VTV.vn - Chia sẻ với Báo điện tử VTV News, diễn viên Đức Hiếu cho biết ngoài đời anh có nhiều điểm giống với nhân vật Đông trong phim Phố trong làng.
Đức Hiếu:  “Ngoài đời tôi cũng có tình yêu sét đánh như trong phim” - Ảnh 1.

Vào một ngày đẹp trời tôi may mắn nhận được cuộc gọi của chị bên ê-kíp sản xuất phim mời đến thử vai. Sau khi casting vài vòng, đạo diễn Mai Hiền thấy tôi có một số nét tương đồng với nhân vật Đông nên đã chọn tôi cho vai diễn.

Đức Hiếu:  “Ngoài đời tôi cũng có tình yêu sét đánh như trong phim” - Ảnh 2.

Khi đọc kịch bản, tôi thấy nhân vật Đông là một người được gia đình bảo bọc từ nhỏ, đến lúc lớn đi học ở đâu, làm gì yêu ai đều có bố và cô sắp xếp hết mọi việc cho anh. Nhưng không vì thế mà Đông ỷ lại hay dựa dẫm vào gia đình mà anh muốn thoát khỏi vòng kiểm soát đấy. Đông muốn tự khẳng định mình và muốn yêu theo con tim mách bảo. Đông là một người tình cảm, thật thà trung thực và hết lòng vì công việc.

Tôi thấy đây là một nhân vật chính diện rất hay và thú vị. Đặc biệt khi anh nảy nở tình yêu với một cô gái nơi làng quê, sự chân thành, ngây ngô của Đông khiến tôi cảm thấy đây là nhân vật rất đáng yêu và thích thú.

Đức Hiếu:  “Ngoài đời tôi cũng có tình yêu sét đánh như trong phim” - Ảnh 3.
Đức Hiếu:  “Ngoài đời tôi cũng có tình yêu sét đánh như trong phim” - Ảnh 4.
Đức Hiếu:  “Ngoài đời tôi cũng có tình yêu sét đánh như trong phim” - Ảnh 5.

Lúc đọc kịch bản tôi đã thấy đây là một bộ phim hay khi nói về cuộc sống của các anh công an chính quy về xã. Khi được chọn vai, NSƯT Mai Hiền cũng nói với tôi đây là một vai diễn khó và tôi cũng muốn có một vai diễn ấn tượng để thử sức mình.

Từ lúc đọc kịch bản đến lúc ra hiện trường, tôi chỉ biết cố gắng hết sức mình trong từng cảnh quay. Tôi có thói quen đọc kịch bản trước khi quay và nhiều lúc tôi tưởng tượng sai về nhân vật. Khi ra hiện trường, tôi cũng phải diễn đi diễn lại, sửa rất nhiều lần.

Trong lúc quay cho đến khi phim phát sóng tôi luôn bị áp lực mình làm chưa tốt và không được khán giả đón nhận. Bởi đây là vai diễn dài hơi đầu tiên của tôi.

Đến khi xem phim, đến tập thứ 2 tôi nhận ra mình bị nhiều lỗi quá, cảnh này đáng nhẽ mình phải làm ổn hơn. Thùy Linh – vợ của tôi khi xem phim cùng cũng góp ý, anh làm như thế này chưa được, giá mà được làm lại thì mình sẽ làm tốt hơn.

Khi xem xong tập 2, tôi buồn và cảm thấy thất vọng về bản thân. Nhưng sau ngày hôm sau, tôi vô cùng bất ngờ khi thấy ở trên các báo, mạng xã hội Facebook, Tiktok… lại ủng hộ tôi một cách tích cực như vậy. Thật sự tôi rất vui bởi sau những nỗ lực, cố gắng, vượt qua áp lực tôi đã được mọi người đón nhận.

Dù thấy mình còn nhiều thiếu sót nhưng lại được mọi người yêu thương nên tôi càng tiếp thêm động lực, có niềm tin vào bản thân để hoàn thành tốt vai diễn.

Đức Hiếu:  “Ngoài đời tôi cũng có tình yêu sét đánh như trong phim” - Ảnh 6.
Đức Hiếu:  “Ngoài đời tôi cũng có tình yêu sét đánh như trong phim” - Ảnh 7.

Đạo diễn Mai Hiền xây dựng mỗi nhân vật một màu sắc riêng. Chuyện tình giữa anh Nam (Anh Tuấn) và Ngọc (Ngọc Anh) là "mưa dầm thấm lâu". Nam là lãnh đạo của Đông nên chắc chắn sẽ phải điềm tĩnh hơn, trưởng thành hơn, nghiêm túc, chỉn chu và nhiều lúc có hơi nghiêm nghị, cá tính, độc đoán… Còn nhân vật Ngọc xuất thân trong một gia đình phức tạp, có một người mẹ giang hồ, trải đời như thế nên cũng sẽ trưởng thành hơn trong suy nghĩ.

Cặp đôi Nam và y tá Ngọc là một cặp đôi đẹp, mang màu sắc hoàn toàn khác với cặp đôi Đông và Hải.

Tuy nhiên, tôi thấy mỗi cặp đôi sẽ có những điểm thú vị, cuốn hút riêng. Và càng về sau, khi Nam và Ngọc trở thành một đôi thì bộ phim sẽ có thêm nhiều tình tiết mới chinh phục khán giả.

Tôi cũng rất cảm ơn khán giả đã dành nhiều tình cảm, sự yêu mến cho cặp đôi vui nhộn Đông – Hải. Dù cả hai còn trẻ con, ngây ngô nhưng đã mang đến nhiều phút giây giải trí vui vẻ cho mọi người.

Đức Hiếu:  “Ngoài đời tôi cũng có tình yêu sét đánh như trong phim” - Ảnh 9.
Đức Hiếu:  “Ngoài đời tôi cũng có tình yêu sét đánh như trong phim” - Ảnh 10.
Đức Hiếu:  “Ngoài đời tôi cũng có tình yêu sét đánh như trong phim” - Ảnh 11.

Tôi thấy mình và nhân vật Đông cũng có nhiều điểm tương đồng đó là sự ngô nghê, đáng yêu, thật thà, tính cách nhiệt thành, chuyên tâm trong công việc.

Hải "bán quạt" là gu của anh Đông trong phim chứ không phải gu của tôi ngoài đời. Gu của tôi không phải trẻ con. Gu của tôi phải là người phụ nữ trưởng thành, chín chắn.

Đức Hiếu:  “Ngoài đời tôi cũng có tình yêu sét đánh như trong phim” - Ảnh 12.

Ngoài nghiên cứu kỹ kịch bản, luôn có sự tập dượt trước khi ở nhà, tôi phải cảm ơn đạo diễn, NSƯT Mai Hiền đã chỉ dẫn cho tôi hiểu về nhân vật Đông một cách rõ ràng, mượt mà nhất. Tôi cũng phải cảm ơn ê-kíp phục trang, âm thanh, ánh sáng, quay phim đã hỗ trợ giúp tôi hoàn thiện được vai diễn.

Đức Hiếu:  “Ngoài đời tôi cũng có tình yêu sét đánh như trong phim” - Ảnh 13.
Đức Hiếu:  “Ngoài đời tôi cũng có tình yêu sét đánh như trong phim” - Ảnh 14.

Đông và Hải được xây dựng đúng với tính cách của những người trẻ hiện đại, hay hờn dỗi vu vơ và hay đòi chia tay vô cớ. Trong những tập tiếp theo đạo diễn

Mai Hiền sẽ tiếp tục khai thác và làm bật nhiều hơn nét tính cách đáng yêu này của những cặp đôi yêu nhau để không chỉ những người trẻ mà những người lớn tuổi có thể nhớ lại hay tìm thấy mình một thời ở trong đó.

Đức Hiếu:  “Ngoài đời tôi cũng có tình yêu sét đánh như trong phim” - Ảnh 15.
Đức Hiếu:  “Ngoài đời tôi cũng có tình yêu sét đánh như trong phim” - Ảnh 16.

Đúng là ngoài đời tôi cũng gặp tình yêu sét đánh nhưng tôi mạnh bạo và chủ động hơn chứ không ngô nghê như nhân vật Đông trong phim.

Đức Hiếu:  “Ngoài đời tôi cũng có tình yêu sét đánh như trong phim” - Ảnh 17.

Tôi quen MC Thùy Linh một năm thì quyết định tổ chức đám cưới. Tôi nghĩ khi mình tìm được một nửa phù hợp và khi cả hai đã sẵn sàng thì chuyện về chung một nhà là lẽ đương nhiên.

Đức Hiếu:  “Ngoài đời tôi cũng có tình yêu sét đánh như trong phim” - Ảnh 19.

Tôi không có khái niệm sớm hay muộn, với tôi khi tìm được người phù hợp thì đó là thời điểm thích hợp và mình không thể bỏ lỡ. Đối với tôi Linh là một người quá hoàn hảo, đúng với những gì tôi từng mơ ước về người sẽ "đầu gối tay ấp" với mình.

Đức Hiếu:  “Ngoài đời tôi cũng có tình yêu sét đánh như trong phim” - Ảnh 20.
Đức Hiếu:  “Ngoài đời tôi cũng có tình yêu sét đánh như trong phim” - Ảnh 21.
Đức Hiếu:  “Ngoài đời tôi cũng có tình yêu sét đánh như trong phim” - Ảnh 22.

Trước khi cưới vợ, công việc, đời sống của tôi còn rất mông lung, không tập trung vào đâu cả. Đến khi có vợ tôi mới tập trung vào công việc để khẳng định bản thân nhiều hơn và cố gắng nỗ lực để lo cho cuộc sống sau này của mình hơn.

Trước đây tôi cũng từng tham gia một số bộ phim của VFC nhưng là những vai phụ chưa có nhiều đất diễn. cho đến khi tham gia Phố trong làng, Đông là vai diễn dài hơi đầu tiên và đón nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả.

Đức Hiếu:  “Ngoài đời tôi cũng có tình yêu sét đánh như trong phim” - Ảnh 23.

Tôi không phủ nhận mình là người may mắn. Đúng là vai diễn Đông đã giúp tôi đến gần hơn với khán giả. Ngoài những sự nỗ lực, cố gắng của bản thân, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến ê-kíp làm phim, đạo diễn, NSƯT Mai Hiền đã hỗ trợ, giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc hiểu hơn về nhân vật và có những cảnh quay thật sự chân thật, đời sống như vậy.

Tôi cũng muốn dành lời cảm ơn đến bà xã Thùy Linh – người âm thầm cùng tôi vượt qua những áp lực, chia sẻ, góp ý để tôi hoàn thiện hơn trong từng tập phim.

Tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều vai diễn ấn tượng hơn nữa để có thể cho khán giả nhìn thấy được khả năng diễn xuất của mình. Ngoài vai chính diện, tôi cũng mong muốn được vào những dạng vai gai góc, cá tính, phản diện để khám phá nhiều hơn năng lực bản thân.

Đức Hiếu:  “Ngoài đời tôi cũng có tình yêu sét đánh như trong phim” - Ảnh 24.
Bùi Thủy
Minh Thu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước