VTV.vn - Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên đã quay trở lại TP.HCM với lời hứa một thời gian ngắn nữa lại ra Hà Nội để tham gia một dự án mới.

Những khán giả nào đã từng xem phim Ngọc Lan đóng, từng ấn tượng với những nhân vật của cô thì có lẽ cũng không còn xa lạ gì với tài năng diễn xuất, sự biến hóa khôn lường của cô gái này. Ngay cả người đàn bà nhiều toan tính, mưu mô như Diễm trong Mặt nạ gương đối với Ngọc Lan cũng là dạng vai cô đã từng hóa thân và thể hiện rất thành công ở nhiều bộ phim trước. Thế nhưng đây vẫn là một thử thách mới và không thiếu áp lực đối với cô. Ngọc Lan nói bản thân là người thích thử thách và thích cảm giác khi vượt qua được thử thách đó. Chính vì vậy, cô nhận lời đóng Mặt nạ gương và thừa nhận có tham vọng khi quyết định ra Bắc đóng phim.

Tất nhiên, trong cuộc nói chuyện lần này, Ngọc Lan phần nhiều nói về bà Diễm, về Mặt nạ gương và về khoảng thời gian đầy ắp kỷ niệm với đoàn làm phim mà cô vừa mới chia tay cách đây ít lâu. Cảm xúc ấy vẫn còn vẹn nguyên và tất cả đang rất rõ nét. Bên cạnh đó, Ngọc Lan cũng không ngại chia sẻ khi được hỏi về cuộc sống riêng tư và điều cô quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại. Ngọc Lan nói cô vốn là người lo xa và chuyện gì khi đã quyết định thì đều được chuẩn bị trước từ rất lâu rồi. Cô bình thản đón nhận mọi thứ đến với mình.

Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 1.
Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 2.

- Khi nhận được lời mời từ bên sản xuất, tôi có đọc kịch bản và bị thu hút. "Mặt nạ gương" là phim tâm lý, điều tra hình sự - thể loại tôi chưa từng bao giờ làm. Trước đây, tôi mới chỉ làm phim về tâm lý tình cảm, gia đình hoặc xã hội xưa chứ chưa có phim nào mang yếu tố hình sự. Chính vì bị thu hút bởi đề tài phim nên tôi mới quyết định nhận, mặc dù biết dự án này phải đi xa, không được quay ở TP.HCM. Điều thứ hai khi đọc kịch bản, càng đọc tôi càng bị thu hút bởi bà Diễm. Và điều thứ 3 là khi tôi hỏi có những diễn viên nào tham gia thì được biết có anh Hoàng Hải và Lương Thu Trang. Đây là hai diễn viên tôi rất muốn làm việc cùng. Tôi đã xem rất nhiều phim anh Hải đóng, trong đó có Đường đời còn Lương Thu Trang, tôi vừa xem xong Hướng dương ngược nắng. Chính vì vậy, khi được nghe được làm việc với hai người này thì tôi rất thích.

Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 3.

- Đây là một nhân vật có quá nhiều màu sắc, sự lươn lẹo và rất thảo mai. Diễm chính là một thử thách đối với tôi mà tôi lại là người rất thích vượt qua thử thách. Diễm là người phụ nữ quyền lực, trong nhà đối với chồng thì cô ấy lúc nào cũng ngọt nhạt, cũng hỏi ý kiến chồng nhưng thực ra quyết định tất cả. Khi ra ngoài xã hội thì là người phụ nữ dữ dằn, nhiều mặt. Diễm rất xạo, thảo mai, có phần thâm hiểm nữa. Nhưng khi đọc và phân tích kịch bản thì tôi cũng cảm nhận được nỗi lòng của Diễm. Trong mọi chuyện cô ấy làm cũng chỉ vì cô ấy sợ chuyện con chung con riêng rồi con của cô ấy với chồng sẽ bị mất quyền lợi.

Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 5.

- Thực sự ra ban đầu tôi nghĩ bà Diễm rất dễ diễn, vì đây cũng là một vai phản diện, nó bình thường thôi không có gì quá khó. Nhưng khi càng đọc, càng thấm kịch bản, thì càng về sau tôi bị lôi cuốn và cảm thấy đây là một nhân vật khó diễn cực kỳ bởi cô ấy lúc nào cũng mang một mặt nạ khác nhau với mọi người. Với người này thì Diễm có một mặt nạ, với người khác thì lại là mặt nạ khác. Cô ấy có rất nhiều lớp mặt nạ trên khuôn mặt. Là một nhân vật đang cười đó nhưng quay ra đã thấy có âm mưu trong đầu liền.

Đây là một nhân vật vô cùng khó diễn, là thử thách rất lớn đối với tôi. Cho nên mỗi một ngày tôi phải đọc rồi thấm từ từ. Khi ra hiện trường, thực sự là tôi phải cảm ơn đạo diễn Bùi Quốc Việt đã cho tôi rất nhiều chất liệu của bà Diễm thì tôi mới hoàn thành được nhân vật này. 

Tôi đã bị hoang mang về nhân vật, tôi hỏi đạo diễn vì sao mỗi lần đối diện với một nhân vật, cô ấy lại mang một bộ mặt khác nhau và không biết mình có đang đi đúng đường hay không. Tôi diễn theo bản năng và anh Việt bảo đó chính là điều bà Diễm cần làm. Sự động viên và đồng hành của đạo diễn đã giúp tôi thể hiện tốt vai này.

Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 6.
Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 7.

- Về ngoại hình, phục trang lại là một thử thách mới cho tôi bởi vì bà Diễm – nhân vật lần này lớn hơn tôi rất nhiều tuổi. Tôi năm nay 36 tuổi nhưng nhân vật gần 50 tuổi. Nhắc đến tuổi lại khiến tôi nhớ đến câu thoại của ông Nghị, đó là: "Vài hôm nữa là làm bà ngoại rồi cho nên bớt cái tính đó đi". Lúc đọc câu đó tôi biết nhân vật của mình già hơn mình rất nhiều. Làm nhân vật lớn tuổi hơn mình thì rõ ràng ngoại hình phải thay đổi cực kỳ nhiều.

Có một lợi thế là tôi tăng cân sẵn rồi, cho nên phải lựa chọn trang phục phù hợp với số cân nặng hiện tại. Trang phục đó cũng phải phù hợp với độ tuổi trung niên, thể hiện sự sang trọng và làm bật lên đây là một con người vừa quyền lực vừa âm mưu. Tôi nhận được sự hỗ trợ rất nhiều của stylist đoàn làm phim. Tôi và anh ấy thống nhất cho bà Diễm mặc những bộ tối màu, đơn sắc và không cần che đi những khuyết điểm như bắp tay to để cho thấy Diễm đã già, không còn thon thả nhưng vẫn phải đẹp. Đó là điều rất quan trọng. Bà Diễm phải cực kỳ đẹp mới được.

Tôi định hình cho Diễm là một người phụ nữ diễm dúa, trang sức đeo đầy người, cố tình thể hiện sự giàu có. Và sau khi thống nhất được với stylist của đoàn thì tôi làm việc với stylist riêng để bạn ấy chuẩn bị những bộ trang phục theo yêu cầu của tôi và đoàn phim. Tôi cũng phải cảm ơn 2 stylist rất nhiều vì đã tạo nên một bà Diễm quá phù hợp. Đúng là có khán giả nghĩ tôi ngoài đời cũng gần 50 tuổi rồi (cười).  

Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 9.

- Dĩ nhiên, việc một diễn viên thay đổi về ngoại hình nhiều như vậy, chuyện tăng cân sẽ làm hình ảnh xấu đi, không còn được được gọn gàng, không được đẹp trong mắt khán giả thì đó là việc mà tôi cũng rất lo lắng. Tuy nhiên, tôi tăng cân cũng vì lý do sức khỏe, như tôi đã từng chia sẻ là vì nhập viện quá nhiều trong năm vừa rồi, việc truyền nước khiến tôi bắt đầu tăng cân từ tháng 11 năm ngoái. Nhưng tôi ý thức được rằng sức khỏe của mình đang như vậy thì mình phải làm sao tăng cân nhưng vẫn khỏe, không bị ảnh hưởng bởi chuyện tăng cân đó.

Tôi phải tập thể dục, cố gắng giữ thân hình cân đối, tức là phải tăng đều. Tôi không muốn làm khán giả thất vọng nên khi tăng cân thì cố gắng tập nhiều lắm. Tôi cũng thấy may mắn là việc mà mình tăng cân chưa khiến mình bị từ chối các vai diễn, vẫn nhận được lời mời tham gia các vai phù hợp, trong đó có Mặt nạ gương. Ở phim sau, nếu được yêu cầu về thay đổi ngoại hình, phải giảm cân thì chắc chắn là tôi sẽ giảm và xong phim này tôi sẽ phải luyện tập để xuống khoảng 5kg. Vai sau sẽ khác, nên mình không thể giữ tiếp tục ngoại hình như vậy.

Tôi cũng muốn thông qua vai diễn với số cân hiện tại để mọi người thay đổi quan điểm là mập không xấu mà cái xấu là chúng ta không biết kiểm soát số đo trên cơ thể của mình. Chúng ta không biết cách để sức khỏe của mình tốt hơn, mình xui mình mập nhưng mình phải cố gắng mình luyện tập thể thao để săn chắc. Tôi cũng mong rằng qua nhân vật Diễm lần này, mọi người đừng chỉ trích về sự tăng cân của một người, hãy nhìn họ với một con mắt khác, động viên họ nhiều hơn.

Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 10.
Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 11.

- Tất cả các vai khi nhận tôi đều phải tìm một điểm cho nhân vật của mình khác với những nhân vật trước dù cùng một tố chất. Bà Diễm là một người đàn bà âm mưu, xảo quyệt, là dạng vai phản diện. Tôi cũng đã từng làm, từng thể hiện dạng vai này rồi nhưng tất nhiên với bà Diễm vẫn phải có điều gì đó mới. Ngày xưa tôi có xem Black Swan và có một câu thoại rất hay tôi nhớ mãi và cần phải học theo: "Khi bạn đứng trước gương, bạn phải thương nhân vật của mình thì khán giả mới thương nhân vật" đồng nghĩa với việc khi bạn nhìn vào trong gương thấy nhân vật mình khác đi thì khán giả mới thấy khác đi được.

Cho nên với mỗi một nhân vật, tôi phải tạo điểm gì đó khác với nhân vật trước thì khán giả mới không chán tôi được. Tôi đã làm hơn 50 phim, nếu mà nhân vật nào diễn giống nhau, phản diện nào cũng giống nhau thì tôi không thể giữ chân được khán giả cho đến tận bây giờ. Mỗi một vai tôi đều có điểm nhấn riêng.

Với vai bà Diễm cũng vậy, phim này tôi chấp nhận ngoại hình khi lên phim sẽ khiến khán giả thấy tôi già quá, tôi phát tướng quá nhưng đối với tôi, Ngọc Lan tăng cân thì Ngọc Lan sẽ xấu nhưng với bà Diễm ở số cân đó thì bà Diễm rất đẹp. Tôi cũng thấy mọi người rất đón nhận việc đó. Điều thứ hai với bà Diễm là tôi phải thêm sự tinh tế trong chuyển biến tâm lý của nhân vật.

Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 13.

- Thực sự nếu mình nói nhanh thì người ta sẽ không hiểu, đó là chuyện đương nhiên. Cho nên tôi đã tập được thoại rõ ràng, từ tốn từ rất lâu rồi. Ra Hà Nội đóng phim, mọi người vẫn tiếp thu được và vẫn hiểu những gì tôi nói. Mình nói để truyền tải thông điệp đến với khán giả thì mình cần phải nói làm sao để cho khán giả hiểu, tại vì khán giả của mình ở khắp mọi miền đất nước. Bản thân mình là diễn viên, mình phải làm được điều đó.

Trong phim, bà Diễm là người TP.HCM nhưng sống ở Hà Nội hơn 20 năm, học rồi lấy chồng, sinh con ở Hà Nội. Việc khó nhất là cách nói. Tôi vẫn sẽ nói giọng Nam chứ không thể nào mà nói giọng Bắc được. Nhưng tôi cũng hiểu một điều và phân tích được là bà Diễm ở Hà Nội lâu như vậy thì chắc chắn sẽ bị hòa nhập văn hóa cũng như tiếng nói và cách sinh hoạt của người Hà Nội. 

Vì vậy, lâu lâu tôi lại cho bà Diễm nói những đệm, những từ lóng của người miền Bắc, ví dụ như là "Ơ sao con lại làm như thế nhở?", những từ "ơ", "nhở", "nhỉ" đại loại như vậy. Hơn nữa, khi ra đây đóng phim, trong môi trường xung quanh mình toàn tiếng Hà Nội thì tôi cũng có phản xạ bị nói những từ như vậy. Đó là thách thức mà khi vượt qua được tôi thấy rất nhẹ lòng.

Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 14.
Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 15.

- Tôi làm quen với mọi người trong đoàn làm phim và thấy mọi người rất cởi mở, thân thiện nên giúp mình dễ tiếp cận hơn. Sau một vài ngày thì dần dần mọi khoảng cách được xóa nhòa. Tới lúc đó thì tôi cảm thấy mình đang ở nhà của mình, đang ở trong môi trường quen thuộc từ xưa đến giờ. Khi ra đây, tôi có đi cùng với một bạn trợ lý nên cũng không gặp khó khăn gì. Trong quá trình quay phim, bạn ấy cũng là người hỗ trợ tôi khi tôi cũng không muốn nhờ mọi người trong đoàn làm phim, họ cũng quá bận, quá cực với công việc của mình rồi.

Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 16.

- Anh Hoàng Hải là người mà tôi rất muốn làm việc cùng. Khi xem phim anh Hải đóng, tôi thích lắm. Từ Đường đời, Hồ sơ cá sấu, tôi thấy anh có sự thay đổi về nhân vật rất hay cho nên muốn học. Có một kỷ niệm vui là trong ngày đầu tiên tôi lên đoàn thì hôm đó tôi mặc đồ bình thường. Tôi hay thích mặc đồ trẻ hơn tuổi vì muốn làm bạn với cậu con trai còn bé của mình. Hôm đó tôi mặc quần jeans, áo thun, đi giầy sneaker. Khi vào và chào anh Hải thì sau này anh Hải mới kể lại ấn tượng hôm đó. Anh nghĩ trong đầu "Trời ơi, sao mà con bé Ngọc Lan này trẻ quá, loi choi lóc chóc quá, kiểu này rồi không biết đóng bà Diễm có hợp hay không, có được hay không?". Nhưng đến khi tôi vào thay đồ, làm tóc, tạo hình xong và bước ra thì anh mới tin đây chính là bà Diễm vợ mình trên phim.

Tôi học được anh Hải nhiều lắm. Mỗi một cảnh quay hai anh em diễn trước với nhau xong là anh đều chỉ ra những gì chưa được, chưa đã với cảm xúc. Anh góp ý với tôi để cho tôi biết và diễn lại tốt hơn, phù hợp hơn. Tôi rất trân quý điều đó bởi vì diễn viên thì không phải ai người ta cũng chỉ đâu. Thứ nhất là người ta cũng ngại. Thứ hai là người ta cũng giấu nghề. Tôi nghĩ cũng có lẽ là do mình may mắn khi từ xưa đến giờ được chỉ dạy rất nhiều từ các đàn anh tôi làm việc chung, với anh Hải cũng không ngoại lệ.

Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 18.

- Đối với một diễn viên thì họ cho tôi một bài học riêng. Ví dụ như anh Hải thì tôi học thêm về diễn xuất, về sự tinh tế khi vào vai bà Diễm. Với Lương Thu Trang thì đây là một gương mặt rất trẻ và triển vọng. Tôi đã từng xem bạn này trong Hướng dương gược nắng. Thực sự ngày đầu tiên khi lên đoàn, thấy tạo hình của Trang là tôi thấy khác hoàn toàn phim trước rồi. Khi Trang là Hoa thì tôi có cảm giác tôi phải dè chừng với nhân vật này. Trang đã tạo cho tôi cảm giác là mình phải luôn cảnh giác với con bé này, bởi vì không biết nó đã nắm giữ bao nhiêu bí mật của mình rồi. Tạo hình của Trang cực kỳ tốt và thần thái, nội lực của Trang thể hiện nhân vật này cũng rất tốt. Tôi còn rất thích đài từ của Trang và khi làm việc với Trang xong thì tôi biết rằng là mình phải chau chuốt thêm về đài từ rất nhiều.

Còn với anh Ngọc Quỳnh thì nếu như anh Hoàng Hải cho tôi cảm giác mình phải luôn ngọt nhạt với anh, phải luôn yêu chiều miễn phí thì anh Ngọc Quỳnh cho tôi một cái cảm giác em cứ làm việc của em, còn thế giới thì để anh lo. Nhân vật Khôi của anh Ngọc Quỳnh lúc nào cũng bảo vệ, xử lý hết tất cả những dây mơ rễ má của bà Diễm nên khi bà Diễm ở bên cạnh Khôi luôn an tâm và không có lo sợ về bất cứ điều gì hết.

Còn anh Bảo Anh thì tôi ít có cảnh đóng cùng. Hai anh em chỉ đối diện nhau có một, hai lần thôi. Nhưng ngày đầu tiên khi mà tôi gặp anh Bảo Anh tôi còn nghĩ anh nhỏ tuổi hơn mình vì trông anh rất trẻ, tôi còn kêu anh ấy là em nữa chứ. (cười) Nhưng mà tôi kêu em xong rồi mọi người mới hỏi "Cái gì? Em ấy hả?" thì tôi mới biết anh Bảo Anh lớn tuổi hơn mình. Anh Bảo Anh đóng vai công an thì cực hợp luôn và không có gì để bàn cãi nữa.

Có một diễn viên mà tôi ấn tượng nhất đó là Ngọc Huyền đóng vai Mai, con gái của tôi trong phim. Khi làm việc với bạn này thì thực sự gương mặt, giọng nói và biểu hiện của Huyền khiến cho tôi cảm giác là đang ở gần con tôi thật và muốn có một đứa con gái luôn. Huyền rất xinh, đáng yêu và diễn cảm xúc. Tôi yêu con bé này vô cùng và con bé này thực sự là lấy nước mắt của tôi nhiều nhất trong phim.

Bên cạnh đó thì tôi còn được diễn với Bình An trong một phân đoạn và ấn tượng bạn ấy cực kì đẹp trai. Nói chung là ở trong đoàn nhân vật nào cũng vui vẻ nên làm việc với nhau rất ăn ý.

Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 19.

- Là người của công chúng thì chắc chắn chuyện khen và chê sẽ đi song song với nhau mà mình không thể tránh được. Chín người mười ý, có người sẽ thích mình, nhưng cũng sẽ có người thì không thích mình ở vai trò đó. Đó là chuyện mà mình không tránh khỏi và dường như tôi đã quen với việc này rồi.

Mọi người nói là tôi cân cả phim thì thật sự là không đâu. Có lẽ là do phim chỉ mới chiếu được vài tập nên mọi người chưa thấy được sự phát huy, điểm nhấn của từng nhân vật. Đối với tôi, phim này nhân vật nào cũng hay, diễn viên nào thể hiện cũng tốt và đặc biệt chính đạo diễn Bùi Quốc Việt đã là một chất kết nối để kết nối tất cả các nhân vật với nhau, tạo thành một tác phẩm hay cho khán giả.

Tôi thấy đây là một phim tròn trịa. Cho dù khán giả có thể không thích, có những điểm chưa làm vừa lòng nhưng chung quy lại thì đó là sự nỗ lực của tất cả các thành viên trong đoàn và rõ ràng khán giả cũng đang đón nhận Mặt nạ gương một cách rất tích cực.

Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 21.

- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, trước đó đúng là có rất nhiều diễn viên miền Nam đã tham gia phim VFC. Những bộ phim VFC sản xuất rất được yêu thích, phim phát sóng trên cả nước nên có lượng khán giả vô cùng lớn. Trước khi tham gia bộ phim này, tôi cũng có một chút tham vọng đó là mong khán giả miền Bắc biết mình nhiều hơn, chinh phục thêm được khán giả miền Bắc để sự nghiệp, năng lực của mình được khán giả cả nước biết đến.

Dĩ nhiên bên cạnh tham vọng đó thì tôi cũng rất lo và cái lo đầu tiên là khi ra đây làm việc với một ê-kíp ngoài Hà Nội thì rất sợ mình không hiểu mọi người và mọi người cũng không hiểu được mình. Điều đó khiến rất khó để làm việc cùng nhau, trong môi trường làm việc tập thể phải hiểu nhau thì làm việc mới thăng hoa, mới có thể sáng tạo và đem lại tác phẩm thật giá trị cho khán giả. Cho nên tôi rất sợ việc tôi và đoàn làm phim không hiểu nhau thì khó có thể cho ra một tác phẩm tốt, cụ thể cho ra được vai Diễm ấn tượng trong lòng khán giả. Đó là điều tôi lo lắng nhất.

Nhưng khi ra được một vài ngày thì tôi thấy điều lo lắng của mình hơi bị thừa vì đoàn phim vô cùng thân thiện. Mọi người chăm sóc cho tôi vượt ngoài sự tưởng tượng. Tôi được chăm sóc rất nhiều và quan trọng họ chăm sóc tôi không phải vì công việc, vì tôi là diễn viên miền Nam ra nên có ưu đãi đặc biệt mà họ chăm sóc bằng tình cảm thực sự. Vì vậy, sự lo lắng ban đầu của tôi không còn nữa.

Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 22.

- Khi ra đây, tôi thấy mình được rất nhiều. Ở trong Nam, có thể nói tôi đã học được hết tất cả những gì tinh hoa tinh túy của đoàn làm phim miền Nam. Tất cả những gì ở phim ảnh miền Nam là tôi đã được dung nạp trong 18 năm rồi. Bây giờ khi ra Bắc thì tôi đã được học những cái khác hơn, lạ hơn. Từ cách làm việc của tất cả các nhân viên đoàn phim, từ cách phục vụ của thành phần đoàn, âm thanh, ánh sáng đạo diễn cho đến các diễn viên. Tôi học được thêm rất nhiều trong cách diễn của mọi người. Đây cũng là điều tôi cảm thấy mình được nhiều nhất khi Bắc tiến.

Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 23.
Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 24.

- Tôi ở Hà Nội 5 tháng coi như trải qua 4 mùa: mùa dịch, mùa Hè, mùa Thu và cả mùa bão. Mỗi ngày tôi lên đoàn là một ngày đầy ắp kỷ niệm. Mọi người yêu thương tôi và tôi cũng dành tình cảm cho mọi người rất nhiều. Cho nên cái gì tôi cũng nhớ hết. Nhưng đặc biệt những người gây thương nhớ cho tôi nhiều nhất không phải là diễn viên mà chính là nhân viên đoàn làm phim. Ngày chia tay về các bạn khóc rất nhiều khiến tôi xúc động vô cùng.

Những ngày tháng đoàn phim nghỉ dịch, không đi quay được, hàng quán cũng đóng cửa thì các bạn nấu đồ ăn ở nhà và mang qua cho tôi. Các bạn sợ tôi cô đơn, sợ tôi buồn nên luôn ở bên cạnh và động viên. Đây là một điều mà tôi trân trọng và biết ơn rất nhiều.

Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 25.

- Khi ra Hà Nội quay được một thời gian thì Hà Nội phải thực hiện giãn cách xã hội khiến tôi hơi hụt hẫng. Ban đầu, kế hoạch khi đóng phim này là tôi tính sẽ cho con đi theo vì chưa bao giờ xa con lâu. Nhưng đến ngày bay thì diễn biến dịch phức tạp nên tôi không dám cho con bay cùng. Tôi chỉ sợ ở trên máy bay có F0 thì để con đi cách ly tội nghiệp lắm, cho nên tôi quyết định để con ở nhà. Tôi tính ra đây quay khoảng 7-10 ngày là có lịch trống thì bay về thăm con. Nếu ổn thì cho con ra cùng nhưng ai ngờ đâu khi quay được mười ngày thì Hà Nội giãn cách xã hội luôn và tất cả các chuyến bay đều phải ngưng hết.

Tháng đầu tôi bị hoang mang, lo lắng rất nhiều và suy sụp. Mỗi ngày lên mạng, đọc những thông tin ở nơi mình ở, nơi mẹ mình ở là vùng đỏ nên tôi rất sợ. Tôi luôn luôn sợ mẹ tôi và con tôi phải đi cách ly và điều thứ hai tôi bị suy sụp nữa là thời điểm đó tất cả các anh em nghệ sĩ đều lao ra làm tình nguyện viên giúp đỡ cho bà con trong khi ở ngoài đây mình an toàn, mình không làm được gì cho bà con hết.

Thật sự là tôi không ngủ được. Tôi buồn vô cùng nên thời gian ở trên đoàn phim mới là thời gian mà tôi thoải mái nhất. Khi về nhà tôi lại tôi lại rơi vào trạng thái như cũ. Tình trạng đó diễn ra trong tầm một tháng rưỡi thì TP.HCM cũng ổn định và tôi biết gia đình mình an toàn thì mới an tâm được phần nào. Nói chung thời gian đầu tôi khổ sở về vấn đề dịch bệnh lắm, mọi người trong đoàn làm phim biết được nên động viên và quan tâm tôi rất nhiều.

Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 26.

Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 28.

- Tôi là một người hay lo xa, cho nên tất cả những gì của Louis là tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi. Những thói quen sinh hoạt của con, cách làm sao để cho con vâng lời người lớn là tôi đã chuẩn bị từ nhiều năm trước. Như năm 2019, tôi nghỉ nửa năm ở nhà để tạo cho con những thói quen sinh hoạt, khi tôi vắng nhà thì con có thể tự lập. Những người khác có thể thay tôi chăm sóc con và làm theo những gì tôi làm cho con.

Quan điểm của tôi là muốn con đi từ điểm A qua điểm B thì mẹ phải đồng hành cùng với con thì những người khác họ sẽ nhìn và làm theo, chứ mình không thể nào chỉ đạo họ làm được. Cũng bởi vì chỉ có mẹ là kiên nhẫn nhất với con chứ không ai có thể kiên nhẫn với con được cả. Từ nhỏ tôi cũng đã tập cho con mỗi ngày ngủ với một thành viên trong gia đình. Đó là quan điểm của tôi nên lần này tôi đột ngột vắng nhà lâu như vậy thì dĩ nhiên là con sẽ buồn nhưng cũng hiểu và đã được dạy từ nhỏ là mẹ đi làm và việc mà con không có mẹ ở nhà thì con vẫn ngủ được và vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng việc xa con trong 5 tháng cũng là khó khăn mà tôi phải vượt qua.

Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 29.

- Đúng vậy, là lần đầu tiên xa con lâu nên tôi buồn lắm. Nhưng tôi cũng nghĩ trong dịch bệnh thì tất cả mọi người ai cũng phải trải qua. Khó khăn của tôi lần này cũng không bằng với những người bị đi cách ly hay bị ảnh hưởng về kinh tế. Cho nên gia đình tôi, hai mẹ con tôi vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người.

Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 30.

- Gia đình tôi luôn an tâm và tin tưởng tôi trong tất cả mọi quyết định. Cho nên trong suốt 18 năm làm nghề và quá trình đóng phim từ trước đến nay, tôi luôn nhận được sự ủng hộ và đồng hành của gia đình. Tôi có một hậu phương vô cùng vững chắc.

Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 31.
Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 32.

- Việc làm mẹ đơn thân tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi. Tôi là người lo xa mà, cái gì cũng vậy, tôi phải đắn đo, phải suy nghĩ rất lâu mới đi đến quyết định, và tôi phải có sự chuẩn bị để không làm cho mình bị sốc. Cuộc sống chỉ riêng hai mẹ con tôi đã chuẩn bị từ lâu nên cũng không có gì gọi là khó khăn.

Nhưng nếu nói không khó khăn là không đúng nhỉ? Chắc chắn là sẽ có khó khăn ví dụ như đối diện với tâm lý của con như thế nào, nhưng mà cơ bản những cái đó đều nằm trong dự tính của mình. Tôi chỉ từng bước thực hiện nó một cách thận trọng hơn thôi.

Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 33.

- Thật ra hiện tại bây giờ tôi cảm thấy hai mẹ con đang dựa vào nhau vẫn rất ổn. Cuộc sống hai mẹ con đang rất tốt nên tôi cũng chưa muốn dựa vào ai, tôi cũng không muốn ai can thiệp vào cuộc sống của tôi cả. Tôi đang rất vui vì mình tự chăm con, nuôi con và dạy con theo cách của mình. Cho nên hiện tại tôi không muốn ai có thể can thiệp được trong việc tôi dạy con.

Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 34.

- Tôi cũng giống như các cặp vợ chồng khác thôi, không có gì khác lạ so với mọi người hết. Khi ly hôn hay không ly hôn thì tôi cũng đều phải dành sự quan tâm đầu tiên cho con và con là sự quan tâm số một. Ly hôn hay không thì tôi với con cũng vẫn là như vậy. Chỉ có điều là mình giữ hai vai trò thôi. Ban ngày mình làm bố, ban đêm làm mẹ.

Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 36.

- Tôi thấy mỗi người ở một giai đoạn thì sẽ có một quan điểm khác nhau. Bản thân tôi cũng vậy. Chỉ cần trải qua một ngày thì tôi đã có thêm một bài học, và mỗi bài học sẽ khiến mình có sự thay đổi khác nhau. Cho nên ở từng giai đoạn, giai đoạn nào tôi cũng có sự thay đổi để phù hợp với từng bài học đã trải qua và phù hợp với cuộc sống hiện tại.

Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 37.

- Dĩ nhiên đó là con trai tôi. Tôi chỉ mong làm sao để mình đủ sức khỏe để có thể lớn lên cùng với con và đồng hành cùng con. Đó cũng là điều mà tôi lo lắng nhất.

Ngọc Lan: Mang tham vọng, từng suy sụp và khác xa tưởng tượng khi ra Bắc đóng “Mặt nạ gương” - Ảnh 38.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước