Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở vùng ngoại thành Hà Nội, Gia đình Hưng quanh năm chỉ biết trông chờ vào vài sào ruộng. Đồng lương ít ỏi từ công việc làm nông bấp bênh bấy lâu nay chỉ vừa đủ để bố mẹ em lo toan cho những bữa cơm đạm bạc qua ngày. Cuộc sống vốn đã chật vật, nay lại rơi vào bế tắc hơn khi sức khỏe của Hưng đột ngột chuyển biến xấu. Những cơn đau thắt ngực xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, hơi thở của em trở nên đứt quãng, mệt mỏi ngay cả khi chỉ đi lại vài bước quanh nhà.
Sau khi thăm khám, các bác sĩ thông báo bệnh tình của em đã chuyển biến nặng, cần phải tiến hành phẫu thuật gấp để can thiệp kịp thời. Thế nhưng, chi phí dự kiến cho ca đại phẫu lên tới 85 triệu đồng - một con số quá lớn đối với đôi vai gầy lam lũ của bố mẹ em.

Với một gia đình nông dân thu nhập thấp, số tiền ấy là cả một gia tài mà họ có làm lụng cả đời cũng không thể tích cóp nổi. Đứng trước phòng cấp cứu, nhìn con trai lả đi vì đau đớn, người cha người mẹ nghèo chỉ biết ôm mặt khóc nghẹn trong sự bất lực. Họ đã chạy vạy khắp nơi nhưng số tiền vay mượn được chẳng đáng là bao.
Mỗi ngày trôi qua là một ngày cuộc đua giành giật sự sống của Gia Hưng trở nên khắc nghiệt hơn. Ngay lúc này, cậu bé 14 tuổi đang rất cần những vòng tay nhân ái từ cộng đồng và các nhà hảo tâm. Chương trình Trái tim cho em mong rằng những tấm lòng nhân ái sẽ cùng chung tay góp sức, giúp Hưng có cơ hội được phẫu thuật để chữa lành trái tim lỗi nhịp. Sự hỗ trợ của quý vị không chỉ cứu sống một cuộc đời, mà còn viết tiếp ước mơ đang dang dở của một đứa trẻ ngoan hiền.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.