Với Ban Thời sự, Dấu ấn là chương trình "thương hiệu", phát sóng vào thời khắc kết thúc một năm cũ và bước sang năm mới. Một trong những thách thức của ê-kíp thực hiện là làm thế nào để giữ chân khán giả suốt 80 phút?
Nhà báo Nguyễn Phương Mai - Trưởng ban Thời sự, Đài THVN đặt ra yêu cầu cho ê-kíp thực hiện Dấu ấn 2025 đó là làm sao để một chương trình chính luận dài 80 phút vẫn đủ sức giữ chân khán giả. Câu trả lời là đổi mới cách kể, tiếp cận các vấn đề từ góc nhìn người dân, và mạnh dạn đưa những yếu tố nghệ thuật vào làm "đường dây cảm xúc".
Và âm nhạc giao hưởng một lựa chọn chưa từng có đã được đưa vào làm "đường dây xuyên suốt" cho toàn bộ kịch bản. Lần đầu tiên, âm nhạc được lựa chọn để dẫn cảm xúc, kết nối các mạch nội dung tưởng chừng rất khác nhau của một năm đầy biến động. Sự xuất hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng dàn nhạc Sun Symphony Orchestra, hợp xướng quốc tế Hanoi Voice và nhạc trưởng Đồng Quang Vinh không đơn thuần là điểm nhấn nghệ thuật. Đây là những nghệ sĩ hàng đầu, tham gia chương trình không vì lợi nhuận, họ mong muốn đóng góp cho một chương trình truyền hình uy tín. Chính điều đó tạo nên chất riêng cho Dấu ấn năm nay: trang trọng, tiết chế, nhưng giàu cảm xúc.




Một điểm mới mang tính đột phá khác là việc nội dung được ghi hình tại hiện trường tại nhiều điểm trên cả nước. Thay vì ở trong trường quay, người dẫn chương trình bước ra không gian ngoại cảnh phù hợp với từng dấu ấn trong chương trình. Những phần dẫn được "may đo" cho từng địa điểm, kết hợp đồ họa, không gian mở và cách kể chuyện mới, khiến một chương trình mang tính chính luận như Dấu ấn trở nên gần gũi hơn.
Lần đầu tiên, hai MC Diệp Anh và Huy Hoàng không chỉ làm nhiệm vụ dẫn chương trình, mà còn tham gia rất sâu vào quá trình xây dựng cách thể hiện. Việc trao trọng trách lớn cho các BTV trẻ là một quyết định mang tính chiến lược: đặt niềm tin vào sự sáng tạo của thế hệ mới để làm mới một chương trình lớn.
Đằng sau 80 phút lên sóng của Dấu ấn 2025 là hàng tháng trời họp kịch bản, điều chỉnh nội dung liên tục để bám sát thực tiễn. Có những chi tiết phải thay đổi vào phút chót, bởi năm 2025 là một năm mà thiên tai, biến đổi khí hậu để lại những dấu ấn quá rõ rệt. Ê-kíp quyết định đưa "thay đổi và thích ứng" trở thành thông điệp trung tâm không phải bằng những con số khô khan, mà bằng câu chuyện của con người.
Dấu ấn 2025 đã huy động thới 60 người trong ê-kíp sản xuất, hàng trăm nghệ sĩ, nhạc công, khách mời, chuyên gia… cùng góp sức. Các phóng viên, quay phim di chuyển liên tục giữa nhiều tỉnh, thành phố; hậu cần, kỹ thuật làm việc gần như không có khái niệm ngày nghỉ. Nhưng đổi lại, đó là cảm giác "đã làm được một điều gì đó khác".
Các phóng sự "xương sống" của chương trình Thời sự được đầu tư đặc biệt. Phóng viên đã có mặt tại những điểm nóng thiên tai như Đắk Lắk, ghi lại những hình ảnh chân thực đến nghẹn ngào về thân phận của con người mong manh như thế nào trước thiên tai. Có những phóng sự đã lấy đi nước mắt người xem chỉ bằng ánh mắt và câu nói mộc mạc của người dân sau mất mát.
Bên cạnh đó là những cách thể hiện phóng sự rất mới: nhân cách hóa "tờ khai", kể câu chuyện cải cách thủ tục hành chính từ góc nhìn gần gũi, hóm hỉnh; hay những phóng sự tổng hợp những hình ảnh mang đậm dấu ấn năm qua như A50, A80, V-Fest, V Concert… Tất cả được xâu chuỗi bằng hình ảnh lá cờ Tổ quốc - biểu tượng xuyên suốt của lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.
Một trong những khoảnh khắc đặc biệt của chương trình là sân khấu ngay trước khu nhạc nước không gian vừa được VTV khai trương lần đầu tiên được sử dụng cho một chương trình chính luận. Hàng trăm con người xuất hiện chỉ trong hai tiết mục đầu, tạo nên một bức tranh hoành tráng nhưng không choáng ngợp. Âm nhạc giao hưởng vang lên đúng lúc, đúng chỗ, làm mềm những nội dung chính luận. Dấu ấn 2025 khép lại, khán giả cảm nhận đây không chỉ là chương trình tổng kết của một năm nhiều biến động, mà còn mở ra một cách làm mới cho chương trình chính luận trên truyền hình. Chính luận có thể sâu sắc mà không khô khan, trang trọng mà vẫn chạm tới trái tim. Và đó có lẽ là "dấu ấn" lớn nhất mà chương trình để lại.




Các ekip Ban Thời sự ghi hình tại nhiều địa điểm, bối cảnh ngoài trời để mang tới "làn gió mới" cho Dấu ấn 2025. Có những buổi ghi hình kéo dài tới đêm khuya.
Là người đã có nhiều năm công tác tại Ban Thời sự, MC - BTV Huy Hoàng chia sẻ năm 2025 được xác định là một năm khởi đầu của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chính vì thế, tư duy làm chương trình của toàn bộ ê kíp Dấu ấn năm nay cũng không đi theo lối mòn, dám bứt phá để kể chuyện cũ bằng những ngôn ngữ hoàn toàn mới. Dấu ấn 2025 đã có 3 sự đột phá về không gian, cách kể chuyện và ngôn ngữ bằng âm nhạc.
Việc sản xuất một chương trình mới không khó, nhưng duy trì chất lượng và định hình một dấu ấn trong lòng khán giả mới là điều thử thách nhất. Suốt nhiều năm qua, Dấu ấn đã làm được điều đó. Yếu tố cốt lõi khiến khán giả nhớ đến, nhắc đến chương trình chính là sự tin tưởng. Đó là niềm tin dành cho Đài Truyền hình Việt Nam nói chung, Ban Thời sự và chương trình Dấu ấn nói riêng.
"Niềm tin ấy không được xây dựng trong một sớm một chiều mà là thành quả của cả một quá trình bền bỉ. Suốt một năm qua, mọi chương trình tin tức, chính trị, xã hội… của Ban Thời sự, Đài THVN thực hiện trên sóng VTV1 đều đảm bảo tính chuẩn xác và uy tín cao nhất. Lòng tin của khán giả chính là điểm tựa để chúng tôi nỗ lực mỗi ngày, trong từng bản tin", BTV Huy Hoàng bộc bạch.
Đằng sau những thước phim ấy cũng là cái tâm của người làm nghề - những phóng viên sẵn sàng sống cùng người dân vùng cao, lao vào tâm điểm bão lũ hay đối mặt với hiểm nguy trong các cuộc điều tra để kể lại những câu chuyện đời nhất, thực nhất. Song hành với đó là cái tầm trong định hướng của ban lãnh đạo Đài THVN, lãnh đạo Ban Thời sự. Sự tin tưởng và dẫn dắt ấy đã tiếp thêm sức mạnh để đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Ban Thời sự tự tin chạm đến những vấn đề lớn của đất nước, giữ vững sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong dòng chảy thông tin của Đài Truyền hình Việt Nam.


Lần đầu tiên tham gia sản phẩm trọng điểm của năm với tư cách biên tập viên Ban Thời sự, BTV Điệp Anh xem đây là một cơ hội lớn nhưng cũng đầy áp lực. Áp lực trước hết đến từ sức nặng thương hiệu của Dấu ấn - một chương trình chính luận đã tạo được tiếng vang lớn trong nhiều năm qua của Đài THVN. Thứ hai, đây không phải là sản phẩm của riêng một phòng hay một nhóm mà là kết tinh trí tuệ của toàn thể Ban Thời sự. Việc phối hợp liên phòng, làm việc nhóm đòi hỏi sự chỉn chu tuyệt đối, khiến nữ BTV không khỏi lo lắng.
"Ngay từ những ngày đầu họp ý tưởng, tôi nhận ra Dấu ấn thực sự là một sản phẩm của tập thể. Mọi ý tưởng, dù xuất phát từ lãnh đạo Ban hay những biên tập viên trẻ, đều được hiện thực hóa bằng nỗ lực chung", BTV Điệp Anh nói tiếp.
Từ việc dùng âm nhạc làm sợi dây kết nối với sự góp mặt của ca sĩ Hà Anh Tuấn, dàn nhạc giao hưởng, cho đến những chi tiết nhỏ nhất trong kịch bản đều được chăm chút kỹ lưỡng. Điều khiến cô hào hứng nhất là tinh thần cộng hưởng đó.
BTV Điệp Anh cho biết cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng anh Huy Hoàng - một người anh dày dặn kinh nghiệm. "Anh mang lại cho tôi cảm giác vững chãi, trách nhiệm. Chúng tôi có sự ăn ý trong quan điểm làm nghề, đặc biệt là sự thống nhất trong cách thể hiện nội dung để đạt hiệu quả cao nhất", cô nói.
Dấu ấn năm nay có sự đột phá mạnh mẽ về tư duy hình ảnh. Thay vì format truyền thống với hai MC dẫn dắt tại trường quay kết nối với các phóng viên, ekip đã quán triệt tinh thần tối đa hóa bối cảnh thực tế. Theo Điệp Anh, việc tác nghiệp tại hiện trường đã giúp phản ánh chân thực hơi thở cuộc sống, tiếng nói của người dân và doanh nghiệp. Nếu trong trường quay, thế mạnh là đồ họa 3D, thì ở hiện trường, hai MC được tương tác với bối cảnh thật, chạm vào những đồ vật thật. Cách làm truyền hình này mang lại cảm giác gần gũi, nhẹ nhàng, giúp những câu chuyện chính trị không còn xa xôi mà trở nên chân thực, sống động hơn với khán giả. "Cho tới thời điểm này, mình thực sự cảm nhận thỏa mãn làm nghề khi tham gia Dấu ấn 2025", cô nói thêm.
Năm 2025 không chỉ khép lại một năm bận rộn mà còn là dấu mốc kết thúc nhiệm kỳ 5 năm – giai đoạn bản lề mở ra cánh cửa mới. Nhìn lại hành trình vừa qua với đại dịch, biến động địa chính trị toàn cầu và những cơn bão lũ lịch sử, tôi càng thấy trân trọng sức mạnh của dân tộc. Nếu phải chọn một hình ảnh biểu tượng nhất cho năm 2025, BTV Điệp Anh cho biết cô sẽ chọn lá cờ đỏ sao vàng. "Đó là biểu tượng của lòng yêu nước và sức mạnh nội sinh. Bước sang năm 2026 với một tâm thế mới, giữ vững niềm tự hào lịch sử và nối tiếp khát vọng của cha anh, tôi tin rằng khi hơn 100 triệu người dân Việt Nam cùng nhìn về một hướng, không có đỉnh cao nào mà chúng ta không thể chinh phục", nữ BTV kết lại.
Dấu ấn 2025 không chỉ là chương trình tổng kết của một năm nhiều biến động, mà còn mở ra một cách làm mới cho chương trình chính luận trên truyền hình. Chính luận có thể sâu sắc mà không khô khan, trang trọng mà vẫn chạm tới trái tim. Và đó có lẽ là "dấu ấn" lớn nhất mà chương trình để lại.













Bình luận (0)