Cõng sách lên bản

VTV.vn - Sau hơn 10 năm, nhóm Chủ nhật yêu thương đã gửi đi hàng triệu cuốn sách cho nhiều người, đặc biệt là cho trẻ em tại các vùng sâu vùng xa.

Một căn phòng nhỏ bé chỉ có 10 mét vuông thôi nhưng chứa tới hàng chục ngàn cuốn sách. Đây là căn cứ địa của các bạn trong nhóm Chủ nhật yêu thương. Sách xin từ người quen, xin từ các tổ chức. Sách do các bạn mua từ chính túi tiền của mình hay từ nguồn đóng góp của bạn bè bốn phương. Cứ mỗi dịp cuối tuần, các thành viên trong nhóm lại về đây, phân loại, tập hợp sách rồi đóng thùng gửi đi. Trong đó phân loại sách là công việc chiếm nhiều thời gian và tâm huyết nhất của nhóm.

Nơi nào cần sách, nơi đó sẽ có Chủ nhật yêu thương. Không chỉ thường xuyên gửi sách tới những những ai nhắn tin yêu cầu, các bạn còn thực hiện những hành trình dài lập ra hơn 450 thư viện tại chính các hộ gia đình, địa phương. Từ những bản làng của Bình Phước, tới cả những thôn bản ở Hà Giang, Tây Bắc. Một hành trình dài hàng nghìn km để gieo tình yêu với sách.

Thành lập và duy trì thư viện là không đủ. Nhóm còn tạo lập một không gian đọc lí tưởng, gần gũi, ở đó giáo dục không chỉ được thực hiện qua việc đọc sách mà còn qua các trò chơi. Mục tiêu của Chủ nhật yêu thương là có thể xây dựng được 1.001 thư viện ở bản xa để có thể mang tới niềm vui và một hành trình dẫn tới ước mơ cho các em nhỏ.

Tình yêu sách sẽ được nuôi dưỡng ở những năm tháng đầu đời như vậy. Một cuốn sách có thể cũ với các bạn, nhưng mới với nhiều trẻ em khác. Vì vậy, nhũng ai có sách cũ, đã đọc qua, và không còn sử dụng nữa, xin gửi tới cho nhóm Chủ nhật yêu thương để cùng thắp lên ngọn lửa yêu thương với những em nhỏ đang cần sách ở nơi xa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.