Champions League 2015/16: Ibra "tiễn" Chelsea, Benfica "lạnh" hơn Zenit

Thể thao VTV NewsCập nhật 05:29 ngày 10/03/2016

PSG (ảnh) và Benfica là 2 cái tên tiếp theo giành quyền vào chơi ở vòng tứ kết Champions League 2015/16. (Ảnh: Dailymail)

VTV.vn - PSG và Benfica là những cái tên tiếp theo ghi tên mình vào vòng tứ kết Champions League 2015/16 sau khi vượt qua các đối thủ lần lượt là Chelsea và Zenit.

Chelsea 1-2 PSG (chung cuộc 2-4): Ibra tiễn The Blues khỏi Champions League

Trên sân nhà, Chelsea đã thi đấu rất nỗ lực tuy nhiên với sức người cũng như tình hình phong độ hiện tại, The Blues không đủ để làm nên bất ngờ trước một PSG đang ở thời kỳ đỉnh cao.

PSG cho thấy mình là đội nhập cuộc tốt hơn khi liên tiếp dồn ép đối thủ và sớm thu được thành quả. Phút 16, Ibrahimovic có pha chạy chỗ thông minh, đón đường chọc khe của Di Maria. Sau vài nhịp xử lý, tiền đạo người Thụy Điển đón căng ngang thuận lợi để Rabiot dứt điểm tung lưới đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Diego Costa đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với cú dứt điểm cực khó, hạ gục thủ thành Kevin Trap.

Bước sang hiệp 2, PSG tiếp tục là đội chơi lấn lướt hơn. Thêm vào đó, Chelsea còn gặp phải thiệt hại nhân sự khi ngòi nổ chính Diego Costa dính chấn thương rời sân. Phút 67, một lần nữa mảnh lưới của Courtois rung lên và người lập công lần này là Ibrahimovic sau đường chuyền dọn cỗ của Di Maria.

Thắng 2-1 trên sân khách (chung cuộc thắng 4-2), PSG chính thức tiễn Chelsea khỏi Champions League 2015/16. 90 phút tại Stamford Bridge lần này là kỷ niệm đáng nhớ với cá nhân Ibrahimovic khi anh đều in dấu giày trong 2 pha lập công của ĐKVĐ Ligue 1.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Cahill, Ivanovic, Kenedy, Mikel, Fabregas, Pedro, Willian, Hazard (Oscar 77’), Diego Costa (Traore 60’).

PSG: Trapp, Marquinhos, Thiago Silva, David Luiz, Maxwell, Thiago Motta, Rabiot, Matuidi (Van der Wiel 87’), Di Maria (Cavani 82’), Moura (Pastore 77’), Ibrahimovic

Zenit 1-2 Benfica (chung cuộc 1-3): Người Bồ "lạnh" hơn

Bất chấp cái lạnh 0 độ tại Nga vào lúc này, Benfica mới là những người chơi thành công hơn so với đội chủ nhà Zenith. Họ lì lợm chống đã và chờ đợi cơ hội phản công rồi kết liễu đối thủ.

Trận thua 0-1 ở lượt đi khiến Zenit buộc phải chơi tấn công trên sân nhà nhằm tìm kiếm ít nhất là 1 bàn thắng. Song, đội bóng của HLV Andre Villas Boas lại không thể áp đặt được thế trận. Đội khách thường rất loay hoay trong những tình huống tiếp cận khung thành Benfica. Sau hàng loạt cơ hội không thể thành bàn, mãi tới phút 69, Zenit mới lần đầu tiên chọc thủng lưới Benfica nhờ pha đánh đầu cận thành của Hulk.

Bàn thắng của Hulk khiến cuộc đọ sức trở về vạch xuất phát và vì thế Zenit càng có tâm lý hưng phấn hơn. Mặc dù vậy, không những chẳng thể ghi thêm được bàn thắng, khi trận đấu đang trôi về những phút cuối, lưới của Zenit đã bất ngờ rung lên. Bàn thắng sân khách của Benfica thực sự là một đòn đau đối với thầy trò HLV Andres Villas-Boas. Đại diện bóng đá Nga không thể vực dậy, thậm chí họ còn thua thêm 1 bàn nữa ở những giây cuối cùng.

Thất bại này khiến Zenit mất quyền đi tiếp vào tay Benfica, đội bóng có ít cơ hội hơn nhưng lại chơi với cái đầu lạnh hơn bất chấp giá lạnh nước Nga.

Đội hình thi đấu

Zenit: Lodygin, Anyukov (Smolnikov 58’), Neto, Lomaerts, Zhirkov, Mauricio (Yusupov 82’), Witsel, Hulk, Kokorin (Shatov 58’), Danny, Dzyuba.

Benfica: Ederson, Semedo, Fejsa, Lindelof, Eliseu, Pizzi (Salvio 72’), Samaris, Sanches, Gaitan, Mitroglou (Raul 67’), Jonas (Talisca 90’).