img
Cứ say mê giúp đời một cách vô tư, có lúc, đời sẽ giúp lại mình - Ảnh 1.

img

hông khó để bắt gặp cảnh tượng có ca bệnh khiến đội ngũ bác sĩ phải thực hiện biện pháp bóp bóng, thông khí quản… để cứu sống tính mạng của người bệnh. Chỉ khi những người mặc áo blouse trắng thở phào, điều ấy mới đồng nghĩa với việc một cơn nguy kịch của bệnh nhân vừa qua đi, sự sống đã dần trở lại…

Những bệnh nhân nhập khoa toàn trường hợp nặng thập tử nhất sinh, mắc những chứng bệnh nguy hiểm, đang trên bờ vực của sự sống và cái chết…

COVID-19 đang là đại dịch toàn cầu, không chỉ ở Việt Nam mà trên khắp thế giới, hàng nghìn y bác sĩ đang vất vả trực chiến 24/24 để phản ứng trước tình hình bệnh dịch. Nhưng khi dịch bệnh nguy hiểm này đang chưa bị đẩy lùi hoàn toàn, những căn bệnh khác cũng không "giải lao" mà ngày đêm trực chờ, đe dọa sức khỏe, thậm chí tính mạng người dân. Nói cách khác, ngoài những "chiến sĩ" y bác sĩ đang ở tuyến đầu phòng chống COVID-19, những đồng nghiệp khác của họ cũng "canh gác", thay nhau đảm bảo an toàn, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Trước diễn biến căng thẳng của COVID-19, toàn ngành Y tế Việt Nam có chủ trương không tổ chức kỷ niệm, mít-tinh vinh danh ngày Thầy thuốc Việt Nam. Vì thế, thật khó để hẹn gặp bác sĩ Lê Văn Sĩ – Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương vào lúc này. Vốn dĩ, ông là người cực kỳ kiệm lời trước truyền thông, bởi "tôi có là ai đâu mà đáng được nhắc đến, tôi chỉ là một nhân viên y tế bình thường, đang cố gắng làm tốt công việc của mình mà thôi" – như lời bác sĩ nói. Và, phải sau rất nhiều cuộc điện thoại trao đổi, người thực hiện bài viết mới "xin" được 10 phút của bác sĩ, trước khi ông rời bệnh viện để đi dự một hội thảo toàn ngành có liên quan tới COVID-19. Bởi giữa chúng tôi, đó là một cuộc trò chuyện cởi mở về sự kết hợp của y học cổ truyền và y học phương tây trong điều trị, nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng, giữa tình hình mới hiện nay.

Cứ say mê giúp đời một cách vô tư, có lúc, đời sẽ giúp lại mình - Ảnh 3.

img

rưởng thành trong một gia đình có truyền thống nho giáo và y học cổ truyền tại Hưng Yên. Từ năm 14 tuổi, ông nội của bác sĩ Lê Văn Sĩ cảm thấy đứa cháu có năng khiếu và cái tâm phù hợp với nghề, đã song song việc kèm cặp văn hóa, cho học sách của Hải Thượng Lãn Ông nguyên bản gốc chữ nho, cho đi theo phụ việc, quan sát ông khám bệnh, xao tẩm chế biến cao lương hoàn tán… Năm 1985, bác sĩ Lê Văn Sĩ gia nhập quân đội, theo học Học viện Quân y, ra làm bác sĩ đa khoa sau khi tốt nghiệp, kết hợp phát triển y học cổ truyền của gia đình.

Có bố nguyên là Chủ nhiệm khoa Tim – Thận – Khớp của bệnh viện Y học Cổ truyền Quân đội, ông được kèm cặp thêm cho vững tay nghề. "Tôi theo học bác sĩ chuyên khoa 1, chuyển sang Bệnh viên Y học Cổ truyền Trung ương, học tiếp chuyên khoa 2 và được phong Bác sĩ cao cấp. Trước khi về Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương, tôi công tác tại Bệnh viện Quân y 354, Khoa Y học cổ truyền và tham gia khám bệnh cấp cứu ở bệnh viện Quân y 354. Năm 2010, tôi có duyên gặp Giám đốc bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương và được mời về Khoa Cấp cứu Bệnh viện Y học cổ truyền. Sau 25 năm công tác trong quân ngũ, tôi muốn nghiên cứu chuyên sâu hơn về Y học cổ truyền, trải nghiệm và phát huy năng lực bản thân nên đã đồng ý chuyển ngành, từ một sỹ quan quân y chuyển sang bác sĩ Hồi sức cấp cứu BV Y học cổ truyền Trung ương".

Bác sĩ Lê Văn Sĩ là một y sĩ được đào tạo về tây y, lại có truyền thống gia đình nghiên cứu chuyên sâu về y học phương đông. Vì thế, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương – nơi có sự phối kết hợp giữa tây y và đông y, thực sự phù hợp ông tìm tòi nghiên cứu, phát triển cao hơn năng lực. Gia nhập đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương năm 2010, bác sĩ Lê Văn Sĩ cùng với các đồng nghiệp đã không ngừng góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ tại Khoa Hồi sức cấp cứu. Với tư cách Trưởng khoa, bác sĩ cũng tham mưu cho Ban Giám đốc thành lập 2 đơn nguyên Hồi sức cấp cứu và Điều trị đột quỵ. Từ chỗ Khoa chỉ có 12 giường bệnh, con số này hiện nay đã nâng lên 40 giường bệnh, cùng với đó là sự đầu tư trang thiết bị hiện đại, mang lại sự yên tâm cho những bệnh nhân tới điều trị.

Cứ say mê giúp đời một cách vô tư, có lúc, đời sẽ giúp lại mình - Ảnh 5.

Ông cho hay, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương nói chung và khoa Hồi sức cấp cứu nói riêng đang cố gắng phát huy điểm mạnh của y học cổ truyền, hỗ trợ phát triển chuyên sâu, phối kết hợp đông y và tây y trong việc cấp cứu và điều trị, hướng tới tạo dựng vị thế mũi nhọn trong việc trị liệu một số bệnh, là địa chỉ hợp tác của y tế thế giới về Y học cổ truyền.

Cứ say mê giúp đời một cách vô tư, có lúc, đời sẽ giúp lại mình - Ảnh 6.

Mang trong mình chất lính được rèn giũa hơn 2 thập kỷ trong quân ngũ, nói đi đôi với làm, ông không đợi tác giả bài viết tiếp tục đặt câu hỏi về những gì bản thân vừa được nghe mà dẫn tôi đi tham quan 1 vòng Khoa Hồi sức Cấp cứu. "Đây là một ca rất nặng, hôn mê sâu khi được chuyển tới, giờ đã tỉnh táo và đang hồi phục tốt. Bác có nhận ra tôi không, nói gì đi chứ sao lại chỉ cười thế?" – Bác sĩ Lê Văn Sĩ giới thiệu về một trường hợp nặng và không quên quay sang động viên bệnh nhân tập nói; "Sao? Hôm nay, cháu dỗi gì mẹ nào?" – ông ân cần hỏi một bệnh nhân khác mắc chứng viêm não tự miễn sắp được ra viện, đang nũng nịu với mẹ mình… (Thoạt nghĩ, tên hay hơn cho một bác sĩ đa khoa, hẳn phải là một chuyên gia đa năng - không chỉ thạo về nghề, đôi khi họ còn phải đóng vai trò một chuyên gia tâm lý, sẵn sàng vỗ về bệnh nhân khi cần).

img
img

Có ai đó từng nói rằng:  Người ta trả tiền cho công sức của bác sĩ; còn sự tử tế của bác sĩ vẫn mãi là món nợ ân tình (Nguyên tác: People pay the doctor for his trouble; for his kindness they still remain in his debt). Nhìn những nụ cười trìu mến, những cái bắt tay thật chặt mà bệnh nhân hay gia đình họ trao cho ông, người viết có thể thể đo lường được sự tin tưởng và hài lòng của "khách hàng" khi lựa chọn điều trị tại đây.

Cứ say mê giúp đời một cách vô tư, có lúc, đời sẽ giúp lại mình - Ảnh 8.

img

hông dám nhận phần hay về bản thân, bác sĩ Lê Văn Sĩ chỉ cho rằng mình là công chức làm công ăn lương như bao người khác. Điều ông luôn đặt cao nhất trong nghề này chính là tinh thần trách nhiệm. Từ quan điểm của ông, những y bác sĩ tại đây luôn cần làm việc trên tinh thần hết mình, làm sao để lan tỏa năng lượng tích cực tới người bệnh và gia đình người bệnh - "Chúng tôi chỉ mong bỏ tấm lòng, sự tận tâm trong việc chăm sóc sức khỏe người bệnh, để họ thấy an tâm điều trị trong môi trường đặc biệt phù hợp với văn hóa lâu đời phương Đông, với đông y và tây y kết hợp trong phác đồ điều trị. Khi cấp cứu, chúng tôi sử dụng các biện pháp y học hiện đại đảm bảo sinh tồn, tiếp theo kết hợp y học cổ truyền để góp phần tích cực cải thiện tình hình bệnh".

Cứ say mê giúp đời một cách vô tư, có lúc, đời sẽ giúp lại mình - Ảnh 10.

Bên cạnh nghiên cứu khoa học, chuyên môn nghiệp vụ, bác sĩ Lê Văn Sĩ cũng đặc biệt chú trọng tới việc đào tạo và tái đào tạo. Người bác sĩ sinh năm 1964 có mong muốn trước khi về hưu tôi chỉ mong phấn đấu nghiệp vụ thật tốt, góp phần cùng toàn ngành nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời kỳ mới. Ông cho hay mình "già rồi, thời kỳ chuyển giao thế hệ đã đến. Tôi cũng cố gắng kèm cặp anh chị em đồng nghiệp nâng cao tay nghề. Tôi hay nói với các nhân viên của mình rằng hãy cố gắng tận dụng tôi, tôi giúp được cái gì sẽ giúp. Bây giờ, tôi có thể là thầy của các bạn nhưng mấy năm nữa, mọi người có thể là thầy của tôi. Khi đó tôi mới mãn nguyện".

img
img
img
img

Đang trong cuộc trò chuyện, điện thoại ông bỗng đổ chuông. Từ bên kia đầu dây, một giọng gấp gáp báo cáo về một ca nghi nhiễm virus. "Nghi nhiễm virus thì chuyển đi, chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Bao giờ Nhà nước, Bộ Y tế chỉ định viện mình mới được phép sàng lọc còn bây giờ, bệnh viện Nhiệt đới Trung ương sẽ đảm nhiệm vai trò đấy" – bác sĩ Sĩ trả lời điện thoại.

Dập máy, ông cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương đang tuân thủ nghiêm ngặt những chỉ thị từ cấp trên, đảm bảo an toàn thu dung bệnh viện, thậm chí luôn sẵn sàng ứng phó với COVID-19 nếu được giao nhiệm vụ  - "Nhà nước mình đang phòng chống dịch rất tốt, Bộ Y Tế, Cục Quân y – Bộ Quốc Phòng đang hình thành nhiều tuyến cách ly, phòng dịch hiệu quả. Tôi tin tưởng vào khả năng phòng chống dịch của Việt Nam. Còn từ góc độ cộng đồng, người dân hãy cố gắng tăng cường, nâng cao đề kháng, môi trường sinh hoạt và làm việc. Theo quan niệm của y học cổ truyền, bệnh do virus là ôn dịch, mà đã là ôn dịch, sẽ có cách để bài trừ hiệu quả".

Cuộc nói chuyện tạm dừng tại đây, cũng là lúc ông lên đường tham dự một hội nghị toàn ngành về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cứ say mê giúp đời một cách vô tư, có lúc, đời sẽ giúp lại mình - Ảnh 12.
 

Thùy Dương
Minh Thu
27/2/2020

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.