VTV.vn - Nam diễn viên điển trai cho rằng hai mẫu nhân vật lần này có hình mẫu khác biệt, hoàn cảnh trái ngược và tính cách khác nhau hoàn toàn.

Mấy năm trở lại đây, Hà Việt Dũng tham gia liên tiếp nhiều bộ phim. Đây cũng là thời điểm khá đặc biệt khi hai bộ phim anh đảm nhận vai chính là "Bão ngầm" và "Anh có phải đàn ông không?" lên sóng cùng lúc. Bản thân Hà Việt Dũng cũng bất ngờ với điều này bởi hai bộ phim anh đóng cách nhau khá xa.

Trong đó, "Bão ngầm" là tác phẩm Hà Việt Dũng đóng từ năm 2019, sau ba năm khởi quay mới chính thức phát sóng còn "Anh có phải đàn ông không?" là tác phẩm mới nhất và vẫn đang trong quá trình tiếp tục quay. Khi được hỏi liệu có sợ khán giả cảm thấy nhàm chán bởi sự xuất hiện dày đặc, trái với nhiều nghệ sĩ khác, Hà Việt Dũng lại cảm thấy tự tin và không sợ điều đó. Nam diễn viên điển trai cho rằng hai mẫu nhân vật lần này có hình mẫu khác biệt, hoàn cảnh trái ngược và tính cách khác nhau hoàn toàn. Khán giả khi xem chắc chắn sẽ không nhầm lẫn được. Việc lên sóng cùng lúc như vậy được Hà Việt Dũng coi là may mắn đối với mình.

Khá kín tiếng với truyền thông, Hà Việt Dũng chọn cuộc sống bình yên, êm đềm bên vợ con ở một thành phố trên vùng núi. Ngoài những lúc đi diễn xa, anh chủ yếu dành thời gian cho gia đình. Nam diễn viên không bị vướng bận vào guồng quay của showbiz mà chọn cho mình cuộc sống tách biệt với những gì hào nhoáng bên ngoài.


E-Magazine
Hà Việt Dũng: Tôi tự tin không làm khán giả bị nhàm chán - Ảnh 2.
Hà Việt Dũng: Tôi tự tin không làm khán giả bị nhàm chán - Ảnh 3.

- Bộ phim Bão ngầm tôi đóng cách đây 3 năm, tiếp theo đó là Lựa chọn số phận, Hãy nói lời yêu rồi đến Anh có phải đàn ông không?. Các bộ phim nối tiếp nhau và không phải quay song song nên cũng không có điều gì quá mệt mỏi hay áp lực. Tôi thì thấy may mắn khi lần này hai bộ phim mình đóng lại lên sóng cùng lúc.

Hà Việt Dũng: Tôi tự tin không làm khán giả bị nhàm chán - Ảnh 4.

- Nhân vật Nhật Minh và Hải Triều về tính cách, hoàn cảnh đều trái ngược nhau. Hải Triều là một chiến sĩ công an gai góc, mạnh mẽ và hào sảng còn Nhật Minh là mẫu đàn ông khá rụt rè, không cởi mở và có chút gia trưởng. Với tôi đây là hai nhân vật rất thú vị và bản thân tôi được hóa thân thành các thân phận khác nhau như vậy thì thấy vô cùng hứng thú.

Ấn tượng với tôi thì nhân vật nào cũng hay. Hải Triều là dạng vai lần đầu tiên tôi hoá thân, là một chiến sĩ công an vì chính nghĩa mà xả thân, mang trong mình nghĩa vụ cao cả. Đây là nhân vật có hình tượng theo hơi hướng anh hùng một chút. Ngược lại thì Nhật Minh lại đại diện cho một mẫu đàn ông trong xã hội hiện đại này. Anh chàng bản chất là tốt, yêu thương vợ, sống liêm khiết nhưng điểm yếu lại hơi bảo thủ, tính độc lập cao và sĩ diện nhiều quá.

Hai nhân vật đều khiến tôi rất thích và mỗi nhân vật cũng có cái khó riêng. Làm phim đâu đơn giản chỉ là quay mà còn phải làm sao thẩm thấu nhân vật một cách tốt nhất. Nhân vật Hải Triều khiến tôi phải tốn công sức lăn xả, đánh đấm nhiều hơn còn Nhật Minh thì phải khéo léo làm sao thể hiện, toát lên tính cách nhân vật đặc biệt này.

Hà Việt Dũng: Tôi tự tin không làm khán giả bị nhàm chán - Ảnh 6.

- Thực sự tôi không nghĩ hai bộ phim được phát sóng cùng một lúc, cũng do nhiều yếu tố cấu thành. Tôi không hề biết trước thời gian phát sóng hai bộ phim và cũng vô cùng bất ngờ với điều này. Đúng là nhiều diễn viên sợ xuất hiện liên tiếp gây ra sự nhàm chán nên ý thức được điều đó, tôi cũng cố gắng nhận những nhân vật tách biệt hoàn toàn để khán giả không bị nhầm lẫn. Hai bộ phim lần này về kịch bản là hoàn toàn khác nhau rồi, tuyến nhân vật, ngoại hình cũng khác nhau rất nhiều nên tôi tự tin sẽ không gây nhàm chán. Khán giả sẽ cảm nhận hai màu sắc khác biệt, hai số phận khác biệt hoàn toàn. Điều quan trọng là tôi phải thể hiện nhân vật nào đúng với nhân vật đó, trọn vẹn nhất thì khán giả sẽ yêu thích.

Hà Việt Dũng: Tôi tự tin không làm khán giả bị nhàm chán - Ảnh 7.

- Bản thân tôi khi đọc kịch bản thì cũng nghĩ Nhật Minh là mẫu người đàn ông gia trưởng như thế này chắc chắn phụ nữ sẽ không thích người đàn ông như vậy. Anh ấy hẹp hòi, không biết thể hiện làm sao cho đúng về tất cả mọi thứ, mọi khía cạnh dù bản chân là tốt, yêu thương vợ, hết lòng với bạn bè, không lợi dụng ai và cũng không muốn liên quan đến bất cứ điều gì. Nhật Minh rất rạch ròi trong công việc, việc anh anh làm việc tôi tôi làm. Ở cơ quan, Nhật Minh muốn khẳng định mình làm tốt thì chắc chắn sẽ được thăng chức, chứ không muốn quan hệ, luồn cúi. Tính cách thẳng quá của Nhật Minh đúng là gây ức chế cho khán giả. Nhưng Nhật Minh cũng có nhiều điểm tốt, nên nếu biết sửa đổi và thay đổi thì khán giả cũng sẽ thông cảm.

Hà Việt Dũng: Tôi tự tin không làm khán giả bị nhàm chán - Ảnh 8.

Bản thân tôi cũng muốn tốt cho Nhật Minh nhưng kịch bản thế nào thì tôi phải đóng Nhật Minh như thế. Hy vọng tập tiếp theo khán giả có cái nhìn khác về Nhật Minh. Mà khán giả ném đá thì lại khiến tôi tự tin vì người ta quan tâm, có theo dõi, xem phim thì mới để ý đến nhân vật. Khán giả khó chịu về Nhật Minh thì rõ ràng Hà Việt Dũng đã thành công về góc độ công việc nên không có gì tôi phải đắn đo cả.

Hà Việt Dũng: Tôi tự tin không làm khán giả bị nhàm chán - Ảnh 9.
Hà Việt Dũng: Tôi tự tin không làm khán giả bị nhàm chán - Ảnh 10.

- Tôi nghĩ mình giống Duy Anh ở điểm biết nấu ăn, giống Nhật Minh ở điểm đôi khi cũng rụt rè, khó tính và không chia sẻ nhiều, giống Tuấn Khang ở điểm hòa đồng, cũng hay tám chuyện và hơi lãng tử một chút. Ba nhân vật trong phim là ba mảnh ghép, với những tính cách khác nhau. Tôi nghĩ mỗi người đàn ông cũng ít nhiều sở hữu tính cách của ba nhân vật. Và tôi cũng thấy mình không ngoại lệ.

Hà Việt Dũng: Tôi tự tin không làm khán giả bị nhàm chán - Ảnh 11.

- Cuộc sống của tôi cũng có nhiều áp lực khác nhau, nhiều cái phải suy nghĩ, đấu tranh hay cũng khiến mình tự dằn vặt. Khi lập gia đình rồi thì tôi luôn suy nghĩ phải làm sao lo được chu toàn cho vợ con, bố mẹ hai bên. Áp lực lúc đó tăng lên rất nhiều. Rồi giống với Duy Anh, khi con cái bước vào độ tuổi dậy thì mình là người bố cũng phải luôn quan sát, sâu sát để hiểu con mình hơn. Tôi cũng đã có con và cũng sớm thôi phải trải qua những điều đó. Rồi tôi cũng nghĩ cần phải cố gắng nhiều hơn, nghĩ rộng và xa hơn khi bố mẹ già yếu, con cái lớn lên. Một điều quan trọng nữa đó là làm sao giữ được lửa ấm trong gia đình.

Hà Việt Dũng: Tôi tự tin không làm khán giả bị nhàm chán - Ảnh 13.

- Tôi rất may mắn khi được gia đình nội ngoại dành cho tình cảm đặc biệt, trở thành hậu phương vững chãi để thoải mái, chuyên tâm làm việc. Hai bên nội ngoại cũng thường xuyên động viên, hỏi han, là động lực để tôi cố gắng công tác thật tốt.

Bà xã ở nhà thay tôi chăm sóc con cái, phụ ông bà ngoại trong công việc kinh doanh. Thỉnh thoảng tôi về cũng phụ giúp gia đình các việc. Đặc thù công việc của tôi phải đi xa liên tục nên khi nào được về nhà tôi thấy rất vui. Thỉnh thoảng bà xã cũng đưa con xuống Hà Nội ở cùng với tôi nhưng thời điểm vừa rồi dịch bệnh căng thẳng thì cả nhà cũng không gặp nhau được. Có thời gian nghỉ là tôi phi về nhà ngay.

Hà Việt Dũng: Tôi tự tin không làm khán giả bị nhàm chán - Ảnh 14.

- Khi tôi tham gia các bộ phim thì vợ không phàn nàn gì cả. Đó cũng là điều thuộc về tính chất công việc, không thể không đóng phim mà không có cảnh tình tứ, nóng bỏng với bạn diễn nữ. Vợ tôi tâm lý, hiểu điều đó nên không có vấn đề gì, lúc nào cô ấy cũng ủng hộ tôi phát triển sự nghiệp của mình. May mắn cho tôi khi vợ hiểu chuyện, miễn làm sao ở ngoài chuẩn chỉnh là được (cười).

Hà Việt Dũng: Tôi tự tin không làm khán giả bị nhàm chán - Ảnh 16.

- Đây là lần đầu tiên hai anh em đóng cùng nhau. Việt Hoa kém tôi nhiều tuổi. Tôi quý cô bé bởi sự nhiệt huyết với nghề, là một cô gái có tố chất và diễn xuất tốt. Tôi cảm thấy thoải mái khi được đóng với Hoa.

Hà Việt Dũng: Tôi tự tin không làm khán giả bị nhàm chán - Ảnh 17.

- Đây là lần thứ 2 tôi hợp tác với anh Tuấn Tú sau phim Lựa chọn số phận. Hai anh em rất hiểu nhau và quý nhau ngoài đời. Còn đây cũng là lần đầu tiên tôi đóng với Nhan Phúc Vinh. Bộ phim lưu lại nhiều kỷ niệm giữa ba chúng tôi vì ba anh em rất thân thiết với nhau ở ngoài, thường xuyên gặp nhau, đi ăn uống với nhau và đạo diễn nên mọi người rất quý và yêu thương nhau.

Bộ phim lưu lại nhiều kỷ niệm đẹp về tình bạn và hy vọng sau này chúng tôi lại có dịp hợp tác với nhau. Nghĩ lại tôi thấy rất vui vì thời gian qua ba anh em có sự kết nối thân thiết, anh Tuấn Tú và Nhan Phúc Vinh cũng hỗ trợ, tương tác và góp ý cho tôi. Tôi nghĩ chúng tôi đã cùng nhau tạo nên nhiều hình ảnh đẹp trong các phân đoạn của phim.

Hà Việt Dũng: Tôi tự tin không làm khán giả bị nhàm chán - Ảnh 19.

- Áp lực về kinh tế về một áp lực rất lớn, đặc biệt là khi bắt đầu vào ngưỡng cửa hôn nhân. Chuyện nhà cửa, tiền chi tiêu sinh hoạt hàng tháng, rồi cũng đủ thứ chi phí khác khi có con. Làm sao để lo được cho gia đình, lo cho vợ cuộc sống tốt hơn, chính nhân vật Minh đã tự tạo ra áp lực lớn vô hình đè nặng lên bản thân mình. Chính vì yêu thương vợ, không muốn vợ phải chịu khổ nên Nhật Minh càng cảm thấy rất nặng nề khi mất việc.

Tôi cũng giống như những người đàn ông khác, coi gia đình là điều thiêng liêng thì thấy áp lực vô cùng. Bản thân tôi chưa mua cho vợ được những thứ đắt đỏ, giá trị, những món đồ vợ thích thì cũng thấy áy náy trong lòng, rồi tôi cũng muốn con cái sống trong môi trường tốt nhất, mua những gì tốt nhất cho con nên cũng tạo áp  lực cho chính bản thân mình.

Nhưng tôi nghĩ quan trọng bản lĩnh mình vượt qua như thế nào và những người bên cạnh hiểu và thông cảm cho mình ra sao những lúc rơi vào tình thế khó khăn. Người đàn ông không cần gì nhiều đâu, quan trọng nhất khi gặp áp lực thì có người phụ nữ bên cạnh, chia sẻ và yêu thương mình. Đó cũng nền tảng để người đàn ông vượt qua được thử thách của cuộc sống.

Hà Việt Dũng: Tôi tự tin không làm khán giả bị nhàm chán - Ảnh 20.
Hà Việt Dũng: Tôi tự tin không làm khán giả bị nhàm chán - Ảnh 21.

- Cuộc sống của tôi vẫn êm đềm, trôi qua như vậy. Và cuộc sống muốn thay đổi thì cũng không thể nào một sớm một chiều, cũng phải trải qua một khoảng thời gian rất dài. Khi con cái lớn, bố mẹ già đi thì hai vợ chồng tôi cũng tính sẽ cải thiện cuộc sống để lo được cho tất cả mọi người xung quanh. Hiện tại tôi vẫn ở Hòa Bình với gia đình, có công việc thì vẫn xuống Hà Nội. Về lâu dài thì chắc cũng sẽ có thay đổi nhưng cũng là những việc tốt nhất dành cho bố mẹ, con cái.

Hà Việt Dũng: Tôi tự tin không làm khán giả bị nhàm chán - Ảnh 22.

- Bản thân tôi mong bố mẹ, người thân, tất cả mọi người xung quanh trong gia đình đều khỏe mạnh, yêu thương nhau, luôn luôn sống trong hạnh phúc. Khi đó, khó khăn vật chất không còn hiện hữu và sẽ bị át đi.


Hà Việt Dũng: Tôi tự tin không làm khán giả bị nhàm chán - Ảnh 23.

- Tôi cũng hy vọng sắp tới có kịch bản nào đó đến với mình, còn hiện tại thì cũng tập trung làm nốt phim Anh có phải đàn ông không?. Thời gian tới cũng sẽ có những dự án, vai diễn mới và khi được chọn vai nào thì tôi cũng đều trân trọng. Diễn viên là vậy, mỗi lần nhận vai lại là một thân phận hoàn toàn khác, không giống với người cũ. Tôi rất thích sống với nhân vật mới, họ có triết lý, có câu chuyện riêng, hướng tới mục đích riêng. Khi đọc kịch bản, tôi mường tượng, hình dung ra và tìm tòi làm sao có thể thẩm thấu, hoà mình với nhân vật đấy nhanh nhất để bước vào phim trường và sống với nhân vật.

Hà Việt Dũng: Tôi tự tin không làm khán giả bị nhàm chán - Ảnh 24.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước