VTV.vn - Phần cuối cùng của loạt phim Games of Thrones sắp đi đến hồi kết. Hãy cùng điểm lại những cảnh giết người không thương tiếc khiến fan vô cùng thích thú.

Games of Thrones là loạt phim ăn khách của HBO. Các đạo diễn cũng không ngại đầu tư cốt truyện kịch tính cùng những trận chiến hoành tráng và cảnh giết người 18+ dã man nhất trong lịch sử làm phim.

Sau đây là 10 cảnh máu me nhất trong phim.

10. Cái chết của Walder Frey

Tập 10, Phần 6 -  "The Winds of Winter"

Các fan của loạt phim này đều nhớ rằng nhân vật Arya Stark có một danh sách tử thần với những kẻ mà cô này muốn giết. Sau khi chứng kiến nhà Freys phản bội và tàn sát anh trai Robb và mẹ Catelyn 1 cách dã man tại Đám cưới Hồng (The Red Wedding), Arya đã đưa người đứng đầu nhà Frey lên đầu danh sách cần triệt hạ của mình. Và cuối phần 6, khoảnh khắc trả thù đã tới, khi người hầu bưng lên một chiếc bánh cho Walder Frey và nguyên liệu chiếc bánh chính là 2 người con của hắn. Arya lột chiếc mặt nạ và nói một cách lạnh lùng: "Hai cậu con trai này không hề dễ cắt. Trước khi ông chết, tôi muốn ông biết. Tên tôi là Arya Stark. Trước khi nhắm mắt, hãy nhớ đến hình ảnh người Stark đang cười mà ông phải chết". Như một tên hèn, Walder cố chạy trốn nhưng Arya đã giữ chặt và nhẹ nhàng đưa một lưỡi kiếm vào cổ họng của hắn. Trả thù luôn là một món ăn ngon miệng!

Cái chết của Walder Frey.

9. Ros cùng mũi tên của Joffrey 

Tập 6, Phần 3 - "The Climb"

Jorrey là một kẻ biến thái thiên hướng bạo lực. Khi hắn có ý định giết chết vị hôn phu Sansa Stark với một mũi tên trong phòng ngai vàng, ông chú Tyrion đã quyết định giải quyết vấn đề bằng cách cho một vài cô gái giúp hắn giải khuây. Tyrion cho Ros và Daisy tới phòng riêng của Jorrey để hắn trút hết bực dọc vào 2 cô gái điếm này. Thay vì ngủ cùng họ, tên vua biến thái buộc Ros đánh Daisy bằng một chiếc roi da. Thế nhưng Ros không phải là một cô gái đơn giản, cô ta bí mật gặp Varys để tiết lộ một số thông tin mật. Rất tiếc cho cô ta, Littlefingers đã biết được chuyện này và sắp xếp cho Ros diện kiến vị vua nhỏ Jorrey một lần nữa. Lần này, tên ngu ngốc đó muốn thử một vai trò "mới và mạnh bạo". Trong thế giới vặn vẹo của Jorrey, điều này biến Ros trở thành một bia sống để hắn bắn tên vào người cô ta cho tới chết.

Ros cùng mũi tên của Joffrey.

8. Mago tạo phản

Tập 8, Phần 1 - "The Pointy End"

Tại thành Essos, đoàn quân Dothraki tiến tới bờ biển Narrow Sea. Trên đường đi, quân của Khal Drogo càn quét qua các ngôi làng bắt nô lệ và cưỡng bức phụ nữ. Tại một ngôi làng nhỏ ở Lhazar, Khaleesi Daenerys chứng kiến những người phụ nữ tội nghiệp bị cưỡng bức bởi những người lính Dothraki. Xuất phát từ lòng nhân ái, Dany đã cầu xin chồng là Khal Drogo tha cho họ. Với tình yêu vô hạn cùng sự chiều chuộng vợ mình, Khal Drogo đồng ý. Nhưng không phải tất cả những người lính đồng tình với mệnh lệnh này, Mago đã thách thức Drogo với lời thách thức rằng: "Một tù trưởng Khal nghe lời một người phụ nữ thì không phải là tù trưởng". Với tính cách "ngựa non háu đá", Mago đã phải trả giá. Hắn bị Drogo cắt cổ và rút lưỡi bằng chính lưỡi đao của hắn. Đó là tội ngu ngốc khi đã thách thức chồng của Mẹ Rồng.

Mago tạo phản.

7. The Hound và lưỡi dao vào mắt

 Tập 1, phần 4 - "Two Swords"

Đây là một trong những cảnh tàn bạo trong Games of Thrones. Mở đầu phần 4, Arya và the Hound trú chân tại một quán trọ. Cả hai đều đang rất đói. Thế nhưng trong quán trọ đó, còn có một kẻ đầy tớ của nhà Lannister tên Polliver. Hắn đã từng cướp gươm của Arya và dùng nó để giết Lommy. Polliver đã chọn nhầm thời điểm để chọc tức The Hound. Không gì đáng sợ bằng một chiến binh đáng sợ và hắn đang đói. Tất nhiên, Polliver đủ ngu ngốc để không nhận ra điều này, hắn liên tục " nói nhảm". The Hound cảnh báo hắn: "Tao hiểu rằng nếu tao nghe một lời nói nào từ cái miệng của mày, tao sẽ ăn hết toàn bộ gà trong phòng này". Và tất nhiên, hắn là kẻ không biết điều rồi. The Hound xử lý toàn bộ những tên đi cùng Polliver. Một trong những người đi cùng hắn bị The Hound đâm kiếm liên tục vào mắt.

The Hound và lưỡi dao vào mắt.

6. Ramsay Bolton: Đồ ăn của chó 

Tập 9, Phần 6 - "Battle of the Bastards".

Ramsay Bolton được coi như một tội đồ của bộ phim. Hắn là một đứa con hoang đã giết chết cha mình (Roose Bolton, kẻ phản bội và giết Robb Stark tại The Red Wedding), tra tấn Theon, giết chết Rickon Stark, và cưỡng bức Sansa ngay trong đêm tân hôn. Có lẽ, Ramsay là kẻ bị ghét nhất trong phim sau Jorrey. Sau khi thắng trong trận chiến Battle of the Bastards, Jon Snow đã để em gái Sansa quyết định số phận của Ramsay. Và cuối cùng quả báo đã đến với hắn. Sau khi nói những lời tạm biệt, Sansa đã để cho đàn chó săn của Ramsay ăn thịt chính hắn. Với những gì hắn đã làm, đó là hình phạt nhẹ nhất mà hắn nhận được rồi.

Ramsay Bolton: Đồ ăn của chó.

10 cái chết tàn bạo nhất trong Games of Thrones - Ảnh 6.

5. Visery và chiếc vương miệng  

Tập 6, Phần 1 - "A Golden Crown".

Mở đầu Games of Thrones, anh trai Visery đã là một kẻ đáng ghét khi mắng chửi, hành hạ và điều khiển em gái Daenerys. Visery còn thậm chí ép Dany phải lấy thủ lĩnh của Dothraki, Khal Drogo đổi lấy một đoàn quân đủ lớn để đòi lại Ngai Sắt. Tên anh trai tồi tệ còn đe doạ Mẹ Rồng rằng sẽ cho từng tên lính Dothraki cưỡng bức em gái. Thế nhưng, một lần quá say, Visery đe doạ Dany, Khal Drogo và đứa con chưa chào đời của họ, điều này đã khiến vị thủ lĩnh nổi giận. Drogo đã nấu chảy một số đồ dùng bằng vàng trong một cái nồi và đổ vào đầu Viserys sau khi nhận được sự đồng ý từ vợ. Tất nhiên, Visery là một con rồng "lởm" không chịu được nóng và chết ngay sau đó. Sau khi chứng kiến, Dany chỉ thốt lên: "Anh ta không phải là rồng. Lửa không thể giết chết một con rồng". Điều này đã khiến Daenerys trở thành người thừa kế chính thức của Ngai báu Sắt.

Visery và chiếc vương miệng. 

4. Thịt chuột 

Tập 4, phần 2 - "Garden of Bones".

Tại thành Harrenhal, sau khi Arya, Gendry và Hot Pie bị bắt làm tù nhân, họ tận mắt chứng kiến tay sai của Gregor "The Mountian" Clegane, tên Tickler tra tấn một tù nhân. Những tên tính này muốn biết về vị trí của "The Brotherhood". Vậy nên, chúng ngẫu nhiên chọn một tù nhân và trói người đó lại. Một xô đựng chuột được đặt trên ngực người này. Khi người đàn ông nói anh ta không biết gì cả, lập tức, Tickler ra lệnh đốt nóng đáy xô. Các con chuột xong xô bị nóng và tìm đường thoát ra, chúng đã cào nát ngực người đàn ông khốn khổ. Đây là màn tra tấn quá tàn nhẫn khi buộc tù nhân phải chết một cách từ từ, chậm rãi trong đau đớn.

Thịt chuột. 

3. Đám cưới Hồng (The Red Wedding)

Tập 9, phần 3 - "The Rain of Castamere".

Trong Games of Thrones, không có tập nào có thể sánh với độ bạo lực trong Đám cưới Hồng. Robb Stark, Vua phương Bắc, được sắp xếp cưới con gái của Ngài Walder Frey. Thế nhưng Rob đã phải lòng và cưới Talisa thay vào đó. Những người nhà Frey quá "cay cú" với chuyện này nên đã âm mưu cấu kết với nhà Lannister mời Robb, Talisa lúc đó đang mang bầu và Catelyn Stark đến tháp Twins. Sau khi "vợ hụt" của Robb, Roslin được sắp xếp cưới một người đàn ông khác, bữa tiệc bắt đầu. Các cửa trong toà tháp đột nhiên đóng chặt và giai điệu của nhà Lannister "The Rains of Castemere" vang lên. Catelyn phát hiện Roose Bolton mặc áo giáp dưới lớp áo choàng của hắn, bà đã nhận ra điều không ổn xảy ra. Catelyn cố cảnh báo con trai nhưng đã quá muộn. Lothar Frey xuất hiện đằng sau Talisa và đâm liên tục vào bụng của cô cho tới chết. Robb và Catelyn bị phục kích và tất cả quân lính của nhà Stark có mặt ở đó đều bị giết chết. Trong khi đó,Walder Frey vui vẻ tận hưởng hỗn chiến. Roose Bolton đã đâm một lưỡi dao vào Robb với lời nhắc: "Nhà Lannister gửi lời chào". Một đám cưới đẫm máu đã sát hại những người đứng đầu của Phương Bắc lúc bấy giờ.

Đám cưới Hồng (The Red Wedding).

2. Ngài Rodrick bị chặt đầu 

Tập 6, Phần 2 - "The Old Gods and the New".

Theon Greyjoy là đứa con thừa kế của chúa tể Balon Greyjoy và con tin lâu năm ở nhà Stark. Theon có thần kinh không ổn định khi đốt cháy 2 đứa trẻ và loan tin đó là Rickon và Bran Stark. Rồi bỗng nhiên, hắn lại giúp Sansa Stark chạy trốn. Hắn là một kẻ đáng thương khi bị Ramsay tra tấn, tùng xẻo và tẩy não. Nhưng hắn cũng là một tên hèn. Để chứng minh quyền thừa kế của mình, hắn đã cùng một toán quân tới chiếm Winterfell. Khi Ngài Rodrik Cassel, tướng quân của  Winterfell và là đồng minh trung thành của Nhà Stark, công khai chỉ trích hành động vô ơn của hắn, Theon đã ra lệnh xử trảm ông.

Ngài Rodrick bị chặt đầu. 

1. Cái đầu nổ tung của The Red Viper

Tập 8, Phần 4 - “The Mountain and The Viper”.

Oberyn "Red Viper" Martell căm thù Gregor "The Mountain" Cleagane vì đã cưỡng bức và giết hại chị gái, Elia Martell. Trong một buổi đấu kiếm dành lại sự trong sạch trong cái chết của Joffrey, 'Quỷ lùn' đã chọn Red Viper nghênh chiến và Cersei đã dùng The Mountain. Cơ hội trả thù đã tới, Red Viper liên tục tấn công và chiếm lợi thế với tài đấu kiếm của mình. Cơn giận dữ đã khiến đường kiếm của Red Viper mất đi sự chính xác. Lợi dụng cơ hội này, The Mountain lật ngược thế cờ và đấm vào mặt ông ta. "Ngọn Núi" đã dùng 2 ngón tay cái ấn sâu vào mắt Viper trong khi dùng tay không bóp nát đầu ông ta cho tới khi bị ép nát. Đây chắc chắn là cảnh tượng giết người đẫm máu nhất trong loạt phim này.

Cái đầu nổ tung của The Red Viper.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước