Phim tài liệu "Hai đứa trẻ" lay động khán giả từ những khuôn hình "biết nói"

CN-Chủ nhật, ngày 08/01/2017 05:26 GMT+7

Một cảnh trong phim "Hai đứa trẻ"

VTV.vn - Với thời lượng 50 phút và không sử dụng lời bình, bộ phim tài liệu "Hai đứa trẻ" vẫn chạm đến trái tim khán giả từ những khuôn hình "biết nói".

Như VTV News đã giới thiệu, phim tài liệu Hai đứa trẻ (đạo diễn: Tạ Quỳnh Tư) là câu chuyện được kể một cách dung dị, không lời bình về hai trẻ sơ sinh bị trao nhầm cách đây gần 4 năm tại Bình Phước.

Chuyện xảy ra vào năm 2012, khi hai người mẹ Trang (còn gọi là Nga), Liên cùng sinh con tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long (Bình Phước). Nuôi nấng bé Lan Anh (tên gọi ở nhà là Thìn), vợ chồng anh Khiên - chị Trang không ngờ con mình lại là bé Ngọc Yến, đang ở với vợ chồng anh Tuấn - chị Liên tại bản Sóc. Sự thật được xác định bằng ADN khi bé Thìn và bé Yến 3 tuổi song việc nhận lại ba mẹ, tổ tiên của cả hai bé là cả một hành trình đầy xót xa bởi những sang chấn tình cảm của những người trong cuộc.

Suốt 50 phút phim, hành trình ấy có nhiều tình tiết thực sự khiến người xem nghẹn lòng dù chỉ toàn những khuôn hình, lời thoại của những người trong cuộc, tiếng khóc của con trẻ khi phải rời xa ba mẹ đã nuôi nấng hơn 3 năm để trở về với ba mẹ ruột...

Mời quý vị cùng xem lại phim tài liệu Hai đứa trẻ qua video dưới đây:

Giao lưu trực tuyến với Tạ Quỳnh Tư - Đạo diễn phim 'Hai đứa trẻ' Giao lưu trực tuyến với Tạ Quỳnh Tư - Đạo diễn phim "Hai đứa trẻ"

VTV.vn - Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư - tác giả của bộ phim tài liệu gây chú ý "Hai đứa trẻ" thời gian qua - đã có buổi giao lưu trực tuyến với độc giả VTV News.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước