Phóng viên Thể Thao VTV tác nghiệp tại Nga: Niềm vui và những giọt nước mắt sau trận Thụy Điển - Anh

Hoàng Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:18 ngày 08/07/2018

VTV.vn - Đã lâu lắm rồi, người Anh mới có cảm giác đội bóng của mình ở gần hơn tới chức vô địch đến vậy. Hãy cùng đến với ghi nhận của phóng viên VTV Sports.

Đếm ngược từng giây kết thúc trận đấu để rồi vỡ oà trong niềm hân hoan hạnh phúc. Thật khó có thể diễn tả được cảm xúc của các cổ động viên Anh khi họ đã chờ tới 28 năm để chứng kiến khoảnh khắc đội nhà vào bán kết ở 1 kì World Cup.

"Quá tuyệt vời. Chúng tôi đã thi đấu quá hay và xứng đáng giành chiến thắng. Lâu lắm rồi mới có 1 đội bóng Anh chơi hay đến vậy. Tôi yêu và tự hào về họ rất nhiều" - Một CĐV Anh cho biết.

Cả trận, các CĐV Anh không ngừng hò reo và phần thưởng giành cho sự cuồng nhiệt ấy chính là 2 bàn thắng vào lưới ĐT Thuỵ Điển. Giờ là lúc CĐV Anh bắt đầu mơ mộng: "Chúng tôi đã vào bán kết, rồi sẽ là chung kết và sau đó là đăng quang ngôi vô địch.Năm nay, lịch sử sẽ gọi tên chúng tôi".

Cổ động viên Thuỵ Điển thì không ngừng lo lắng và cầu nguyện với những diễn biến trên sân. Họ chỉ còn biết an ủi nhau sau thất bại của đội nhà. Một kết cục quá đắng. Đã quá lâu rồi, kể từ năm 1994, ĐT Thuỵ Điển chưa thể 1 lần lọt vào top 4 đội mạnh nhất World Cup.

"Tôi nghĩ thế trận là ngang nhau. Nhưng họ hơn chúng tôi ở khả năng dứt điểm, trong khi chúng tôi lại không tận dụng được. Tôi rất buồn" - Một CĐV Thụy Điển chia sẻ.

Đời chưa bao giờ đẹp như thế với cổ động viên Anh. Họ sẽ phải mua vé đặt phòng và nghĩ thêm những bài cổ vũ mới cho đội tuyển ở vòng bán kết.