VTV.vn - Giữa tháng Bảy, khi mùa sen đã đi vào cuối vụ, người yêu hoa Hà Nội lại được dịp thưởng thức những bông sen to, đẹp, ngát hương tại đầm sen khu vực Tây Hồ.
Sáng mùng 3 Tết, hàng trăm nghìn người dân Sài Gòn đã đổ đến các khu vui chơi trong cái nóng 33 độ C. Trong khi đó, không khí chơi Tết ở Hà Nội lại vắng vẻ bởi trời lạnh kèm mưa phùn.
Để thu hút khách đến tham quan trong mùa Tết Nguyên đán, ngoài việc tổ chức bắn pháo hoa vào thời điểm giao thừa, Công viên văn hóa Đầm Sen đã đầu tư 23 tỉ đồng cho nhiều hạng mục công trình như: Đường Mai Đầm Sen, phố Ông Đồ, các trò chơi mạo hiểm, sân khấu biểu diễn...