Người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc trở về sau 30 năm mất tích

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/02/2018 19:11 GMT+7

VTV.vn - Bà Nguyễn Thị Tiến là một trong những nạn nhân bị bán sang Trung Quốc từ năm 1988 và vừa mới được tìm thấy, trở về Việt Nam ngày hôm qua (31/1).

Cách đây 30 năm, bà Nguyễn Thị Tiến đã bị bán sang Trung Quốc. Gia đình đã hoàn toàn mất thông tin của bà từ đó. Chồng bà đi bộ đội và chiến đấu tại chiến trường Campuchia cũng mất tích sau chiến tranh.

Gần 30 năm tìm kiếm, cả gia đình cũng như hai người con của bà Tiến đều vô vọng. Năm 2017, nhờ có anh Dũng cũng đang đi tìm mẹ bị bán sang Trung Quốc cung cấp thông tin, anh Thịnh - em trai của bà Tiến đã quyết định sang Trung Quốc tìm chị mình theo địa chỉ được cung cấp. Phải mất gần một năm anh Thịnh mới tìm được chị của mình. Tết này bà Tiến đã được về quê sum họp với gia đình.

Hôm nay (1/2), chương trình Cuộc sống thường ngày mời tới trường quay anh Nguyễn Văn Thịnh đến từ Tam Dương, Vĩnh Phúc, là em trai của bà Nguyễn Thị Tiến. Mời quý vị theo dõi video trên!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước