số. Làm sao để giảm bớt nạn nạo phá thai đầy nhức nhối? Làm sao để ngăn chặn chuyện chối bỏ những đứa trẻ ? Day dứt, và ông Phúc quyết định biến ngôi nhà của mình trở thành nơi để cưu mang những người mẹ lầm lỡ, những đứa con bị chối từ.
Năm 2004, ông Tống Phước Phúc nhận nuôi đứa trẻ đầu tiên và đến lúc này, sau 15 năm, hơn 300 đứa trẻ được ông đón nhận, nuôi nấng và lớn lên trong ngôi nhà này. Có những đứa trẻ bị ai đó bỏ rơi trước cửa. Có những đứa trẻ sinh ra tại chính ngôi nhà này khi mẹ các em tìm đến đây như tìm về một chốn để lánh nạn. Gọi là lánh nạn bởi những người mẹ trẻ lầm lỡ mang thai, từng có ý định chối bỏ các em khi còn là sinh linh bé nhỏ.
Trong nhà của ông Phúc, lúc này có 14 đứa trẻ và 8 phụ nữ chuẩn bị sinh con. Để lo cho từng ấy con người thực sự là chuyện chẳng dễ dàng gì đối với gia đình ông, khi mà thu nhập cả nhà trông chờ vào sự bươn chải của ông - người đã ở tuổi 56. Nhưng, như một phép màu, khó khăn mấy rồi cũng qua. Thậm chí có đứa trẻ bệnh đau liên miên, ông Phúc phải chữa chạy hết nơi này đến nơi khác, giờ vẫn đến trường ngày ngày...
Lại một ngày mà mãi đến 8 giờ tối, ông Phúc mới trở về nhà sau những mệt nhọc bươn chải lo cho các em. Nhưng bước chân vào nhà, giữa những đứa trẻ đang sống trong niềm vui, với ông Phúc, chỉ bấy nhiêu đấy đã là hạnh phúc.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.