"Người mẹ" lặng lẽ của những thai nhi xấu số

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/06/2018 20:16 GMT+7

VTV.vn - Xót thương cho những sinh linh bé bỏng bị bỏ rơi khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, bà Nhiệm đã mang về chôn cất hơn 100.000 hài nhi tại nghĩa trang ở Sóc Sơn, Hà Nội.

Tất cả những sinh linh bé bỏng đều được mang về từ những bệnh viện, cơ sở y tế, phòng khám có dịch vụ nạo phá thai.

13 năm ròng, dù ngày mưa hay nắng, bà Nguyễn Thị Nhiệm ở thôn Bến Cốc, xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội cặm cụi hết lòng với công việc đặc biệt này. Người dân trong làng và cả những sinh viên tình nguyện hiểu tấm lòng bà cũng chung tay giúp sức, dù càng ngày nghĩa trang càng trở nên quá tải.

Nếu ai tới nhà bà Nhiệm còn có thể gặp những cô gái lỡ làng mà bà cưu mang. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng tựu chung đều bơ vơ, trong khi bụng mang dạ chửa.

Ngoài ra, nơi đây còn có cả những đứa trẻ may mắn sống sót, bà Nhiệm nuôi dưỡng như con. Chúng không biết bố mẹ là ai nhưng dù sao cũng may mắn hơn hàng trăm nghìn đứa trẻ khác vì có một người bà, người mẹ nhân hậu, đồng thời là một cứu tinh trong cuộc đời.

Qua clip sau đây, "người mẹ" của những thai nhi xấu số ấy đã chia sẻ nhiều hơn về câu chuyện cũng như tâm nguyện của bà suốt 13 năm qua:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước