Tao nhã thú chơi hoa bưởi

VTV Digital-Chủ nhật, ngày 05/03/2023 05:23 GMT+7

VTV.vn - Đi qua các tuyến phố của Hà Nội mùa này, không khó để bắt gặp những người bán hàng rong cùng xe hoa bưởi trắng tinh khôi, kèm với đó là hương thơm nồng nàn cả góc phố.

Vài năm trở lại đây, cứ sau Tết Nguyên đán, khi tiết trời Hà Nội bắt đầu trở nên ẩm ướt hơn, hoa bưởi lại trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất. Từ các chợ, các xe hàng rong, cho đến các hội nhóm chơi hoa online… Đâu đâu, cũng thấy hình ảnh hoa bưởi.

Là một người yêu hoa, năm nào vào thời gian này, chị Nguyễn Thị Thu Huyền ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội cũng phải mua vài cân hoa bưởi dù giá thành có lúc chẳng hề dễ chịu.

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền tâm sự: "Khi nó là một thú rồi thì người ta rất đam mê, thậm chí đặt lên trên cả những giá trị khác. Chưa kể hoa bưởi lại chỉ nở theo mùa và có nhiều tác dụng".

Thường khi hoa bưởi trên cây quá nhiều, người ta sẽ phải cắt tỉa bớt, đảm bảo tỷ lệ đậu quả phù hợp. Các vườn bưởi sẽ có một vụ bán quả trước Tết và đầu xuân sẽ bán hoa bưởi. Gia đình bà Nguyễn Thị Thư tại xã Chương Mỹ, Hà Nội, 21 năm nay gắn bó với nghề trồng bưởi. Sau những năm tháng vất vả, giờ là lúc ông bà hưởng thụ thành quả với hơn 260 gốc bưởi cho ra hoa và quả đều đặn hàng năm.

Bà Nguyễn Thị Thư, Chương Mỹ, Hà Nội, nói: "Hoa bưởi cánh rất mỏng manh nhưng có sức sống mãnh liệt và nó cũng mang đến cho mình những thành quả xứng đáng".

Không chỉ góp thêm sắc trắng tinh khôi, hương thơm nồng nàn cho mỗi con phố của Hà Nội, hoa bưởi xuống phố còn là cách đền đáp cho sự chăm sóc tận tình, giúp người nông dân có thêm một mùa thu hoạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước