VTV.vn - Nhìn lại 10 năm gắn bó với nghề, BTV Hữu Trí cho biết đó là quãng thời gian không dễ dàng nhưng đáng giá.
BTV Hữu Trí: Không dám so sánh với người khác nhưng tôi tự hào với những nỗ lực của bản thân - Ảnh 1.
BTV Hữu Trí: Không dám so sánh với người khác nhưng tôi tự hào với những nỗ lực của bản thân - Ảnh 2.

Tôi bắt đầu với công việc dẫn chương trình từ năm 2012, sau khi đoạt giải Nhì cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình VTV Cần Thơ.

Thách thức thì chắc là nhiều, vì 10 năm qua, để từ là một người chân ướt chân ráo, bước vào học nghề tại VTV Cần Thơ, lớn lên từ đó, chuyển sang công tác tại VTV9 TP. Hồ Chí Minh, rồi ra Hà Nội, làm việc tại VTV24 và được chọn dẫn những chương trình quan trọng, đó là khoảng thời gian không dễ dàng. Không dám so sánh với người khác, nhưng tôi tự hào với những nỗ lực của bản thân. Trong suốt khoảng thời gian đó, đã có lúc tôi muốn từ bỏ, có lúc muốn đổi nghề… nhưng cuối cùng tôi vẫn vượt qua.

Không ít thách thức nhưng tôi lại không nhớ rõ. Tôi chỉ nhớ những cơ hội mà nghề nghiệp đã mang đến cho mình. Tính tôi là vậy, hay quên những chuyện buồn, những khó khăn, chỉ nhớ mỗi niềm vui. Chắc đây cũng là một trong những yếu tố giúp tôi bám trụ và có một ít thành quả với nghề như bây giờ.

BTV Hữu Trí: Không dám so sánh với người khác nhưng tôi tự hào với những nỗ lực của bản thân - Ảnh 3.

Đầu tiên, phải nói rằng, được làm công việc là chính ước mơ của mình từ nhỏ thì đã là một cơ hội lớn mà không phải ai cũng có được rồi. Thứ hai, làm nghề báo, được gặp gỡ và tiếp xúc với rất nhiều người, được nghe rất nhiều câu chuyện, chia sẻ với họ, học hỏi từ họ, mỗi thứ mình lại biết thêm một chút, mở rộng vốn kiến thức, mà đôi khi nếu làm nghề khác, mình sẽ chỉ am hiểu mỗi lĩnh vực ấy thôi. Đặc biệt, công việc dẫn chương trình cũng là cơ hội giúp tôi được nhiều người biết đến hơn. Đôi lúc, việc được biết đến sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong một số hoạt động. Chẳng hạn như khi tôi ra ngoài quay phóng sự, mọi người hay thấy tôi trên tivi nên cũng tạo điều kiện để việc quay hình của tôi được thuận lợi hơn…

BTV Hữu Trí: Không dám so sánh với người khác nhưng tôi tự hào với những nỗ lực của bản thân - Ảnh 4.

Dòng chảy Tài chính là một chương trình chuyên sâu về lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Lên sóng vào 21h30 thứ 7 hàng tuần trên VTV1. Vì là chương trình vào một tối cuối tuần, nên nhiệm vụ quan trọng nhất của ekip là làm sao chuyển tải các thông tin, số liệu, câu chuyện của ngành tài chính một cách gần gũi, dễ hiểu, biến "vĩ mô" thành "vi mô".

Một tối cuối tuần có đặc trưng là khán giả đã quá mệt với công việc trong cả một tuần dài, họ không muốn nghe quá nhiều con số, thông tin vĩ mô, hay quá chuyên ngành. Và host như tôi bắt buộc phải làm cho những thông tin ấy đơn giản, dễ hiểu, thậm chí là hài hước một tí. Đơn giản hoá các thuật ngữ kinh tế là một công việc không hề dễ, nhưng sau những số đầu phát sóng, chúng tôi thấy ekip đã phần nào làm được.

Ở chương trình này, tôi tham gia với nhiều vai trò. Vừa là host, tham gia viết kịch bản một số phần, và cũng là phóng viên đi quay phóng sự bên ngoài. Cũng chính bởi việc tham gia vào rất nhiều phần việc trong chương trình, nên việc dẫn Dòng chảy Tài chính với tôi vô cùng tự nhiên, bởi đó là những thông tin mình viết ra, là câu chuyện mà chính mình đi xuống hiện trường ghi nhận được…

BTV Hữu Trí: Không dám so sánh với người khác nhưng tôi tự hào với những nỗ lực của bản thân - Ảnh 5.
BTV Hữu Trí: Không dám so sánh với người khác nhưng tôi tự hào với những nỗ lực của bản thân - Ảnh 6.
BTV Hữu Trí: Không dám so sánh với người khác nhưng tôi tự hào với những nỗ lực của bản thân - Ảnh 7.
BTV Hữu Trí: Không dám so sánh với người khác nhưng tôi tự hào với những nỗ lực của bản thân - Ảnh 8.

Lúc trước tôi nghĩ nó là lợi thế. Còn bây giờ thì không! Bởi nếu chỉ "vin" vào sự khác biệt về chất giọng, có lẽ tôi đã không trụ lại được ở Hà Nội gần 6 năm qua. Khi bạn lúc nào cũng nghĩ về cái lợi thế có sẵn, bạn sẽ thiếu đi động lực cố gắng. Tôi chỉ xem chất giọng miền Nam của mình là một sự khác biệt nhỏ, gây ấn tượng với các khán giả miền Bắc ở những giây đầu tiên. Còn sau đó, việc có giữ họ lại được xem các chương trình tôi dẫn hay không lại là chuyện khác.

Bản thân tôi đã là một sự khác biệt với các bạn MC khác. Tôi không đẹp nhưng tôi là duy nhất. Và tôi cũng biến sự khác biệt của mình trở nên ấn tượng. Ví dụ, mặt tôi tròn, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định làm cho nó gầy đi, cho v-line hơn… Đơn giản, vì tôi nghĩ rằng, nếu tôi làm cho nó v-line thì tôi cũng không đẹp bằng các bạn v-line sẵn. Thay vào đó, tôi cũng muốn khán giả nhớ mình là một MC có khuôn mặt tròn, phúc hậu. Thậm chí tôi rất vui nếu khán giả ấn tượng về điều này.

BTV Hữu Trí: Không dám so sánh với người khác nhưng tôi tự hào với những nỗ lực của bản thân - Ảnh 9.

Nó sẽ diễn ra bình thường như bao người thôi. Có ngày tôi sẽ bận rộn từ sáng sớm đến đêm muộn. Nhưng cũng có ngày tôi… rảnh. Công việc truyền hình đúng là bận, nhưng nó cũng bận tùy lúc. Có lúc bạn sẽ đầu tắt mặt tối, nhưng cũng có lúc bạn thảnh thơi trong lúc những người khác bận rộn. Tôi cũng không phải là tuýp người chỉ biết mỗi công việc. Tôi cũng dành thời gian cho những thú vui của mình: xem phim, chơi game, ngồi hồ Tây hóng gió… Để làm tốt công việc không phải là bạn dành tất cả thời gian của bạn cho nó, mà là dành tất cả tâm trí bạn cho khoảng thời gian của nó.

BTV Hữu Trí: Không dám so sánh với người khác nhưng tôi tự hào với những nỗ lực của bản thân - Ảnh 10.
BTV Hữu Trí: Không dám so sánh với người khác nhưng tôi tự hào với những nỗ lực của bản thân - Ảnh 11.
BTV Hữu Trí: Không dám so sánh với người khác nhưng tôi tự hào với những nỗ lực của bản thân - Ảnh 12.

Trước đây tôi không xác định sẽ ở Hà Nội lâu dài, nhưng đến giờ cũng đã gần 6 năm rồi và tôi cũng chưa có ý định quay về Nam, nên cũng tậu cho mình một căn nhà nhỏ ở đây. Từ lúc mua nhà thì tôi ở nhà nhiều hơn và cũng ít bay về Nam hơn (cười). Tôi chỉ đi làm và về nhà. Ít khi lê la hàng quán. Đôi khi nhìn tôi, mọi người lầm tưởng là tôi hướng ngoại, nhưng tôi lại là người hướng nội, không thích nơi đông người. Tôi thích ở nhà, trồng rau, xem phim…

Còn về việc tương tác trên mạng xã hội thì tôi hay làm các clip vui vui, hài hước trên Tiktok. Chủ yếu là để giải trí, mang tiếng cười cho mọi người. Mọi người còn bảo tôi là có hai nhân cách: một BTV Hữu Trí ở trên VTV và một diễn viên hài trên Tiktok. Cũng có thể là như thế thật. Đôi khi ở một mình, tôi sẽ là chính tôi hơn.

BTV Hữu Trí: Không dám so sánh với người khác nhưng tôi tự hào với những nỗ lực của bản thân - Ảnh 13.

Không phải đâu (cười), chẳng qua là do tôi chưa sẵn sàng cho việc lập gia đình. Tôi vẫn còn cảm thấy mình trẻ lắm dù đã ngoài 30 (cười lớn). Vẫn thích đi du lịch cùng đám bạn. Thích ngủ nướng… Vả lại tôi còn nhiều mục tiêu đặt ra trong công việc cho năm nay và những năm sau. Không vội!

BTV Hữu Trí: Không dám so sánh với người khác nhưng tôi tự hào với những nỗ lực của bản thân - Ảnh 14.
BTV Hữu Trí: Không dám so sánh với người khác nhưng tôi tự hào với những nỗ lực của bản thân - Ảnh 15.
BTV Hữu Trí: Không dám so sánh với người khác nhưng tôi tự hào với những nỗ lực của bản thân - Ảnh 16.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước