XEM TRỰC TUYẾN TRÊN KÊNH
Hoài niệm Tết xưa: Mua tranh mâm ngũ quả, cành đào nhựa nhưng vậy là ấm cúng rồi!
Ai còn nhớ về cái thời cứ giáp Tết là xếp hàng sáng sớm mua thịt lợn, đổi gạo tẻ lấy gạo nếp để gói bánh chưng. Người dân cũng chỉ mua một nải chuối hoặc vài quả cam, quả ớt và bức tranh mâm ngũ quả hay tranh có Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng chừng đó cũng đủ để có bàn thờ ấm cúng trong nhà. Một cành đào Tết đẹp có giá trị hàng chục cân gạo nên những người không có nhiều tiền mua cành đào, cành quất bằng nhựa. Các cụ nhà mình cách đây 50 năm khó khăn là thế, mà vẫn phải đủ chừng ấy thứ mới ra cái Tết đấy.
Bình luận (0)