ĐẾN SAKURA-DORI ĐỂ BƯỚC ĐI TRONG MƠ...
Nếu bạn có dịp ghé qua Tokyo vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 nhưng chỉ có một chút thời gian bạn có thể tìm đến Sakura-dori, con đường nhỏ dài khoảng 300m nối giữa ga Nihonbashi và ga Tokyo, để cảm nhận không khí mùa xuân Nhật Bản và để cảm thấy mình đang đi... trong mơ...
Sakura-dori có vị trí tiện lợi nằm giữa ga Nihonbashi của tuyến tàu điện ngầm Ginza cổ nhất Nhật Bản với đầu mối giao thông hiện đại bậc nhất thế giới. Con đường nhỏ ấy bình thường chẳng có gì níu giữ - dù chỉ chốc lát - những bước chân vội của các nhân viên văn phòng hay du khách nhưng chỉ có hai tuần trong năm, vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, Sakura-dori lại làm được việc kỳ diệu ấy khi nó chuyển mình nhờ hơn 150 gốc Anh đào Yoshino - một loại Anh đào được nhắc tới nhiều nhất trong thơ ca Nhật Bản.
Với những cánh hoa phớt hồng nổi bật trên nền trời xanh không gợn mây, rung rinh trong gió lạnh cuối mùa, Sakura-dori khiến bất cứ ai qua đây, dù vội mấy cũng phải dừng lại để rồi, nếu không cẩn thận, lạc lối mà quên mất thời gian, quên mất mình cần phải đi đâu hay nơi nào là nơi mình sẽ đến... Ngay cả với chính những người dân Nhật Bản - những người đã quá quen thuộc với vẻ đẹp tinh khôi của Anh đào Yoshino vẫn rung động như thường trước quang cảnh của Sakura-dori những ngày này.
Đến với Sakura-dori vào dịp này bạn có thể bắt gặp gần bến xe bus đi sân bay Narita các nhóm du khách dừng lại, tranh thủ chụp những bức ảnh kỷ niệm cho chuyến đi. Và ngay cả với những nhân viên văn phòng dù đang hối hả, vội vã cũng cố nán lại để ghi vào máy của mình hình ảnh mùa xuân Tokyo trước khi lên đường nhận nhiệm vụ mới.
Và ở cuối con đường ấy, thấp thoáng trước cửa hàng sách Maruzen, là những bàn tay nhỏ xíu ríu rít đuổi bắt những cánh hoa đang rơi...
Và bây giờ, hãy cùng khám phá con đường nhỏ này cũng như những điểm đến thú vị gần Sakura-dori (đi từ ga Tokyo về phía ga Nihonbashi). VTV News tin rằng - sau khi đọc xong bài viết này - biết đâu đấy, rất có thể, bạn lại chẳng book vé máy bay để đến với đất nước mặt trời mọc, để đến với Sakura-dori...
Yamada Denki Concept LABI Tokyo
Đường Sakura-dori chỉ cách khoảng 1 phút đi bộ từ cửa Yaesu North Exit ga Tokyo hay bến bến xe bus Keisei đi sân bay Narita. Nếu bạn là một fan hâm mộ đồ điện tử thì có lẽ cửa hàng kiểu mẫu của công ty điện khí Yamada sẽ là một trong những nơi dừng chân lý tưởng. Yamada Denki Concept LABI Tokyo là cửa hàng mẫu hiện đại nhất trong chuỗi cửa hàng điện máy của hãng. Tại đây bạn sẽ tìm thấy những sản phẩm có ích cho chuyến đi của bạn như SIM điện thoại trả trước cho khách du lịch, pin xạc dự phòng cho smartphone hay tai nghe cho dế yêu của mình. Hơn nữa, đây là cửa hàng miễn thuế nên bạn có thể mua đồ rẻ hơn giá niêm yết 8%.
Nói đến cửa hàng miễn thuế, thông thường ở các nước Châu Âu, sau khi trả đầy đủ giá đã có thuế cho món hàng bạn sẽ phải điền tờ khai và làm thủ tục hoàn thuế ở sân bay khi xuất cảnh, nhưng ở Nhật Bản các cửa hàng sẽ làm mọi việc cho bạn ngay khi thanh toán và bạn chỉ phải trả phần giá không bao gồm thuế. Còn gì bằng khi bạn được đón tiếp ngay tại cửa ngõ giao thông của Tokyo với tinh thần Ô-mô-tê-na-shi (Omotenashi: tinh thần hiếu khách) nổi tiếng của người Nhật.
Starbucks Coffee Yaesu Sakura-dori
Mặc dù Tokyo được mệnh danh là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới xong giá đồ uống của Starbucks Nhật Bản lại không khác nhiều so với ở Việt Nam. Các menu đồ uống ở chỉ có giá từ 100,000 – 200,000 VND. Tuỳ vào từng thời điểm trong năm sẽ có những menu đặc biệt như đồ uống có hoa Anh đào vào mùa xuân hay chocolate trắng vào mùa đông.
Trước cửa hàng Stabucks trên phố Sakura-dori có một hàng ghế gỗ để bạn có thể vừa nhâm nhi cà phê vừa ngắm hoa Anh đào. Thời tiết vào đầu xuân ở Tokyo vẫn còn khá lạnh. Nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 5 tới 15 độ C. Vào ngày lạnh, hàng ghế sau cửa kính ấm cúng sẽ là một chỗ ngồi lý tưởng. Tuy nhiên bạn phải là người rất may mắn bởi đó luôn là hàng ghế hết chỗ đầu tiên.
Mỳ Ramen và cơm bò Gyudon: Fastfood Nhật Bản
Sau nhiều giờ kéo vali và balo rong ruổi trên đường, nếu bạn muốn nạp nhanh năng lượng cho mình thì có thể quán mỳ Yokohama-iekei Ramen, hay cửa hàng ăn nhanh cơm bò Matsuya là nơi dừng chân lý tưởng tiếp theo.
Quán mỳ Yokohama-iekei Ramen là một thành viên của chuỗi cửa hàng truyền thống gia đình có từ năm 1974 ở thành phố Yokohama. Chuỗi cửa hàng nổi tiếng này có tới hơn 1000 điểm bán hàng ở Nhật Bản và Châu Á. Quán chuyên về các loại mỳ có nước súp chính chế biến từ nước hầm xương lợn. Tuỳ thuộc vào khẩu vị từng người mà bạn có thể chọn thêm vị cho súp như: muối, nước tương syoyu hay miso.
Ngay bên cạnh quán mỳ Yokohama là cửa hàng ăn nhanh gyudon (cơm bò) Matsuya. Menu trong các cửa hàng ở Nhật Bản đều có hình chụp món ăn rất rõ ràng, dù không rành tiếng Nhật hay tiếng Anh thì các bạn cũng có thể gọi món dễ dàng. Cần nói thêm một điều là gần đây do tình hình thiếu hụt nghiêm trọng nhân sự ở Nhật Bản, cửa hàng Matsuya có rất nhiều các bạn sinh viên người Việt làm thêm. Đừng ngại khi bạn muốn hỏi gì đó bằng tiếng Việt rất có thể nhân viên người Việt sẽ giúp được bạn.
Khác với ở nhiều nơi trên thế giới, các bạn sẽ không gọi món khi ngồi trong 2 cửa hàng này mà cần mua vé trước tại hệ thống máy vé tự động đặt ngay cửa quán. Máy bán vé có chế độ tiếng Anh kèm thêm hình ảnh dễ hiểu cho du khách nước ngoài. Sau khi chọn món và thanh toán, bạn cần lấy vé và yêu cầu nhân viên hướng dẫn chỗ ngồi.
Với cách làm rất khoa học và tiết kiệm thời gian, đừng ngạc nhiên nếu món ăn bạn gọi được đưa ra trong vòng 3 phút từ khi ngồi vào bàn. Giá đồ ăn ở cả 2 quán đều nằm trong khoảng 100,000 - 200,000 VND một suất.
Cửa hàng chuyển phát nhanh Sagawa
Ngày càng có nhiều du khách sử dụng dịch vụ gửi hành lý trực tiếp lên sân bay hoặc về khách sạn để tiện đi du lịch ở Tokyo mà không cần mang theo hành lý. Nếu chỉ có nhu cầu gửi hành lý rồi quay lại lấy bạn có thể gửi tại đây với giá 800 yên/kiện/ngày (cho đến 19:00). Ngoài ra cửa hàng cũng cung cấp các dịch vụ tiện lợi khác cho du khách như đổi tiền nước ngoài ra tiền Yên.
Toà nhà Nihonbashi Plaza và lễ hội hoa Anh đào lớn nhất quận Trung Tâm
Nằm tại tầng 1 trong toà Nihonbashi Plaza là cửa hàng bán sản vật núi Phú Sỹ của tỉnh Yamanashi. Nếu bạn không có cơ hội đi núi Phú Sỹ thì đây là cơ hội để bạn mang về một chút quà Phú Sỹ cho người thân.
Đặc biệt trong dịp hoa Anh đào nở, quảng trường trước toà nhà Nihonbashi Plaza sẽ trở thành trung tâm của lễ hội hoa Anh đào lớn nhất quận Trung Tâm (Chuo-ku). Lễ hội hoa Anh đào được tổ chức vào 3 ngày cuối tuần của tuần thứ 2 kể từ khi hoa bắt đầu nở. Từ chiều tối thứ 6, con đường sẽ trở thành phố đi bộ và các hoạt động văn hoá vui chơi được tổ chức ngay tại lòng đường và sẽ kéo dài đến hết tối Chủ Nhật.
Dễ nhận ra nhất là mùi thơm hấp dẫn của đặc sản vỉa hè ra từ những quán dựng tạm phục vụ lễ hội. Tuy là mòn ăn "vỉa hè" nhưng các món như gà nướng (yakitori), bánh bạch tuộc nướng (takoyaki) bia, trà ngâm nước đá đều rất ngon, đảm bảo vệ sinh và hợp túi tiền. Bạn có thể tìm một chỗ dưới lòng đường để trải bạt ngồi vừa xem ban nhạc chơi nhạc sống vừa thưởng thức hoa Anh đào. Ngoài ra nếu bạn đi cùng gia đình có trẻ em thì trải nghiệm cầu trượt bằng băng hay đắp người tuyết nhất định sẽ làm cho các bạn nhỏ thích thú.
Nhà hàng hải sản sống Tsujihan
Đối diện với cửa hàng sản vật của tỉnh Yamanashi trong một con ngõ hẹp là nhà hàng nổi tiếng Tsujihan. Đây là nhà hàng chuyên về món Kaisendon một món ăn truyền thống của Nhật Bản được chế biến bằng cách cho cơm vào bát to và topping bằng các loại hải sản tươi sống. Khách hàng sẽ dùng món kèm với nước tương syoyu và wasabi. Hải sản ở đây đặc biệt rất tươi do được nhân viên nhà hàng lựa chọn kỹ từ sáng sớm tại chợ cá Toyosu (địa điểm mới của chợ cá Tsukiji). Do rất nổi tiếng trên thế giới và số lượng bàn ăn rất ít, việc phải chờ đợi 1 đến 2 giờ để ăn một bát Kaisendon là chuyện thường ngày ở đây.
Cửa hàng giày da cao cấp Regal - made in Japan
Regal là một nhãn hiệu giày da cao cấp của Nhật Bản được ưa chuộng trong giới văn phòng. Được thành lập từ năm 1902 thời Meji, Regal là một thương hiệu giầy da nổi tiếng không chỉ tại Nhật mà còn ở nhiều nước trên thấy giới.
Cửa hàng Regal tại đường Sakura-dori là Factory Outlet do hãng kinh doanh trực tiếp nên giá rẻ hơn nhiều so với thị trường. Thông thường các món hàng outlet này sẽ được giảm giá từ 20% đến 50% tuỳ từng chương trình khuyến mại trong năm. Chính vì thế, đây cũng là một điểm đến các du khách hiếm khi bỏ qua khi đã đến Sakura-dori.
Cửa hàng sách Maruzen
Maruzen là thế giới sách khác biệt với các cửa hàng sách truyền thống, thể hiện ở việc cập nhật nhanh và đa dạng tất cả các loại sách trên thế giới. Đến đây bạn sẽ được đắm chìm trong thế giới sách của nhận loại. Không chỉ có sách tiếng Nhật, Maruzen có bán cả những bản dịch tiếng Anh của nhiều truyện tranh nổi tiếng. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều thể loại sách truyện tại đây từ tiểu thuyết, hồi ký, hướng dẫn du lịch hay sách chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh, thời trang và nghệ thuật cổ điển.
Ngoài sách cửa hàng còn bán những mặt hàng thú vị như ống nhòm cao cấp, đồ văn phòng hay đồ gỗ nhỏ. Ở tầng thượng của toà nhà có một quán cà phê sách và một phòng triển lãm nghệ thuật nhỏ trưng bày theo nhiều chủ đề từ đồ gốm cổ đến tác phẩm nghệ thuật đương đại.
Trung tâm mua sắm cao cấp Takashimaya
Đối diện với cửa hàng sách Maruzen bên kia đường là trung tâm mua sắm cao cấp Takashimaya. Đây là trung tâm mua sắm cao cấp có từ thế kỷ 18 và có chi nhánh ở nhiều thành phố lớn trên thế giới như Pháp, Mỹ. Hiện nay có 4 trung tâm tại Singapore, Thượng Hải, Đài Bắc và Việt Nam (Quận 1, Tp.HCM).
Takashimaya Nihonbashi được mở từ năm 1932 bày bán các mặt hàng sang trọng của nhiều thương hiệu cao cấp của cả Nhật và thế giới. Tương tự các chuỗi cửa hàng lớn khác ở Nhật, hầu hết các cửa hàng trong trung tâm mua sắm này đều miễn thuế cho khách du lịch có visa ngắn hạn. Một thú vị nho nhỏ cho các fan của Pokemon là ở tầng 4 trong toà nhà có Pokemon Cafe, nơi bạn có thể vừa nghỉ ngơi giải khát vừa tìm cho mình một món quà ưng ý từ công ty tạo ra game Pokemon huyền thoại.
Người thực hiện: N.A - Trương Thu Hằng
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


















Bình luận (0)