VTV.vn - Trải qua khoảng thời gian dài lăn lộn với nghề, năm 2021, như một cái duyên, Bùi Quốc Việt trở về với dòng phim Cảnh sát hình sự với Mặt nạ gương.
Đạo diễn Bùi Quốc Việt: Mặt nạ gương đủ sức hút lớn để tôi quay lại phim hình sự - Ảnh 1.

Cách đây 10 năm, Bùi Quốc Việt còn là đạo diễn trẻ. Lúc ấy, cùng với bố - đạo diễn Bùi Huy Thuần, đạo diễn Bùi Quốc Việt bước vào nghề ở vị trí đồng đạo diễn trong bộ phim "Chủ tịch tỉnh". Bộ phim truyền hình chính luận gây được tiếng vang lớn vào năm 2011 khi đề cập đến vấn đề thời sự nóng bỏng lúc bấy giờ. Đó cũng chính là điểm khởi đầu để vị đạo diễn trẻ đi theo con đường của riêng mình, thực hiện những đề tài khó trong các phim chính luận hay hình sự như Đầm lầy bạc, Câu hỏi số 5, Giọt nước rơi. 

Trong đó, Ðầm lầy bạc là phim truyền hình đầu tay của Bùi Quốc Việt và cũng là bộ phim giúp cho anh nhận được giải thưởng Đạo diễn xuất sắc trong Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 30 ở thể loại phim truyền hình. Nhưng trong sự nghiệp đạo diễn của mình, Bùi Quốc Việt lại có thêm một ngã rẽ khác. Vị đạo diễn sinh năm 1983 còn được thử thách và làm mới mình với dòng phim tình cảm gia đình và giới trẻ như Đi qua mùa Hạ, Nàng dâu order và gần đây nhất là Hãy nói lời yêu. Trải qua khoảng thời gian dài lăn lộn với nghề, năm 2021, như một cái duyên, Bùi Quốc Việt trở về với dòng phim Cảnh sát hình sự với Mặt nạ gương.

Đạo diễn Bùi Quốc Việt: Mặt nạ gương đủ sức hút lớn để tôi quay lại phim hình sự - Ảnh 2.
Đạo diễn Bùi Quốc Việt: Mặt nạ gương đủ sức hút lớn để tôi quay lại phim hình sự - Ảnh 3.

Chính xác là từ Câu hỏi số 5 cách đây 6 năm tôi đã không làm đề tài hình sự, vì thực sự kiếm được một kịch bản hình sự tốt là điều rất khó. Hơn thế nữa, kịch bản đó phải tạo được sự hứng thú rất lớn thì mới có thể thu hút được tôi cũng như để tôi truyền tải đến khán giả. Mỗi một kịch bản, không chỉ là hình sự, gia đình hay bất cứ đề tài nào khác đều đem đến những thách thức đối với tôi, phải làm thế nào để có thể hấp dẫn khán giả, phải mang cái nhìn mới đến với họ và để họ thực sự bị thu hút bởi phim.

Riêng với dòng hình sự lại càng thách thức hơn bởi những chi tiết rất nhỏ có thể gieo từ những tập đầu tiên lại là những mắt xích để tạo ra những bước ngoặt rất lớn sau này. Tôi sợ chỉ cần bỏ qua không chú tâm khán giả sẽ bị mất mạch của phim cũng như cảm thấy bộ phim thành rối rắm, khó hiểu.

Đạo diễn Bùi Quốc Việt: Mặt nạ gương đủ sức hút lớn để tôi quay lại phim hình sự - Ảnh 4.
Đạo diễn Bùi Quốc Việt: Mặt nạ gương đủ sức hút lớn để tôi quay lại phim hình sự - Ảnh 5.

"Mặt nạ gương" có cách tiếp cận khá lạ, từ một vụ án tưởng chừng rất đơn giản nhưng thực chất lại là sự sắp xếp để khởi nguồn cho sự trả thù có kế hoạch được chuẩn bị 10 năm của hung thủ. Mỗi một nhân vật trong phim đều có mặt tối của bản thân và thực sự khán giả sẽ bị lẫn lộn trong những kế hoạch của hung thủ. Cách kể và dẫn dắt câu chuyện khá mới lạ khiến tôi có hứng thú với kịch bản này.

Đạo diễn Bùi Quốc Việt: Mặt nạ gương đủ sức hút lớn để tôi quay lại phim hình sự - Ảnh 6.

Mỗi bộ phim đều có sự thể hiện khác nhau, có cách kể cũng như mong muốn gửi những thông điệp riêng đến cho khán giả. Nhưng yếu tố chung nhìn lại ở dòng phim hình sự này là mang đến sự hấp dẫn, kịch tính để cuốn hút khán giả.

Áp lực lớn đối với tôi là làm sao để có cách nhìn mới, cách kể mới để khán giả không cảm thấy nhàm chán cũng như làm sao để thỏa mãn chính nhu cầu muốn thể hiện của bản thân. Một góc nhìn mới, một góc tiếp cận mới muốn được công nhận thì phải được công nhận từ chính khán giả, đó là một thử thách lớn lao.

Đạo diễn Bùi Quốc Việt: Mặt nạ gương đủ sức hút lớn để tôi quay lại phim hình sự - Ảnh 7.

"Mặt nạ gương" bắt đầu từ vụ án giống như vụ TMV Cát tường cách đây 8 năm, nhưng thực sự tôi không nhắm vào đó. Đây chỉ là cái cớ của câu chuyện, nó gợi cho khán giả đến tai nạn của phẫu thuật thẩm mỹ nhưng hung thủ đã biết trước sự việc và tạo tình huống để cái chết này dẫn đến những sự kiện tiếp theo. Sự dẫn dắt của kẻ giấu mặt là yếu tố khá bất ngờ đối với khán giả, họ sẽ không biết tại sao hung thủ luôn biết trước mọi sự việc cũng như lại có thể kiên nhẫn như vậy để đạt được mục đích cuối cùng của mình

Đạo diễn Bùi Quốc Việt: Mặt nạ gương đủ sức hút lớn để tôi quay lại phim hình sự - Ảnh 8.
Đạo diễn Bùi Quốc Việt: Mặt nạ gương đủ sức hút lớn để tôi quay lại phim hình sự - Ảnh 9.

"Mặt nạ gương" dựa trên yếu tố tưởng tượng của nhân vật chính là Hoa (Lương Thu Trang) và dẫn dắt đến những sự kiện chính ở trong phim. Trong phim này, chúng tôi sử dụng khá nhiều yếu tố tưởng tượng, thậm chí hơi ma mị để có một cách nhìn mới, một góc nhìn của nhà văn trinh thám để truyền tải thông tin cho khán giả.

Đạo diễn Bùi Quốc Việt: Mặt nạ gương đủ sức hút lớn để tôi quay lại phim hình sự - Ảnh 10.

"Mặt nạ gương" cũng không thể thiếu được những cảnh hành động, nhưng nó sẽ hơi khác biệt với các phim khác bởi nó sẽ không quá bạo lực nhưng lại nhiều hơn một chút giật gân, ma mị thậm chí có chút ám ảnh. Bên cạnh đó, ở "Mặt nạ gương", chúng tôi sử dụng khá nhiều CGI (Công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính) để có thể tạo những hiệu ứng tốt cũng như để đáp ứng được các yêu cầu của phim.

Đạo diễn Bùi Quốc Việt: Mặt nạ gương đủ sức hút lớn để tôi quay lại phim hình sự - Ảnh 11.

Mọi bộ phim đều được cấu tạo từ các nhân vật, mỗi nhân vật đều có gia đình, đều có xuất thân và chính từ những mảnh ghép gia đình đó tạo thành những biến cố trong phim.

Mỗi một nhân vật đều có góc khuất của riêng mình và họ bộc lộ nó thế nào? Chính những mâu thuẫn đó tạo nên sự hấp dẫn trong "Mặt nạ gương", không chỉ có những vụ án, mà chính những thành viên trong gia đình có không biết có thực sự là hung thủ hay là kẻ giật dây cuối cùng hay không?

Đạo diễn Bùi Quốc Việt: Mặt nạ gương đủ sức hút lớn để tôi quay lại phim hình sự - Ảnh 13.
Đạo diễn Bùi Quốc Việt: Mặt nạ gương đủ sức hút lớn để tôi quay lại phim hình sự - Ảnh 14.

Yếu tố hàng đầu khi lựa chọn diễn viên chính là sự hợp vai. Các nhân vật cần đảm nhận và thể hiện được tốt nhất nhân vật là truyền tải ý định của họ đến cho khán giả. Vai Diễm của Ngọc Lan là một sự lựa chọn rất khó, ngoài Bắc để đóng vai này không có nhiều sự lựa chọn.

Đạo diễn Bùi Quốc Việt: Mặt nạ gương đủ sức hút lớn để tôi quay lại phim hình sự - Ảnh 15.

Ngọc Lan ở thời điểm bấm máy "Mặt nạ gương" đã phải cố gắng rất nhiều, không phải về mặt nghề nghiệp mà về thời gian. Cô ấy đã phải ra Hà Nội từ rất sớm và trải qua thời gian cách ly để có thể tham gia cùng với đoàn làm phim. Ngọc Lan ở ròng rã cùng đoàn làm phim trong 5 tháng trời đúng thời điểm giãn cách xã hội vì dịch bệnh. 

Ngọc Lan cũng không được về thăm gia đình. Tôi rất cảm ơn và trân trọng điều này. Về vai diễn, Ngọc Lan có nội lực rất lớn và gẩy thêm được nhân vật Diễm này rất nhiều. Tôi có ấn tượng rất tốt với cô ấy.

Đạo diễn Bùi Quốc Việt: Mặt nạ gương đủ sức hút lớn để tôi quay lại phim hình sự - Ảnh 16.

Lương Thu Trang khi nhận vai Hoa trong phim, cô ấy đã có rất nhiều đắn đo. Trang sợ không đảm nhận được vai này vì chưa từng tham gia thể loại phim hình sự và sợ không thể hiện hết được những suy nghĩ của nhân vật. Nhưng nếu các bạn đã xem phim ở những tập đầu có thể thấy được Lương Thu Trang đã có những thể hiện rất tốt ở vai diễn này và tôi đánh giá đây là một diễn viên rất thông minh và sẽ còn tiến rất xa.

Đạo diễn Bùi Quốc Việt: Mặt nạ gương đủ sức hút lớn để tôi quay lại phim hình sự - Ảnh 17.

Người chiến sĩ công an nhân dân luôn là một khuôn mẫu chuẩn mực cần được tạo dựng, họ đem lại cảm giác an toàn cũng như là niềm tin của nhân dân đối với xã hội. Trong "Mặt nạ gương", xen lẫn những yếu tố điều tra phá án thì có cả những tình tiết về tình cảm đời tư của chiến sĩ công an mà ở đây tiêu biểu là nhân vật của Bảo Anh đảm nhận.

Vai Tùng - đội trưởng đội điều tra của Bảo Anh không chỉ có mối nhân duyên với Hoa (Lương Thu Trang đóng) mà còn là sự mẫu thuẫn từ thế hệ trước của gia đình hai bên. Tôi sẽ phải làm thế nào để dung hòa được mối quan hệ đó, đó chính là một phần đời sống của họ mà tôi muốn truyền tải.

Đạo diễn Bùi Quốc Việt: Mặt nạ gương đủ sức hút lớn để tôi quay lại phim hình sự - Ảnh 19.

Đây chính là thách thức lớn nhất của đoàn phim, mọi thứ tưởng chừng đơn giản nhất thì trong thời điểm này lại rất khó khăn, từ những cảnh di chuyển trên đường phố cũng như những đạo cụ đơn giản nhất thì trong dịch bệnh lại là những cái rất khó thực hiện. Chúng tôi đã phải ứng biến rất nhiều để có thể làm được tốt nhất cũng như bảo đảm an toàn cho các thành viên đoàn phim.

Trong những lúc căng thẳng nhất là thời điểm giãn cách xã hội, chúng tôi đã phải dựng rất nhiều bối cảnh cũng như tìm kiếm các bối cảnh không có dân cư xung quanh để có thể thực hiện những cảnh quay.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn rất nhiều đến những diễn viên, những anh em trong đoàn làm phim đã không ngại dịch bệnh để luôn theo đoàn và cùng nhau tạo ra được bộ phim này.

Đạo diễn Bùi Quốc Việt: Mặt nạ gương đủ sức hút lớn để tôi quay lại phim hình sự - Ảnh 21.

Tôi và DOP Vũ Trung Kiên đã làm việc cùng nhau 3 bộ phim liền, từ Nàng dâu Order đến Hãy nói lời yêu và bây giờ là Mặt nạ gương. Có thể nói chúng tôi đã quá hiểu nhau và đều có mong muốn làm sao để có thể thực hiện tốt nhất từng cảnh quay cũng như mang lại những thước phim hấp dẫn nhất đến cho khán giả.  

Đạo diễn Bùi Quốc Việt: Mặt nạ gương đủ sức hút lớn để tôi quay lại phim hình sự - Ảnh 22.
Đạo diễn Bùi Quốc Việt: Mặt nạ gương đủ sức hút lớn để tôi quay lại phim hình sự - Ảnh 23.

Mỗi một thể loại đều có sự hấp dẫn riêng và có cái thu hút đối với tôi. Chỉ cần là đề tài hay, kịch bản tốt là tôi sẽ có động lực để biến nó thành một bộ phim hay để mang đến cho khán giả.

Đạo diễn Bùi Quốc Việt: Mặt nạ gương đủ sức hút lớn để tôi quay lại phim hình sự - Ảnh 24.

Tôi hy vọng rằng "Mặt nạ gương" sẽ mang lại một món ăn tinh thần hấp dẫn đến cho khán giả.


Đạo diễn Bùi Quốc Việt: Mặt nạ gương đủ sức hút lớn để tôi quay lại phim hình sự - Ảnh 25.
Đạo diễn Bùi Quốc Việt: Mặt nạ gương đủ sức hút lớn để tôi quay lại phim hình sự - Ảnh 26.
Đạo diễn Bùi Quốc Việt: Mặt nạ gương đủ sức hút lớn để tôi quay lại phim hình sự - Ảnh 27.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước