Trung thu của trẻ em vùng tâm bão Quảng Bình

Phước Tâm, Anh Dũng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 04/10/2017 10:37 GMT+7

VTV.vn - Ở vùng tâm bão tỉnh Quảng Bình, Trung thu năm nay dù không rộn ràng với lân với trống nhưng các em thiếu nhi vẫn có những niềm vui riêng.

Cơn bão số 10 đã đi qua đã hơn nửa tháng nhưng ngôi nhà của chị Ngô Thị Hương ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũng chỉ mới được lợp tạm để tránh mưa tránh nắng.

Trải qua vô vàn những khó khăn sau bão nhưng Trung thu năm nay chị vẫn cố gắng mua một vài chiếc bánh, để các con vẫn cảm nhận được không khí ấm áp của một mùa Trung thu.

Còn với em Nguyễn Ngọc Yên Chi (xã Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình), có lẽ năm nay Trung thu của em sẽ giản dị hơn. Không tiếng trống rộn ràng, không có đèn ông sao, em vẫn chưa có chiếc bánh Trung thu nào cho riêng mình.

Cơn bão số 10 đi qua chưa lâu, hậu quả của nó vẫn còn chưa khắc phục hết. Nên để có một mùa Trung thu thật sự cho các em nhỏ quả thật là một điều không dễ dàng với một xã nghèo ven biển như Cảnh Dương.

Làng chài nghèo vẫn còn đó những hậu quả của thiên tai, tuy nhiên các em nhỏ ở đây vẫn có một ngày Tết Trung thu trọn vẹn niềm vui với tình cảm ấm áp của gia đình và xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước