VTV.vn - Chiều cuối năm là một trong những chương trình đặc biệt của VTV vào ngày cuối cùng của năm. Chương trình sẽ giúp khán giả nhìn lại một năm thông qua những câu chuyện nhỏ.
Chiều cuối năm - An: Nhìn lại một năm gian khó nhưng đầy nỗ lực, để bước tiếp - Ảnh 1.

Trong gần 20 năm qua, Chiều cuối năm vốn được biết đến là một trong những chương trình thương hiệu của Ban Thời sự vào dịp Tết cổ truyền. Tuy nhiên năm nay, lần đầu tiên ê-kíp Chiều cuối năm sẽ "bắt tay" với các Ban khác của VTV, đó là VTV Digital và VFC.

Chia sẻ với VTV News, trước câu hỏi về sự khó khăn khi làm chương trình Chiều cuối năm, nhà báo Kiều Trinh - Tổ chức sản xuất của chương trình - cho biết: "Điều khó nhất khi làm chương trình này chính là sự sáng tạo và tìm ra được tứ văn học theo chủ đề xuyên suốt, mới lạ, vừa sâu lắng, sang trọng vừa gần gũi, hấp dẫn, bởi đây là chương trình thương hiệu của Ban Thời sự VTV gần 20 năm qua".

Chiều cuối năm - An: Nhìn lại một năm gian khó nhưng đầy nỗ lực, để bước tiếp - Ảnh 2.

"Cái khó thứ 2 là chương trình được chúng tôi dàn dựng thực cảnh, nó như một tác phẩm nghệ thuật tổng hòa của nghệ thuật kể chuyện, phóng sự, clip, âm nhạc vũ điệu… và những câu chuyện của khách mời trải nghiệm" - nhà báo Kiều Trinh nói tiếp - "Với độ dài gần 120 phút, làm thế nào để thu hút khán giả từ đầu đến cuối với nhiều cung bậc cảm xúc, có sâu lắng, có tươi vui, có bi, có hài, có thăng, có trầm, có truyền thống, có hiện đại… là thử thách với ê-kíp".

"Nhưng năm nay, Chiều cuối năm lần đầu tiên - ngoài Ban Thời sự - có sự phối hợp với VTV Digital và VFC nên chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ và khác biệt" - nhà báo Kiều Trinh tiếp tục - "Chúng tôi phát huy sức sáng tạo của tất cả các thành phần đoàn làm phim (kịch bản, tổ chức, đạo diễn, quay phim, diễn viên, nghệ sĩ, MC, hậu kỳ, đồ họa…) để tạo ra những điểm nhấn đặc sắc cho chương trình Chiều cuối năm".

"Chiều cuối năm năm nay với chủ đề An chắc chắn sẽ có nhiều khác biệt so với năm trước. Chương trình sẽ đem lại những giây phút an yên, lắng đọng và cũng rộn ràng, phấn chấn để đón chào xuân mới".

Chiều cuối năm - An: Nhìn lại một năm gian khó nhưng đầy nỗ lực, để bước tiếp - Ảnh 3.
Chiều cuối năm - An: Nhìn lại một năm gian khó nhưng đầy nỗ lực, để bước tiếp - Ảnh 4.

Càng nhiều biến động, càng nhiều khó khăn, trước dịch bệnh, bão lũ người ta lại càng thấy giá trị của cuộc sống. Đó là sức khỏe, là những giây phút bình an bên gia đình, người thân. Là mong ước trẻ con được đến trường, thầy cô được lên lớp, công nhân đi làm ở nhà máy, khu công nghiệp. Là mong muốn về một nhịp sống bình thường, những chuyến xe, tàu, máy bay trở lại… Hạnh phúc là những điều bình dị quanh ta mà đôi khi nhịp sống bận rộn, lo toan ta không để ý đến.

Vì thế mà có lẽ hơn lúc nào hết, người người nhà nhà đều mong cầu chữ An cho một năm mới - An trong tâm, bình an dưới mỗi mái nhà, cộng đồng bình yên và sâu xa hơn là đất nước an khang, hạnh phúc, phồn vinh. Chữ An là điều mà mọi quốc gia, dân tộc, ở mọi thời kỳ của lịch sử đều hướng đến. An dân, an gia thì mới an quốc.

Chiều cuối năm - An: Nhìn lại một năm gian khó nhưng đầy nỗ lực, để bước tiếp - Ảnh 5.

Chúng tôi mong mọi người, mọi nhà bình an, sức khỏe trong năm mới. Cuộc sống luôn có vô vàn màu sắc - có khó khăn, có thử thách, có vui, có buồn - nhưng nếu luôn tĩnh trong tâm, hướng đến và lan tỏa điều tử tế, chung tay đồng lòng, chia sẻ yêu thương và giữ vững niềm tin thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt được qua mọi gian khó.

Hãy trân trọng mỗi giây phút bên người thân, gia đình, bạn bè, hướng đến cộng đồng, vì cái chung nhiều hơn. Bởi bình an cho mọi người cũng là bình an cho chính mình.

Khép lại một năm Trâu vất vả, nhọc nhằn, ta vững tin vào sự hồi sinh của đất nước, những điều tốt đẹp nhất cho năm mới - năm con Hổ - dũng mãnh, mạnh mẽ, can trường vươn lên.

Trong khi đó, nhà báo Thành Vũ - đồng Tổ chức sản xuất của Chiều cuối năm - nói về sự kết hợp giữa Ban Thời sự và VTV Digital trong chương trình năm nay: "Một trong những áp lực lớn của người làm truyền hình là kể những câu chuyện mới trên nền những thương hiệu đi cùng năm tháng. Chúng tôi mang theo tâm trạng đó khi đến với Chiều cuối năm. Càng bối rối hơn khi mình là “tân binh” bên cạnh các nhà báo kỳ cựu gắn bó với chương trình từ những ngày đầu tiên. Nhưng rồi, chúng tôi nhập cuộc khá nhanh, bởi sự cởi mở của các anh chị đồng nghiệp ở Ban Thời sự". 

"Cuộc họp nào các anh chị cũng nhấn mạnh là hãy làm mới hơn nữa, sáng tạo hơn nữa…" - nhà báo Thành Vũ nói tiếp - "Và rồi chúng tôi tự tin hơn với những điều mình có thể đóng góp. Điều thấy được đầu tiên là dàn MC kết hợp giữa Ban Thời sự và VTVDigital. Đó đều là những gương mặt mới, trẻ và giàu năng lượng. Cách các bạn ấy nghĩ về “Chiều cuối năm” cũng có những thú vị riêng, góc nhìn của thế hệ 9x đầy tươi mới. Các bạn ấy không chỉ dẫn cùng nhau, mà còn biên tập cùng nhau, hậu kỳ cùng nhau để tạo nên những trường đoạn mang dấu ấn cá nhân của mình". 

Chiều cuối năm - An: Nhìn lại một năm gian khó nhưng đầy nỗ lực, để bước tiếp - Ảnh 7.

Nhà báo Thành Vũ.

"Cùng nhau chính là tinh thần của cả ekip “Chiều cuối năm” năm nay".

"Tham gia chương trình, chúng tôi không cảm thấy ranh giới của sự phối hợp, mà chỉ thấy những tâm huyết chung vì chương trình thương hiệu của VTV, và vì khán giả" - nhà báo Thành Vũ tiếp tục - "Chúng tôi đã trải qua hơn 2 tháng đi khảo sát, và ghi hình. Những ý tưởng từ bàn giấy đang dần trở thành hiện thực. Và tôi nghĩ rằng “Chiều cuối năm” năm nay sẽ bày biện được nhiều món ngon, món mới phục vụ khán giả truyền hình. Điều này là thực tế, bởi mâm tiệc ấy có những “đặc sản” được chế biến bởi nhân sự của nhiều đơn vị thuộc VTV". 

"Giống như tên chủ đề của năm nay - chữ An - chúng tôi mong muốn trong buổi chiều cuối năm, mỗi khán giả đều tìm thấy câu chuyện của mình trong 1 năm qua, với khát vọng bình an cho bản thân, cho gia đình và cho đất nước. Đi qua dịch bệnh, hạnh phúc chiều cuối năm, có thể chỉ giản dị là được an nhàn bên người thân xem tivi và đón chào năm mới!".

Chiều cuối năm - An: Nhìn lại một năm gian khó nhưng đầy nỗ lực, để bước tiếp - Ảnh 9.

Bên cạnh sự đặc biệt bởi sự kết hợp của Ban Thời sự, VTV Digital và VFC trong sản xuất nội dung, Chiều cuối năm năm nay có sự quy tụ của nhiều người dẫn chương trình. Đó là BTV Tiến Anh, Thu Hà, Mạnh Cường, Quỳnh Nga, Lan Anh và Hữu Trí. Với sự duyên dáng, tung hứng của 6 người dẫn cùng với một kịch bản được đầu tư, chương trình hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem một không khí thật sự đặc biệt trong ngày cuối năm.

Chia sẻ về sự kết hợp của 6 MC đến từ Ban Thời sự và VTV Digital trong Chiều cuối năm năm nay, nhà báo Thành Vũ cho biết: "Sự kết hợp của 3 MC VTV Digital và Ban Thời sự là một phần vô cùng thú vị với chương trình Chiều cuối năm. Với mỗi set chúng tôi đều có một MC của Thời sự và VTV Digital. Chúng tôi nghĩ rằng với sự kết hợp này, mỗi MC - bằng màu sắc, phong cách cá nhân của mình - sẽ đem đến luồng gió mới cho Chiều cuối năm".

Chiều cuối năm - An: Nhìn lại một năm gian khó nhưng đầy nỗ lực, để bước tiếp - Ảnh 10.

Năm nay, Chiều cuối năm được quay tại 3 địa điểm gồm Phú Quốc, Tam Chúc và Yên Tử. Trong đó, Phú Quốc sẽ được dẫn dắt bởi Tiến Anh và Quỳnh Nga, Tam Chúc là 2 người dẫn Thu Hà và Mạnh Cường và cuối cùng, Yên Tử - Cẩm Phả - Hạ Long là Lan Anh và Hữu Trí.

Khác với 4 MC còn lại, cùng với BTV Thu Hà, Tiến Anh là người đã từng tham gia dẫn Chiều cuối năm trước đó và với anh, dẫn chương trình này luôn mang đến một cảm giác đặc biệt.

"Mỗi năm Chiều cuối năm sẽ có một chủ đề khác nhau như một hương vị mới dành cho khán giả chiều 30 Tết. Năm nay với chủ đề là chữ An – sau năm thứ 2 cả nước vượt qua đại dịch COVID-19, mỗi người trong chúng ta luôn cầu mong được sự bình yên cho cuộc sống trở lại bình thường mới dưới mỗi nếp nhà" – Tiến Anh nói trong cuộc trò chuyện với VTV News – "Và chữ An cũng là cách người dân cả nước vượt khó trước đại dịch, bình tĩnh, không hoang mang, lo sợ trước những biến cố. Mặc dù chủ đề lấy chữ An nhưng người xem luôn thấy "cái động" đầy cuốn hút và hấp dẫn trong chương trình. Đó là điểm đặc biệt trong chương trình năm nay đó là sự kết hợp các mảng màu đa dạng trong cách thể hiện nội dung".

Chiều cuối năm - An: Nhìn lại một năm gian khó nhưng đầy nỗ lực, để bước tiếp - Ảnh 11.

"Chương trình vẫn mang đến màu sắc trầm lắng, lắng đọng của một buổi chiều 30 Tết với nhiều chiêm nghiệm để chúng ta nhớ lại những gì đã qua, những gì đã làm được, chưa làm được" – Tiến Anh nói tiếp – "Còn những gam màu tươi sáng lại mang đến thông điệp về niềm tin, cuộc sống bình thương mới năng động, sáng tạo, khởi sắc cho một năm mới. Cũng vì những gam màu khác nhau nên địa điểm quay cũng đa dạng để truyền tải được thông điệp tới người xem".

"Năm nay, chương trình ghi hình tại 3 địa điểm là Quảng Ninh, Yên Tử, Phú Quốc với không gian làng quê, đình chùa (mang đến những sự chiêm nghiệm, tĩnh lặng trong lòng người) và biển cát trắng (một không gian mở, đầy nắng, gió mang đến sự khởi sắc, sinh khí mới cho một năm mới)".

Nói về sự đầu tư hùng hậu cho dàn người dẫn chương trình năm nay, Tiến Anh cho biết: "Năm nay là năm đầu tiên quy tụ nhiều nhiều người dẫn nhất. 6 người dẫn chương trình là Tiến Anh, Quỳnh Nga, Mạnh Cường, Hữu Trí, Lan Anh, Thu Hà được chia thành 3 cặp ở 3 địa điểm khác nhau. Sự thú vị đầu tiên đó là việc kết hợp giữa các bạn dẫn Thời sự và các bạn dẫn của VTV Digital. Hy vọng khán giả sẽ cảm thấy hứng thú với cách "ghép đôi" này của chương trình với 2 màu sắc dẫn khác nhau".

Chiều cuối năm - An: Nhìn lại một năm gian khó nhưng đầy nỗ lực, để bước tiếp - Ảnh 12.

"Tiến Anh và Quỳnh Nga thực hiện ghi hình tại Phú Quốc mang đến một sắc màu đầy năng động, sáng tạo, đưa khán giả đến những không gian trải nghiệm mới lạ hoàn toàn so với các địa điểm truyền thống… từ điểm cáp treo Hòn Thơm, rồi khu neo đậu tàu cá trên biển.. đến không gian văn hóa giao thoa giữa Việt Nam và phương Tây với những hoạt động giải trí, du lịch… Đặc biệt chúng tôi được thỏa sức thể hiện cách dẫn, chọn bối cảnh quay, những cú máy, góc quay lạ thể hiện được một cuộc sống mới đang chuyển động, đầy năng lượng".

Trong khi đó, BTV Quỳnh Nga - gương mặt quen thuộc trong các bản tin Chuyển động 24h nhưng lần đầu dẫn Chiều cuối năm, là người dẫn cặp với Tiến Anh - cho biết: "Dẫn Chiều cuối năm là một áp lực với mình nhưng cũng từ đó, mình suy nghĩ và chuẩn bị kỹ lưỡng cho nội dung hơn, đầu tư hơn. Trước khi thực hiện việc ghi hình, ê-kíp đều đi khảo sát từ trước với nhiều bộ phận phối hợp cùng nhau, qua đó để thấy rõ sự đầu tư và tâm huyết của những người làm chương trình trong việc mong muốn đem đến những nội dung hấp dẫn cho khán giả".

"Đi quay và làm cũng rất mệt và thật sự vất vả từ sớm đến khuya nhưng mình nghĩ mỗi người trong ê-kíp đều cảm thấy rất vui khi được góp sức làm chương trình này. Và mong rằng khán giả sẽ có những giây phút vui vẻ khi xem Chiều cuối năm vào ngày cuối năm này".

Chiều cuối năm - An: Nhìn lại một năm gian khó nhưng đầy nỗ lực, để bước tiếp - Ảnh 14.

BTV Mạnh Cường cũng giống như Quỳnh Nga, lần đầu tiên tham gia dẫn chương trình Chiều cuối năm. Trong chương trình năm nay, Mạnh Cường dẫn chung cùng BTV Thu Hà.

"Đây là lần đầu tiên Cường được tham gia dẫn Chiều cuối năm, cũng là một trong số những chương trình lớn mình được tham gia trong thời gian công tác tại VTV" - BTV Mạnh Cường nói - "Ê-kíp hùng hậu, sự đầu tư về bối cảnh và kịch bản cùng với việc được làm việc cùng bạn dẫn kì cựu là chị Thu Hà - người từng 3 lần dẫn Chiều cuối năm - cũng là những trải nghiệm thú vị với Cường".

"Phần dẫn của Cường và chị Hà thì 2 MC sẽ biến ảo khá nhiều - khi thì áo dài rực rỡ Tết, khi thì hoài cổ với trang phục thời bao cấp, khi lại giản dị trong bộ đồ nông dân lội ruộng chăn trâu" - Mạnh Cường nói tiếp - "Cường vui và vinh dự được góp mặt trong chương trình này, kết nối nhiều câu chuyện hay trong năm cả trong và ngoài nước. Trong không gian của Chùa Tam Chúc cũng là lúc mình cảm nhận được chữ An trong năm qua có ý nghĩa như thế nào".

"Là MC trẻ nhất trong dàn MC cùng với Quỳnh Nga thì 2 đứa mình cũng mang theo màu sắc của VTV Digital tươi vui và năng động, để Chiều cuối năm năm nay sẽ rất khác so với các năm trước".

Kết thúc chia sẻ, Quỳnh Nga nói: "Dịp cuối năm là giây phút quân quần của cả gia đình bên nhau, và trong thời điểm quan trọng và ấm cúng này, Chiều cuối năm mong muốn đem đến cảm giác bình an, tươi mới với nhiều tiếng cười. Đó cũng là năng lượng chương trình muốn gửi gắm tới mỗi người, mỗi gia đình trong năm Nhâm Dần tới".

Chiều cuối năm - An: Nhìn lại một năm gian khó nhưng đầy nỗ lực, để bước tiếp - Ảnh 16.
Chiều cuối năm - An: Nhìn lại một năm gian khó nhưng đầy nỗ lực, để bước tiếp - Ảnh 17.

Đây chính là những nội dung xuyên suốt Chiều cuối năm năm nay, là những điều khán giả sẽ được thưởng thức trong gần 120 phút thời lượng của chương trình. Trong đó, tại phần đầu tiên mang tựa "Bình an dưới mỗi mái nhà", khán giả sẽ được gặp gỡ bé An - cô bé sinh ra trong vùng dịch và cô bé đã được đặt tên Bình An - như sự mong mỏi của chính bố mẹ bé. An được sinh ra vào ngày 23/8 tại Bệnh viện Hùng Vương khi thai mới được hơn 7 tháng. Điều đáng buồn là mẹ của An nhiễm COVID-19 nên sau khi sinh bé được hơn 1 tháng thì mẹ bé qua đời.

Khán giả sẽ được gặp gỡ hot tiktok An Đen - chủ nhân của những clip truyền cảm hứng, người sẽ giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn bình an là niềm vui, bình an là may mắn và bình an là hạnh phúc của tất cả chúng ta. Và dù chúng ta đang sống ở đâu - ở các vùng quê hay các thành phố lớn - thì bình an dưới mỗi mài nhà luôn là điều chúng ta mong mỏi và hướng đến.

Chiều cuối năm - An: Nhìn lại một năm gian khó nhưng đầy nỗ lực, để bước tiếp - Ảnh 18.

Ê-kíp Chiều cuối năm trong buổi làm việc cuối trước khi chương trình lên sóng.

Bên cạnh những cuộc trò chuyện, những chia sẻ của các nhân vật, các khách mời thì trong Chiều cuối năm năm nay, người xem sẽ được thưởng thức những tiểu phẩm hài được thực hiện bởi ê-kíp của VFC. Với nội dung tiểu phẩm xoay quanh cuộc sống của chúng ta trong năm qua - trẻ em học online, "du lịch" trong nhà, phiếu đi chợ…

Trong phần nội dung về cộng đồng, người xem sẽ được đến thăm phiên chợ chiều ở nông thôn, ở Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh hay về câu chuyện của sự cho đi, của sự san sẻ của con người trong mùa dịch…

Bên cạnh những mảng màu văn hoá thường thấy ở “Chiều cuối năm” hàng năm, chương trình năm nay có thêm những câu chuyện nhân văn truyền cảm hứng. Những câu chuyện dung dị về tình người, sự san sẻ yêu thương sẽ được các phóng viên trẻ gửi tới khán giả sau 1 năm theo sát các diễn biến của dịch bệnh. Ở đó, sẽ là những góc nhìn ấm áp về một Việt Nam tử tế, trong hoạn nạn luôn gắng sức giúp nhau.

Nhà báo Thành Vũ.

Và ở phần kết của Chiều cuối năm, đó là câu chuyện của những kiều bào xa quê luôn hướng về quê nhà mong bình an, là chia sẻ của những con người phương Tây với văn hóa Việt… Và điều đặc biệt, Chiều cuối năm không chỉ là những câu chuyện về hiện tại mà còn mang người xem ngược về quá khứ và đi đến tương lai.

Chiều cuối năm - An: Nhìn lại một năm gian khó nhưng đầy nỗ lực, để bước tiếp - Ảnh 20.
Chiều cuối năm - An: Nhìn lại một năm gian khó nhưng đầy nỗ lực, để bước tiếp - Ảnh 21.
Nhân Ái
Minh Thu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước