VTV.vn - Dù các giải đấu hàng đầu châu Âu mới trải 1/5 chặng đường nhưng điều khó lý giải là rất nhiều đội bóng đại gia đồng loạt thi đấu kém thuyết phục. Chuyện gì đang xảy ra?

LA LIGA VÀ GIẤC NGỦ VÙI CỦA BARCELONAREAL MADRID


Hiếm ai có thể nghĩ rằng, Barcelona và Real Madrid lại trầy trật tới vậy trong công cuộc trụ lại top 4 trên bảng xếp hạng La Liga mùa này. Mới chỉ trải qua 8 vòng đấu, Real Madrid đã bộc lộ rõ sự hụt hơi trong cuộc đua trường kỳ tới ngôi vương.

Khởi đầu khá suôn sẻ sau 3 vòng đấu, Los Blancos cho thấy dấu hiệu chững lại sau trận hòa với Athletic Bilbao ở vòng 4. Đến vòng 6, binh đoàn của HLV Lopetegui đã thực sự lâm vào vòng xoáy thoái trào với 4 trận liên tiếp không thắng. Trong 3 vòng gần nhất ở La Liga, Real Madrid kiếm về vỏn vẹn 1 điểm. Lúc này, nỗi nhớ Cris Ronaldo – chân sút số 1 của Los Blancos đã lên tới đỉnh điểm khi Bale, Benzema, Modric hay Asensio để mờ nhạt còn HLV Lopetegui đối mặt với bão chấn thương khi mùa giải mới chỉ bắt đầu.

Nhiều người tự hỏi, Real Madrid sẽ giữ được vị trí thứ 4 trên BXH trong bao lâu với phong độ như hiện tại và để những Espanyol hay Alaves bắt kịp về mặt điểm số.

Không chỉ Real Madrid, Barcelona cũng đang "thở hắt" trong cuộc đua dài hơi. Gã khổng lồ xứ Catalan đã trải qua 4 vòng đấu gần nhất không thắng. Binh đoàn của HLV Valverde thu về vỏn vẹn 3 điểm và đánh rơi tới 9 điểm trong các cuộc đối đầu với những đội bóng đàn em như Girona, Leganes, Athletic Bilbao và mới nhất là Valencia.

Barcelona lúc này chưa thể coi là lâm vào khủng hoảng nhưng "báo động cam" đã được gióng lên trong bối cảnh hàng công của đội bóng thi đấu lạc nhịp còn hàng thủ chẳng khác nào những cầu thủ nghiệp dư. Suốt 2 tuần qua, hàng phòng ngự Barcelona vẫn cho thấy sự hớ hênh và giờ đang thua kém tới 10 đội bóng tại La Liga dù rằng đang xếp thứ 2 trên BXH.

Ngay cả Atletico Madrid cũng không còn giữ được phong độ cao như những mùa giải trước và không tận dụng được cơ hội bứt phá khi hai gã khổng lồ Real Madrid và Barcelona thi đấu như mơ ngủ. Sau vòng 8, Sevilla mới là ngư ông đắc lợi khi dẫn đầu đoàn đua – điều hiếm gặp tại giải đấu hạng cao nhất xứ sương mù.

MAN UTD VẪN Ở NƠI RẤT XA, NGŨ MÃ GANH ĐUA Ở PREMIER LEAGUE


Chẳng khác là bao so với Barcelona và Real Madrid ở La Liga, Man Utd cũng vừa trải qua chuỗi 4 trận không biết tới chiến thắng. Thậm chí, HLV Mourinho cũng nếm trải sự cùng cực nhất trong sự nghiệp cầm quân khi Quỷ đỏ thành Manchester không thắng trong 4 trận liền được thi đấu ở sân nhà Old Trafford.

May thay, Man Utd đã biết thắng. Đó là thắng lợi trước Newcastle ở vòng 8 giải Ngoại hạng Anh. Nhưng với những ai theo dõi hơn 90 phút trận đấu trên sân Old Trafford cuối tuần qua, hẳn sẽ chẳng thể nào lạc quan về phong độ của Man Utd lúc này. Man Utd để thua quá chóng vánh 2 bàn liên tiếp trong những tình huống hớ hênh. Thậm chí, nếu các chân sút của Chích chòe sắc sảo hơn, Man Utd đã thua thêm và khó lòng có màn ngược dòng ở hiệp 2.

Cơn bĩ cực vẫn chưa qua đi với binh đoàn của HLV Mourinho. Những dấu hỏi lớn về phong độ của Man Utd, về vị trí thứ 8 đáng xấu hổ trên BXH Premier League mà trước đó là vị trí thứ 10, về sự gắn kết giữa các ngôi sao, về những Pogba, Sanchez, Martial… dưới thời Người đặc biệt đều là những câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng.

Trong bối cảnh đội bóng giàu truyền thống nhất lịch sử bóng đá Anh sa sút, thực tế là không chỉ ở mùa giải này, những thế lực của Premier League đã vùng lên mạnh mẽ và tạo ra cuộc đua thú vị, kịch tính và rất khó đoán định.

Lâu lắm rồi, cuộc đua tới ngai vương Premier League mới sôi động và khó lường tới vậy khi Man City, Liverpool và Chelsea cho thấy tham vọng lớn còn Arsenal và Tottenham Hotspur cũng không giấu giếm mưu đồ bá vương. Cả 5 đội bóng hiện chỉ hơn kém nhau 2 điểm trên BXH và sự giằng xé chức vô địch duy nhất bắt đầu khi Man City không còn băng băng một mình một ngựa độc diễn như mùa trước.

HÙM XÁM XỨ BAVARIA NGỦ QUÊN TRONG "LỒNG SẮT" Ở BUNDESLIGA


Một sự trùng hợp kỳ lạ, đó là Bayern Munich – nhà ĐKVĐ Bundesliga cũng đang trải qua 4 trận đấu không biết tới chiến thắng, trong đó có 3 trận ở giải đấu hạng cao nhất nước Đức. Từ chỗ dẫn đầu Bundesliga với những thắng lợi như chẻ tre khi khởi đầu mùa giải, Bayern Munich chỉ có 1 điểm sau 3 trận, rơi tuột xuống vị trí thứ 6 đầy lạ lẫm.

Bayern thua Hertha Berlin trên sân Olympic đã đành, nhưng thua tiếp 3 bàn không gỡ ở Allianz Arena trước Monchengladbach ở vòng 7 cuối tuần qua thì quả là hồi chuông đáng báo động.

Việc đại gia ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu thi đấu sa sút và tỏ ra hụt hơi cùng lúc đang tạo ra những cuộc đua lạ mắt và hiếm thấy. Với những người bi quan, đây là sự thoái trào của những thế lực hùng mạnh có thể dẫn tới sự nghèo nàn trong các cuộc đọ sức nhưng với những người lạc quan, điều này lại có thể mang tới sự mới mẻ và thú vị.

VÌ ĐÂU NÊN NỖI?


Ngoài Serie A và Ligue 1 với sự vượt trội của Juventus và PSG, 3 giải đấu lớn nhất châu Âu lúc này đang chứng kiến những màn trượt dài về phong độ của những đại gia. Chưa thể khẳng định, những Real Madrid, Barcelona, Man Utd hay Bayern Munich… đang lâm vào khủng hoảng khi những đại gia này vẫn đang chơi khá tốt ở Champions League và cuộc đua ở giải quốc nội còn gần 4/5 chặng đường, nhưng rõ ràng, những ông lớn trên không còn là chính mình ở mùa này.

Với Real Madrid, việc thay cả quân lẫn tướng sau một mùa giải thăng hoa đã khiến Real Madrid phải hứng chịu hậu quả nhãn tiền. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha bán chân sút số 1 Cris Ronaldo cho Juventus và giờ mất đi người có thể giải quyết những tình huống quyết định. BLĐ Los Blancos cũng phải tìm người thay thế ngay HLV Zidane đồng nghĩa với việc lối chơi của đội bóng thay đổi, chưa kịp định hình và dễ dàng để những đối thủ kém tên tuổi hơn "bắt nạt" trong giai đoạn chuyển giao này.

Khác với Real Madrid, Barcelona tuy vẫn có bộ khung ổn định nhưng những sự bổ sung trong mùa hè vừa qua là chưa thực sự hợp lý và phát huy tác dụng. Lúc này, một đội bóng tấn công hoa mỹ và hiệu quả bậc nhất châu Âu chỉ trông cậy vào mỗi Messi trong khi Suarez, Coutinho, Rakitic hay cả Dembele đều đang lạc nhịp. Hàng thủ của Barcelona cũng không được củng cố và dễ dàng bị xuyên thủng khi sự gắn kết không chặt chẽ và sự hỗ trợ từ tuyến tiền vệ là chưa đủ. Theo đó, một mình Messi không thể gồng gánh cả đội khi siêu sao người Argentina đã sắp bước sang tuổi 31.

Man Utd thi đấu bạc nhược đã được các chuyên gia bóng đá Anh chỉ rõ những nguyên nhân tồn tại cố hữu. Sau kỷ nguyên thành công rực rỡ thời Sir Alex Ferguson, chưa HLV nào, kể cả Jose Mourinho tìm ra công thức chiến thắng cho Quỷ đỏ. Thậm chí, HLV Mourinho đang không làm tốt nhiệm vụ gắn kết tập thể toàn sao của Man Utd với những cá tính mạnh như Pogba, Sanchez và khiến những Lukaku, Matic, Rashford trở nên mờ nhạt.

Không tạo được sự gắn kết trong phòng thay đồ, không tập hợp được sức mạnh để hướng tới mục tiêu cao nhất, không tìm ra lối chơi phù hợp cho Quỷ đỏ lúc này, HLV Mourinho đang đứng mũi chịu sào về phong độ của Man Utd.

Trong khi đó, ở Bundesliga, Bayern Munich đang bộc lộ những tồn tại và cho thấy sự chậm thay đổi từ phía BLĐ. BLĐ Bayern bổ nhiệm HLV chưa nhiều tiếng tăm Niko Kovac dẫn dắt đội bóng "già nua" với những biến đổi mạnh mẽ ngay tại Bundesliga.

Ribery đã rệu rã ở tuổi 35, Robben thi đấu trận hay trận dở ở tuổi 34, Neuer đã không còn là thủ môn đẳng cấp kể từ sau chấn thương. HLV Jupp Heynckes phải đối mặt với những lá đơn đòi ra đi được kí bởi James Rodriguez, Robert Lewandowski hay Mats Hummels. Bayern sẽ còn gặp khó với đội hình quen thuộc nhưng đã bị "bắt bài".

Hơn cả, những đại gia của bóng đá châu Âu phải chấp nhận việc các cầu thủ vừa trải qua kỳ World Cup 2018 tốn nhiều sức lực trên đất Nga. World Cup 2018 thành công cũng đồng nghĩa các cầu thủ đã cống hiến trọn vẹn cho ĐTQG và vắt kiệt sức lực tại đây. Sau một mùa giải cam go kéo dài, các ngôi sao tiếp tục cống hiện tại giải bóng đá vô địch thế giới thay vì được nghỉ ngơi. Hậu quả là họ trở lại CLB khi chưa có được sự chuẩn bị tốt nhất. Ngay chính các CLB cũng không có được kế sách phù hợp để thích nghi và kết quả là sau chừng 1/8 chặng đường của mùa giải, khó khăn đã dần lộ diện.