Đam mê của nữ nhiếp ảnh gia khiếm thị

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/01/2018 14:58 GMT+7

VTV.vn - Dù bị khiếm thị nhưng bà Silja Korn (Đức) vẫn có thể tạo ra những bức ảnh mang tính nghệ thuật cao, bằng sự đam mê cháy bỏng của mình.

Bà Silja Korn bị mất thị lực hoàn toàn sau một vụ tai nạn giao thông năm 12 tuổi. Dù không nhìn thấy nhưng bà có thể nhận dạng sự vật bằng cách sử dụng các giác quan còn lại.

Đam mê của nữ nhiếp ảnh gia khiếm thị - Ảnh 1.

Bà Silja Korn.

Từ nhỏ, Silja Korn đã yêu thích chụp ảnh và vẽ tranh. Vụ tai nạn bất ngờ tưởng chừng đã cướp đi của bà tất cả, mãi đến khi ngoài 40 tuổi bà Silja mới có cơ hội theo đuổi niềm đam mê sau khi được một nhiếp ảnh gia động viên và hướng dẫn vào nghề.

Bên cạnh đó, bà còn có một công cụ hỗ trợ hữu ích là bộ cảm biến đặc biệt, giúp người khiếm thị nhận biết màu sắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước