VTV.vn - Tình sử yêu bạn diễn rồi tan vỡ đã để lại không ít tổn thương trong quá khứ, thế nhưng giờ là lúc Song Hye Kyo đón nhận hạnh phúc thực sự của đời mình…”
SONG HYE KYO - Trái tim mong manh của nữ thần đã có lựa chọn cuối cùng - Ảnh 1.

Mối tình đầu đầy tổn thương tan biến như bong bóng

ấy ai có được một cái kết hạnh phúc và trọn vẹn với mối tình đầu tiên trong cuộc đời mình và đối với Song Hye Kyo, dù cô có là một diễn viên xinh đẹp, tài năng và nổi tiếng đến mấy thì "định luật" tình yêu này cũng không thể tránh khỏi. Cách đây 10 năm, trái tim của cô gái trẻ lần đầu tiên rung động với một người đàn ông và cũng là người tình màn ảnh của mình – Lee Byung Hun.

Ở thời điểm đó, Song Hye Kyo – nàng Eun Seo bé bỏng của Trái tim mùa thu với đôi mắt trong veo, gương mặt thánh thiện khiến trái tim dù có sắt đá mấy cũng trở nên yếu mềm bởi những giọt nước mắt của cô – được mọi người chúc phúc bởi Lee Byung Hun là một người đàn ông có đầy đủ tiền tài danh vọng. Cả hai không ngại trao nhau những cử chỉ tình tứ, những lời khen có cánh và tận hưởng trọn vẹn dư vị ngọt ngào của tình yêu. Đối với Lee Byung Hun, Song Hye Kyo là thiên thần của đời mình còn mỹ nhân mặt mộc coi anh là người đàn ông hoàn hảo may mắn cô có được.  

SONG HYE KYO - Trái tim mong manh của nữ thần đã có lựa chọn cuối cùng - Ảnh 3.

Mối tình của cặp đôi đẹp nhất nhì làng giải trí Hàn đáng tiếc lại chỉ có một cái kết ngắn ngủi và chóng vánh. Một năm sau, Song Hye Kyo và Lee Byung Hun tuyên bố chia tay. Nữ diễn viên từng thừa nhận lúc ấy trái tim cô như vỡ vụn và đầy tổn thương. Nói đến lý do, cả hai bên chỉ im lặng. Chỉ là, "những thứ nhỏ nhặt có thể được che đậy tạm thời bằng những lời nói dối, nhưng nó sẽ trở thành vấn đề lớn trong tương lai" – Song Hye Kyo đầy ẩn ý khi nói về mối tình đã qua.

Sự đổ vỡ của mối tình đầu khiến cánh cửa trái tim của nữ diễn viên khép lại. Nhiều năm trôi qua, khi thấy người tình hơn 11 tuổi ở bên cạnh người phụ nữ khác, Song Hye Kyo vẫn có chút gì đó xót xa, tiếc nuối. Đến khi Lee Byung Hun đã kết hôn, nữ diễn viên vẫn lẻ bóng một mình dù trải qua không ít mối tình. Người con gái ấy vẫn chưa tìm thấy bóng hình người đàn ông cho cuộc đời mình.  


           "Người yêu bạn thật lòng sẽ không bao giờ để bạn chờ đợi QUÁ LÂU" 

5 năm trôi qua, đối với nhiều người, khoảng thời gian đó có thể nhanh như một cái chớp mắt nhưng có lẽ đối với Song Hye Kyo – một người nhiều cảm xúc thì để trải qua được là điều không hề dễ dàng. Mối tình đầu kết thúc khiến nữ diễn viên càng thận trọng hơn trong chuyện tình cảm, cô sợ một lần nữa phải đối diện với sự đổ vỡ và còn tệ hại hơn nữa là ánh mắt soi xét của hàng nghìn người khác. Vào năm 2008, Song Hye Kyo tham gia bộ phim The world that we live in (Thế giới họ đang sống) với nam diễn viên Hyun Bin – tài tử được ví là nam thần màn ảnh vào lúc đó. Trong phim, chàng và nàng đều là những đạo diễn truyền hình tài năng. Từ những mâu thuẫn, xung đột, cả hai bắt đầu để ý và yêu nhau từ lúc nào không hay. Mối tình theo đúng chuẩn mô-típ trong phim Hàn Quốc cuối cùng lại bước ra ngoài đời thật. Lần thứ hai, Song Hye Kyo chính thức công khai đang yêu và trùng hợp thay, đó cũng là một người bạn diễn của cô. Trong một cuộc phỏng vấn, Hyun Bin thổ lộ lúc đầu anh không có chút cảm xúc nào với Song Hye Kyo ngoài việc… thấy cô xinh. Sau này khi đã hẹn hò, cặp đôi cũng khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ hiếm khi nói yêu nhau. Song Hye Kyo và Hyun Bin cho rằng không nhất định phải nói ra những điều đó vì từ ánh mắt, nụ cười đến những tin nhắn và câu chuyện vu vơ đã đều khẳng định mình thấy rất gắn bó với người kia. "Nếu còn một phút để sống thì anh muốn nói với em rằng anh hạnh phúc vì đã có em" – câu nói của Hyun Bin khiến bất cứ trái tim của cô gái nào cũng có thể tan chảy vì hạnh phúc. 

SONG HYE KYO - Trái tim mong manh của nữ thần đã có lựa chọn cuối cùng - Ảnh 4.

Nữ diễn viên lại bắt đầu một hành trình mới của tình yêu, thế nhưng đối với một người nổi tiếng như cô, quãng đường đó không chỉ trải mỗi hoa hồng. Sự quan tâm quá mức từ công chúng và truyền thông, áp lực công việc với lịch trình dày đặc khiến việc chỉ làm sao có được thời gian riêng tư để gặp nhau cũng trở thành một thách thức không hề nhỏ.  

SONG HYE KYO - Trái tim mong manh của nữ thần đã có lựa chọn cuối cùng - Ảnh 5.

Khi bạn đã quá mệt mỏi vì phải chạy theo mãi một điều gì đó mà không hề biết khi nào kết thúc, bạn sẽ nghĩ đến lúc cần phải dừng lại. Không thể giữ nổi tình yêu, cặp đôi đành phải nói lời chia tay. Ngày Hyun Bin vào doanh trại để nhập ngũ, đó cũng là lúc cả hai xác nhận chia tay. Báo chí có tiết lộ tin nhắn của cả hai diễn viên gửi cho nhau vào thời điểm bấy giờ. Cô viết: "Anh hãy giữ gìn sức khoẻ và sống tốt nhé!" trong khi nam diễn viên cũng gửi lời nhắn đến người bạn gái cũ: "Cám ơn em và xin lỗi vì để em đợi lâu!". Khoảng thời gian ấy, vì quá bận rộn với những dự án phim liên tiếp mà Hyun Bin đã để bạn gái phải chờ đợi trong cô đơn. Lời nói cuối cùng trong cuộc tình với cô, đáng tiếc anh lại chỉ có thể nói lời xin lỗi. Xót xa hơn nữa là lúc đó Song Hye Kyo phải chịu thiệt thòi khi mọi sự chú ý, áp lực đều đổ dồn vào cô bởi bạn trai đã nhập ngũ. Người ta chỉ chực chờ cô nói ra một điều gì đó nhưng nữ diễn viên chỉ im lặng, xuất hiện lặng lẽ với khuôn mặt nhợt nhạt trên phim trường.  

Sau này khi nhắc đến hai cuộc tình đã qua, Song Hye Kyo thừa nhận việc công khai lúc đó đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của cô. Những mối tình cứ thế vụt qua, Song Hye Kyo lại vùi đầu vào công việc. Dù những nam tài tử nổi tiếng khác như Jo In Sung, Yoo Ah In, Bi Rain, Kang Dong Won – đều là những bóng hình từng được gắn với cuộc đời của Song Hye Kyo nhưng cô vẫn một mình lẻ bóng và chờ đợi.  

Những ai nói chờ đợi là khổ đau hẳn là những người đã mất công chờ đợi một người không bao giờ bước vào trái tim họ, còn Song Hye Kyo thì khác.


"Khi tưởng chừng như đã mất đi niềm tin vào tình yêu, trái tim Song Hye Kyo đã được sưởi ấm bởi sự chân thành của chàng trai có nụ cười của ánh nắng" 

"Tôi nên tỏ tình hay xin lỗi em đây?" - Đó là câu thoại nổi tiếng của đại úy Yoo Shi Jin dành cho bác sĩ Kang Mo Yeon – hai vai diễn của Song Joong Ki và Song Hye Kyo trong bộ phim Hậu duệ Mặt trời. Lời xin lỗi Song Hye Kyo đã từng nhận rồi, vậy thì bây giờ Song Joong Ki chỉ có thể nói lời tỏ tình với cô thôi. Sáng 5/7, hình ảnh cả cặp đôi tràn ngập mạng xã hội và báo chí. Không chỉ ở Hàn Quốc mà các nước châu Á khác, tin tức cặp đôi Song – Song sẽ kết hôn vào tháng 10 đều được đăng tải kèm theo cụm từ "Breaking News". Vậy là sau biết bao lâu, điều fan chờ đợi cuối cùng cũng đến, mối tình giữa Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã bước ra ngoài đời thực.

Lựa chọn Hậu duệ mặt trời là bộ phim đánh dấu sự trở lại của mình sau khi nhập ngũ, đây không chỉ là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của Song Joong Ki mà còn là bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh bởi từ đây, nam diễn viên đã bắt đầu muốn chở che cho một người phụ nữ. Xinh đẹp, dịu dàng và thuần khiết, nàng là hình mẫu lý tưởng của biết bao chàng trai, là nữ thần khiến cánh mày râu xứ Hàn mê mệt. Thế nhưng, nữ thần ấy lại mang trong mình biết bao tổn thương, ngờ vực trong tình yêu. Từng yêu sâu sắc để rồi tan vỡ vì khổ đau, Song Hye Kyo đã tự xây một bức tường gai bao bọc trái tim mong manh đầy nhạy cảm của mình. Cô cảm thấy dè chừng trước tình cảm của đối phương, đặc biệt là người hoạt động trong lĩnh vực giải trí sau những gì đã trải qua với hai mối tình trước. Ấy vậy mà vẫn có một người có thể khiến cô gái ấy mở lòng và đó là Song Joong Ki.

SONG HYE KYO - Trái tim mong manh của nữ thần đã có lựa chọn cuối cùng - Ảnh 7.

Từ ngoại hình, tính cách cho đến danh tiếng, Song Joong Ki có tất cả. Thật không ngoa khi nói rằng, Song Joong Ki là chàng trai mà rất nhiều cô gái muốn hẹn hò, rất nhiều bậc phụ huynh muốn có làm con rể. Thế nhưng chàng trai "vạn người mê" này lại dính phải bùa mê của một cô gái, đó là nữ diễn viên đóng cặp cùng anh trong phim. Khi Hậu duệ mặt trời lên sóng, tâm điểm của sự chú ý đã đổ dồn vào bộ đôi Song Joong Ki – Song Hye Kyo bởi những cảnh tình cảm quá ngọt ngào. Đã có những nghi ngờ về việc hai người hẹn hò song người trong cuộc cũng vội vàng bác bỏ. Thời điểm đó, không ít ý kiến cho rằng Song Joong Ki sẽ dễ dàng sa vào lưới tình của Song Hye Kyo như những bạn diễn trước và rằng kiều nữ họ Song không xứng đáng để có được trái tim của nam diễn viên. Tuy nhiên, chắc hẳn ai cũng phải đồng ý rằng trong tình yêu, chỉ người trong cuộc mới hiểu ngọn ngành.


SONG HYE KYO - Trái tim mong manh của nữ thần đã có lựa chọn cuối cùng - Ảnh 8.

Từ những ánh nhìn, những lần lướt qua nhau trên phim trường, những cảnh ôm và rồi những nụ hôn nồng cháy, chẳng biết từ khi nào, Song – Song bỗng chốc nảy sinh tình cảm. Họ đến với nhau như một lẽ tự nhiên. Cũng giống như biết bao cặp đôi khác trong làng giải trí Hàn Quốc đầy khắc nghiệt, Song Joong Ki và Song Hye Kyo quyết định giấu nhẹm mối quan hệ của mình với công chúng. Sau những buổi ghi hình là những tin nhắn đầy yêu thương, là những cuộc trò chuyện không có hồi kết, là những lần hẹn hò đêm khuya để né tránh ống kính phóng viên. Tình cảm ấy cứ lớn dần theo năm tháng dù trên phương tiện truyền thông, cả hai đều đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận. Cho đến tận giữa tháng 6 vừa qua, khi bị bắt gặp tại hòn đảo thiên đường Bali, Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều khẳng định chỉ đi du lịch cùng bạn bè và chẳng có bất cứ liên quan nào tới nhau. Để rồi khi thời cơ chín muồi, khi chẳng ai ngờ tới, bộ đôi Hậu duệ mặt trời đã thông báo một tin gây chấn động làng giải trí: "Chúng tôi sẽ kết hôn vào ngày 31/10".

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã nhanh chóng gửi tâm thư ngay sau khi xác nhận đi tới hôn nhân. Mỹ nam họ Song chia sẻ sau khi tham gia "bom tấn" Hậu duệ mặt trời, anh đã được sống trong những tháng ngày hạnh phúc nhất. Không chỉ nhận được tình cảm nồng nhiệt của fan trên toàn châu Á, Song Joong Ki còn tìm được một người bạn trân quý, một người mà anh muốn cùng sánh bước đến cuối cuộc đời.

"Đầu năm 2017, hai chúng tôi đã hứa sẽ đồng hành cùng nhau đến cuối cuộc đời. Để có thể bắt đầu cuộc sống mới với đầy ắp thử thách và khó khăn, Song Hye Kyo và tôi đã quyết định kết hôn vào ngày cuối cùng của tháng 10.

Tôi nghĩ có thể, rất nhiều fan yêu quý đã cảm thấy vô cùng bất ngờ trước thông tin này. Dù muốn thông báo với mọi người sớm hơn nhưng tôi đã phải thật cẩn trọng bởi đây là quyết định ảnh hưởng tới hai người cùng như gia đình đôi bên. Ngoài ra, tôi cũng không muốn gây rắc rối tới những người cùng tham gia dự án phim điện ảnh của mình. Tôi mong các bạn hãy hiểu điều đó" - trích tâm thư Song Joong Ki gửi các fan.

Trên fan café của mình, Song Hye Kyo cũng lần đầu tiết lộ lý do khiến cô trao trái tim mình cho nam diễn viên kém 4 tuổi. Người đẹp cho biết hai người bắt đầu từ tình bạn, tình đồng nghiệp để rồi lơ đãng thương nhớ về nhau tự lúc nào không hay. "Thời gian trôi qua, sự tin tưởng và tình cảm của tôi dành cho Song Joong Ki ngày một lớn. Nó đủ lớn để giúp tôi tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai cùng anh ấy. Tôi thấy thật biết ơn khi Song Joong Ki luôn dành cho mình những tình cảm chân thành và tôi cũng có thể xác nhận những cảm xúc thực sự dành cho anh ấy", cô viết.

Sau những tổn thương từ các mối tình trước, cuối cùng Song Hye Kyo cũng đã tìm được một bến đỗ cuối cùng, một người để xóa đi những vết xước của trái tim và giúp cô một lần nữa có can đảm để đặt niềm tin vào tình yêu. Chẳng còn những bữa cơm một mình, chẳng còn những phút giây cô đơn mỗi đêm và chẳng còn những giọt nước mắt sầu đau khi nhớ về người cũ, giờ đây, Song Hye Kyo đang sống trong những tháng ngày hạnh phúc nhất bởi con đường phía trước cô đã có người cùng sánh bước. Còn nhớ một trong những câu nói ấn tượng nhất của Đại úy Yoo Shi Jin trong Hậu duệ mặt trời với cô bác sĩ xinh đẹp Kang Mo Yeon "Em mải lo nghĩ về quá nhiều người đàn ông rồi. Từ giờ trở đi, chỉ cần lo lắng cho một mình anh thôi". Phải rồi, giờ đây, cả tâm trí và trái tim của Song Hye Kyo sẽ chỉ dành cho một người đàn ông duy nhất mà thôi, người đã thay đổi cả cuộc đời cô!

SONG HYE KYO - Trái tim mong manh của nữ thần đã có lựa chọn cuối cùng - Ảnh 9.


Thùy Hương, Chu Anh
Duy Nguyễn
6/7/2017
X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước