VTV.vn - Vân Khánh có những điều trái ngược hoàn toàn với Lan Phương nhưng cũng có những điểm giống không ngờ, nhờ vai diễn lần này, cô đã thấy và đã hiểu ra nhiều điều.
Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 1.
Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 2.
Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 3.
Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 4.

- Vân Khánh là hiện thân của rất nhiều cô gái trẻ bây giờ. Bắt đầu từ việc lập gia đình rồi quay cuồng với tiền bạc, đủ mọi việc, trách nhiệm với gia đình chồng bên cạnh nỗi lo cơm áo gạo tiền. Có rất nhiều thứ, rất nhiều việc mà cô ấy đã phải gồng gánh.

Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 5.

- Trước tiên, tôi đọc kịch bản để có những cảm nhận riêng về Khánh. Sau đó tôi lấy thêm chất liệu từ các bạn nhân viên trong công ty của mình. Tôi đặt địa vị vào họ, để xem họ có cuộc sống thực tế như thế nào, nói chuyện với họ để hiểu cuộc sống bên ngoài của họ, những người cũng phải lo lắng về cuộc sống thường ngày, về cơm áo gạo tiền và những vấn đề trong hôn nhân.

Một điểm nữa là từ khi bắt đầu kinh doanh thì công việc này cũng thực sự mang đến cho tôi rất nhiều bài học, rất nhiều trải nghiệm và cách nhìn cuộc sống gần gũi hơn, chân thực hơn.

Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 6.
Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 7.

- Điều thách thức nhất đối với tôi khi đóng vai Vân Khánh chính là cuộc sống dung dị, vô cùng điển hình ở tất cả các cô gái, những người mẹ trẻ trong xã hội hiện đại này. Cũng không hẳn những người mẹ trẻ, mà tất cả, gần như tất cả những người làm mẹ, làm vợ đều thấy mình ở trong đó. Chính vì vậy, làm sao mình phải diễn cho chân thực nhất, thuyết phục nhất rồi mình phải cảm nhận được tất cả những cái trăn trở, những lúc cô ấy phải gồng mình lên đối diện với những khó khăn, thách thức trong cuộc sống.

Vì cuộc sống của tôi cũng quá khác Khánh nên để diễn ra được sự chân thực là thách thức lớn nhất, lột tả được những nỗi đau, nhọc nhằn, vất vả Khánh phải trải qua. Đó đều là những chất liệu không phải của chính mình nên tôi phải tìm mọi cách để biến điều đó trở nên thuyết phục.

Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 8.

- Tôi giống Khánh ở chỗ tôi cũng có áp lực, không hẳn như Khánh nhưng cũng bộn bề lo toan để làm sao cân bằng cuộc sống, công việc rồi chăm sóc con cái, gia đình. Đó cũng là khó khăn của bất cứ phụ nữ nào có con và có công việc riêng.

Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 10.

- Mỗi sự việc xảy ra đều là sự tổng hoà từ nhiều yếu tố, vấn đề trong khi sức chịu đựng của mọi người có giới hạn thì cũng đến lúc phải bùng nổ như vậy. Ai cũng thế cả, chẳng có ai trong cuộc đời mình lại không có lúc căng thẳng, áp lực quá mức rồi dẫn đến bùng nổ với chính mình, giận dữ với chính mình, tức giận lên cả những người xung quanh.

Khánh như vậy cũng do rất nhiều yếu tố, từ người chồng vô tâm trẻ con, mẹ chồng không cởi mở, áp lực chăm sóc con cái, đi làm kiếm tiền, rồi vun vén cho gia đình. Áp lực đó thì hầu hết tất cả các phụ nữ đều cảm nhận được.

Chính mẹ tôi cũng từng là Khánh thời bà còn trẻ. Lúc đó, mẹ tôi vừa đi làm chăm con, bố tôi thì đi học đi làm ở nước ngoài nên một mình mẹ lo lắng hết mọi thứ, đương nhiên nếu không có ai bên cạnh chia sẻ, áp lực đặt lên họ rất nhiều và đôi khi họ sẽ bị như vậy.

Khánh và Đức đến với nhau trước tiên là vì tình yêu nhưng thời gian qua đi kéo theo nhiều vấn đề trong cuộc sống, tâm tính cũng bị thay đổi bởi những áp lực căng thẳng, và những áp lực xung quanh khiến Khánh buộc phải chịu đựng để hôn nhân tốt đẹp, quan hệ với mọi người tốt đẹp hơn. Nhưng sau này Khánh cũng phải tìm cách bảo vệ mình, mọi người hãy theo dõi phim về sau.

Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 11.
Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 12.

- Nếu tôi là Khánh thì cuộc sống cũng sẽ không khác Khánh nhiều lắm đâu. Còn nếu như là tôi thì tôi sẽ không lấy một người chồng như Đức.

Toàn bộ cuộc sống của Khánh đều khác tôi. Tôi thì sẽ mạnh mẽ, bản lĩnh hơn còn Khánh cần thời gian để nhận ra cô ấy phải mạnh mẽ hơn thì cuộc sống mới tốt được, đây mới chỉ là thời gian đầu để Khánh trải nghiệm và nhận ra con đường nào là tốt nhất cho mình.

Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 14.

- Đúng là ở những tập đầu phim, Khánh là người khóc rất là nhiều. Khi xem lại tôi cũng xúc động và rơi nước mắt cho nhân vật của mình và nhân vật của mẹ. Tôi cũng chưa bao giờ bị ám ảnh quá bởi nhân vật, có chăng chỉ khoảng 1 ngày là hết, bởi vì mình là diễn viên, cũng có cuộc sống riêng nên sẽ phải tìm cách cân bằng, sau khi đóng phim xong sẽ phải quay trở lại cuộc sống thật như thế nào.

Trong phim, thỉnh thoảng cũng có lúc nhân vật khiến cho tôi buồn lây như đoạn xin lỗi mẹ, tôi phải khóc nhiều quá nên ngày hôm đó cảm thấy rất mệt và tâm trạng u uất, nhưng sang đến hôm sau là hết.

Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 15.
Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 16.

- Đối với tôi, ngay cả với Khánh tôi cũng thấy có hình ảnh của mình trong đó. Ví dụ những lúc tôi vất vả, áp lực với công việc kinh doanh của mình, đôi khi có những căng thẳng mình cũng dồn lên chồng, chồng lại bận rộn với công việc riêng, anh ấy không phải lúc nào cũng giúp mình giải quyết vấn đề mình cần thì vô tình khiến mình cảm thấy cô độc.

Lúc đó, tôi cũng chỉ biết cố gắng mạnh mẽ hơn, cố gắng gồng gánh lên giống như Khánh. Tôi nghĩ khi xem phim, có lẽ mọi người cũng sẽ nhìn thấy mình nhiều nhất ở cảm xúc của người con đối với mẹ, tình cảm mẹ con rồi những lúc người con khiến mẹ buồn, khó xử với mẹ rồi lại xin lỗi mẹ. Tôi nghĩ ai cũng từng trải qua như thế.

Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 18.

- Cuộc sống của Khánh vui có, buồn có. Sau đợt này, thì cuộc sống nhẹ nhàng hơn, trở lại với những lo toan thường ngày. Nhưng rồi khi áp lực và sức chịu đựng của con người có hạn thì lúc đó sẽ có vấn đề xảy ra, chắc chắn Khánh cũng sẽ đến giai đoạn đấy.

Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 19.
Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 20.

- Những cảnh khán giả ấn tượng cũng là những cảnh ấn tượng với tôi vì khi đọc kịch bản, bản thân tôi thấy đó cũng là những cảnh hay. Kịch bản hay thì do biên kịch tạo ra và người diễn viên cảm nhận rồi biến cảnh đấy trở nên sống động và chân thật. Cảnh đánh Đức là cảnh tôi tốn sức lực nhất. Lúc đánh rất đau, tôi phải diễn làm sao vừa giống đánh thật vừa giống đánh giả, cơ tay phải gồng lên như đánh thật. Kết thúc cảnh đó tay tôi rất đau nên nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ.

Cảnh say rượu với mẹ chồng cũng là một cảnh thú vị, bản thân tôi cũng chưa bao giờ say như thế. Lần uống rượu của tôi đếm trên ngón tay, tôi cũng chỉ mới đến mức uống rượu vang lâng lâng chứ không đến nỗi say xỉn ói lên ói xuống như thế. Cảnh này cũng khiến tôi áp lực liệu rằng mình có diễn thật hay không, rồi các diễn viên khác đã diễn cảnh say rất đạt khiến tôi càng áp lực hơn. Thêm hôm đó trời rất lạnh, cũng may mắn mỗi góc máy chỉ diễn 1 lần và được khán giả thích nên tôi rất vui.

Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 22.

- Chắc là những lúc diễn chung với anh Hồng Đăng. Mỗi lần anh Đăng đùa khiến cho tôi cười không dứt. Có những lúc hai người buồn cười đến mức 30 phút sau vẫn chưa diễn được. Đôi khi chúng tôi phải tìm cách kìm nhau lại để đừng cười nhiều quá vì cảnh đấy mà cười thì không thể diễn được.

Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 23.

- Nhân vật anh Hồng Đăng đóng hoàn toàn khác so với những lần trước, khác với nhân vật thường đảm nhận. Nhân vật Đức đáng yêu, chân thực, gần gũi và nhí nhố hơn. Đóng cùng anh Đăng lần này tôi càng thấy anh Đăng diễn rất tốt từ cảm nhận, suy nghĩ đến tư duy nhân vật. Anh ấy khiến cho Đức rất sinh động và cũng khiến khán giả rất thích.

Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 24.
Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 25.

- Đức thực sự là người yêu vợ thương con và cũng thật thà, chân thực.

Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 26.

- Những cảnh diễn chung với nhau thì ba chị em rất gần gũi. Ở những cảnh mà một trong ba người phải khóc mà những người còn lại an ủi, vỗ về, thì diễn xong cả ba bao giờ cũng thấy tình cảm gắn kết cao hơn.

Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 28.

- Khi làm con gái của NSƯT Thanh Quý ở phim trước và cả phim này thì tôi đều cảm thấy vô cùng may mắn. Cô Quý diễn rất tốt và ở Thương ngày nắng về, cô ấy còn diễn tốt hơn rất nhiều, ấn tượng hơn rất nhiều và mang đến sự thương cảm lớn hơn rất nhiều so với các nhân vật trước. Nét diễn của cô Quý rất đời và tôi đã được học được rất nhiều.

Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 29.
Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 30.

- Chồng tôi thì cũng không có thời gian xem phim, xem cũng không hiểu nhưng anh ấy có theo dõi các bài báo về tôi. Còn con gái của tôi khi nhìn thấy mẹ khóc thì cũng chảy nước mắt, bảo con không muốn mẹ khóc, thấy mẹ nằm trên đất cảnh say rượu thì cũng hốt hoảng hỏi mẹ có sao không, có ốm không. Tôi giải thích cho con và hỏi con muốn xem nữa không thì bé bảo có nhưng không muốn xem cảnh mẹ khóc.

Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 31.

- Cuộc sống của chúng tôi khác nhiều lắm. Chồng tôi luôn quan tâm đến vợ con, sẵn sàng chia sẻ việc gia đình. Anh ấy luôn yêu vợ thương con, hết lòng vì gia đình, tôn trọng, yêu thương mẹ vợ.

Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 32.
Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 33.

- Mối quan hệ giữa tôi và mẹ đẻ ngoài đời cũng giống giống trên phim. Mẹ tôi là người rất yêu con, dù có sự cách biệt thế hệ và áp lực của mẹ từ thời trẻ khiến cho mẹ đôi khi cũng càm ràm, nói nhiều như bà Nga, nhưng bà cũng hết lòng với con, có tự ái cũng giận dỗi, sau đó vẫn sẵn lòng giúp đỡ hết cả mọi thứ cho tôi, cho con và gia đình. Tôi nghĩ cũng rất nhiều cặp mẹ con thấy mình trong đó.

Cũng có lúc tôi áp lực và căng thẳng, nhất là lúc mang thai và sinh con nên có nhiều lần bùng nổ, giận dữ với mẹ. Lúc đấy mình có nhiều căng thẳng, mệt mỏi trong cơ thể nên thành ra thế.

Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 34.
Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 35.

- Mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ chồng thì rất tốt vì ông bà nội là người nước ngoài, ở phương tây. Chúng tôi không sống chung với ông bà, và ông bà cũng tôn trọng mọi thứ trong cuộc sống riêng của hai vợ chồng, không bao giờ can thiệp. Nên chưa bao giờ tôi rơi vào tình huống khó xử với mẹ chồng.

Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 36.

- Việc cân bằng mọi thứ chưa bao giờ là một bài toán đã được giải xong, vì mỗi một ngày con lại lớn hơn, công việc kinh doanh lại thay đổi, bộ phim và vai diễn khác nên việc cân bằng tôi lúc nào cũng phải duy trì, cố gắng và tìm cách tốt nhất. Điều này rất là khó và là bài toán giải hàng ngày, nhưng tôi cũng thấy vui những lúc giải xong rồi lại đến bài khác.

Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 37.

- Tôi mong mình sẽ diễn tốt hơn, hoàn thành trọn vẹn vai diễn từ đầu đến cuối. Vân Khánh sau này sẽ mạnh mẽ, bản lĩnh, thông minh và biết làm chủ cuộc sống tốt hơn.

Lan Phương: Tôi và mẹ ở ngoài đời cũng giống như trên phim - Ảnh 38.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước