Tại ĐBSCL, suốt hơn 40 năm qua, dù lũ cao hay thấp, đời sống của người dân vẫn sung túc, ấm no nhờ sự nhạy bén, đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường. Trong đó có bà con ở làng đan lưới Thơm Rơm của TP Cần Thơ - Một làng nghề sản xuất ngư cụ lớn nhất ở miền Tây.
Về làng đan lưới Thơm Rơm những ngày này đâu đâu cũng thấy lưới. Lưới dọc hai bên đường. Lưới treo thẳng tắp trước quầy hàng của hơn 30 hộ dân chuyên sản xuất và mua bán ngư cụ. Từ lưới, lờ, lợp, dớn, đến vó, trúm, chài… đủ cỡ, loại nào cũng có.
Người dân sống khỏe nên làng nghề cứ vậy âm thầm tồn tại suốt mấy mươi năm qua. Ở đây, thợ dù trẻ đến mấy cũng thuộc nằm lòng cách đánh bắt của từng vùng miền. Họ hiểu rõ quy định về kích cỡ mắt lưới, quá trình lao động rất dụng công vì vậy sản phẩm làm ra bao giờ cũng đáp ứng theo đúng yêu cầu của khách hàng.
Theo thời gian, người làng nghề còn sáng tạo, đa dạng các dòng ngư cụ đánh bắt thủy hải sản. Sản phẩm chất lượng hơn, công năng hơn và đạt tính thẩm mỹ cao, đáp ứng nhu cầu của ngư dân ở cả miệt đồng và miền biển.
Không những vậy, để tăng sản lượng và giảm nhẹ chi phí lao động, bà con còn mạnh dạn đầu tư máy móc hiện đại từ khâu nguyên liệu. Lưới thô sản xuất ngay tại chỗ chứ không phải lấy hàng tận TP Hồ Chí Minh như hồi xưa.
Những ngày này, máy móc ở làng lưới chạy hết công suất, chuẩn bị cho các đơn hàng xuất bán trong và ngoài nước. Bà con ở đây cũng trong tâm thế ngóng lũ miền Tây, bởi có nước về, cá tôm về, niềm vui sẽ được nhân đôi.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.