Lớp học xóa mù chữ cho trẻ em Việt kiều Campuchia của chiến sĩ biên phòng

Phạm Hà, Thu Hiền, Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 22/12/2017 10:07 GMT+7

VTV.vn - Thiếu tá Nguyễn Văn Chính, Đồn biên phòng Bến Phố, huyện Vĩnh Hưng, Long An, đã có 15 năm gắn bó với những lớp học đặc biệt này.

Không biết chữ, không biết tiếng mẹ đẻ đó là vấn đề mà nhiều trẻ em là con của Việt kiều Campuchia khi trở về nước sinh sống đang gặp phải. Việc hòa nhập của các em sẽ vô cùng khó khăn. Tại Long An, các đồn biên phòng đã mở ra các lớp học xóa mù chữ cho các em. Người thầy đứng lớp chính là người lính biên phòng.

Thiếu tá Nguyễn Văn Chính, Đồn biên phòng Bến Phố, huyện Vĩnh Hưng, Long An, đã có 15 năm gắn bó với những lớp học đặc biệt này.

Trong mắt bọn trẻ, Thiếu tá Chính là chú bộ đội biên phòng, là thầy giáo và cũng là một người thân trong gia đình. Các em được học chữ, học lễ nghĩa, học làm người. Tình quân dân nơi vùng biên càng thêm bền chặt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước