Vietnam Idol 2016: "Vén màn" những bí mật bất ngờ về top 10

T.Linh (Ảnh: BTC)-Thứ tư, ngày 20/07/2016 15:48 GMT+7

VTV.vn - Top 10 Vietnam Idol 2016 đã chính thức lộ diện với những phong cách khác nhau. Bên cạnh tài năng âm nhạc, mỗi thí sinh còn sở hữu những bí mật thú vị ít ai biết.

Tùng Dương - hotboy hát hay, vẽ đẹp

Là người yêu thích sự hoàn hảo, Tùng Dương luôn thể hiện sự chỉn chu khi bước lên sân khấu lẫn bên ngoài cuộc sống. Chàng trai sinh năm 1992 được thừa hưởng khả năng vẽ bởi bố mẹ đều là nghệ nhân gốm của Bát Tràng.

Tuy nhiên, âm nhạc mới thật sự là niềm đam mê lớn mà chàng trai này theo đuổi. Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng sân khấu, nền tảng kiến thức âm nhạc bài bản, giọng hát tình cảm và khả năng biến hoá trong cách xử lý ca khúc lẫn phong cách trình diễn đã giúp anh chàng lôi cuốn ban giám khảo lẫn khán giả.

Y Lux - cô gái nghịch ngợm, thích leo trèo

Y Lux đã tạm gác công việc của một nhân viên pha chế để toàn tâm toàn ý cho Vietnam Idol. Cô gái người Ba Na chia sẻ, đến với âm nhạc không chỉ để thoả mãn niềm đam mê của bản thân mà còn muốn viết tiếp giấc mơ ca hát của mẹ mình. Rời quê vào TP.HCM mới được vài tháng, cô đã bước qua những ngày đầu bỡ ngỡ tham gia sơ tuyển, nỗ lực trút bỏ sự rụt rè, nhút nhát để tự tin thể hiện giọng hát trước ban giám khảo và khán giả.

Mặc dù sở hữu ngoại hình ưa nhìn, nữ tính nhưng Y Lux tiết lộ cô khá nghịch ngợm và thích… leo trèo. Bị rơi vào diện nguy hiểm ở vòng Studio, Y Lux cho biết sẽ cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng khán giả đã dành tình cảm cho mình.

Janice Phương - cô gái Philippines mê ẩm thực Việt

Dù nghêu ngao ca hát từ khi mới 5 tuổi nhưng Janice Phương không tham gia bất kỳ buổi biểu diễn nào ở trường hay nơi công cộng bởi tính xấu hổ và hay mắc cỡ. Khi trưởng thành, vì gia đình không có điều kiện để cô theo học đại học nên âm nhạc trở thành một nguồn sống, niềm đam mê cho cô theo đuổi. Ban đầu đến Việt Nam, Janice Phương chỉ đi hát để kiếm tiền phụ giúp gia đình, nhưng sự thân thiện và mến khách của con người nơi đây đã níu giữ cô gái này ở lại. Cũng chính âm nhạc đã giúp Janice Phương tìm được người đàn ông của đời mình - một guitarist trong ban nhạc.

Janice Phương chia sẻ, cô rất thích các món ăn Việt Nam, đặc biệt là món bún cá nhưng về khoản nội trợ lại rất vụng về, nhất là hay bị cắt dao vào tay. Nhưng bù lại, cô lại có khả năng thu hút người đối diện. Cô cho biết: "Không hiểu sao ai cũng thích nói chuyện với mình, từ trẻ con cho đến người già".

Việt Thắng - chàng "Vịt Beatbox" siêu quậy

Việt Thắng có biệt danh là “Vịt Beatbox” vì ngày trước, anh từng bị gọi nhầm tên “Phạm Vịt Thắng”. Là chàng trai nam tính, mạnh mẽ và phóng khoáng trong giọng hát lẫn tính cách, Việt Thắng được đánh giá là một ẩn số thú vị của mùa thi năm nay.

Tự nhận mình có gu âm nhạc không giống ai bởi “những bài hát mà các bạn trong nhà chung hay nghe thì mình không biết, bài mình biết thì mọi người lại không biết” nên những ca khúc anh chọn dự thi luôn mang đến sự mới lạ, gây ngạc nhiên và thích thú cho ban giám khảo lẫn khán giả.

Thảo Nhi - "cô bé ủ rũ" hay lan man

Tự nhận là người kém giao tiếp và hay làm mọi người sốt ruột vì cách nói chuyện… lan man, Thảo Nhi còn được giám khảo Thu Minh gọi là “cô bé ủ rũ”. Tuy nhiên, đó là câu chuyện bên ngoài sân khấu. Khi bước lên sân khấu, Thảo Nhi lại mang đến một hình ảnh của một cô gái tuổi 20 tràn đầy năng lượng, thoải mái và chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực, giàu cảm xúc.

Từng tham gia khá nhiều cuộc thi và đạt không ít giải thưởng nhưng Thảo Nhi lại quyết định thử sức một lần nữa tại Vietnam Idol để tìm cho mình một hướng đi mới, quan trọng hơn là đến gần hơn với khán giả.

Quang Đạt - chàng "Méo" hâm mộ những ca sĩ tên Justin

Ít ai biết Quang Đạt có biệt danh là “Méo”. Anh chàng tự nhận mình có những sở thích không giống ai, chẳng hạn như thích tìm hiểu về chó, thích những ca sĩ có tên là Justin (Justin Bieber, Justin Timberlake hay Justin Timberland) và thích chinh phục những cái khó để thử thách bản thân.

Với chàng trai này, Vietnam Idol như một bài thi mà ở đó, anh sẽ cố gắng hết mình để đối mặt và vượt qua thử thách của chương trình. Dù không biết mình có thể tiến xa đến đâu nhưng Quang Đạt khẳng định rằng, âm nhạc chính là niềm đam mê, là ước mơ mà anh quyết tâm theo đuổi.

Thanh Huyền - cô nàng cá tính thích dọa bạn bè

Là một trong số ít thí sinh có kinh nghiệm trên sân khấu, Thanh Huyền luôn mang đến những bất ngờ cho ban giám khảo và khán giả qua mỗi vòng thi bởi khả năng biến hoá khá đa dạng. Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về cách thể hiện bản hit Gạt đi nước mắt của Noo Phước Thịnh, cô gái này không lấy làm buồn, ngược lại “rất vui và hài lòng vì bản thân đã làm những điều không ai dám thử”.

Cá tính, mạnh mẽ về tính cách lẫn phong cách thời trang, Thanh Huyền còn có những sở thích cá tính như thích phim hành động, kinh dị hay phim ma. Cô nàng còn có sở thích học lỏm theo tiếng Thái để thỉnh thoảng làm bạn bè…giật mình.

Bá Duy - chàng "bún bò" sợ gián

Mong muốn theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp từ khi bước vào cấp 3, Bá Duy chia sẻ, dù cuộc sống còn rất nhiều khó khăn nhưng anh luôn tin vào khả năng của mình, tin vào điều mình lựa chọn. Ngoài công việc phụ ở quán bún bò cùng mẹ, thời gian còn lại anh dành tất cả cho âm nhạc. Có biệt danh là “Duy bún bò” từ khi tham gia Vietnam Idol nhưng chàng trai này cho biết, bún bò không phải món ăn yêu thích của anh, mà là những món ăn mẹ nấu.

Ngoài ra, Bá Duy còn tiết lộ con vật khiến anh sợ nhất là gián. Anh kể, có lần đang bưng đồ ăn cho khách, anh đã buông cả mâm đồ ăn xuống đất khi bất ngờ thấy gián chạy qua làm cả quán ăn giật mình. Ngoài tính cách hài hước và thích pha trò cho mọi người cười, điểm yếu của anh chàng này chính là rất dễ tin người nên hay bị… dụ.

Trà My - cô nàng "ngơ" sợ đám đông

Trà My tự nhận bản thân có nhiều mâu thuẫn như tính cách hơi đàn ông nhưng lại thích trang điểm, thích chơi bóng rổ, cầu lông nhưng ăn mặc lại cực kỳ nữ tính. Trà My còn tiết lộ, bạn bè đặt cho cô biệt danh là “My ngơ” vì tính hậu đậu, hay làm rơi đổ nhiều thứ…

Tiếp xúc với âm nhạc khá muộn và mãi đến khi vào Đại học, Trà My mới lần đầu bước lên sân khấu trong cuộc thi văn nghệ đầu khoá của trường, trình diễn trước đám đông khán giả. Nỗ lực để vượt qua chứng sợ đám đông, dù chưa thật sự làm chủ sân khấu nhưng chính tính nghệ sỹ và giọng hát đầy nội lực đã đưa cô đến gần hơn với khán giả.

Minh Trị - chàng bác sĩ "tăng động" thân thiện

Minh Trị là thành viên lớn tuổi nhất trong ngôi nhà chung của Vietnam Idol 2016. Tuy nhiên, sự thân thiện và "tăng động" đã giúp anh xoá bỏ mọi khoảng cách với các thành viên khác.

Hiện Minh Trị đang là một bác sĩ thẩm mĩ nội khoa, nhưng niềm đam mê âm nhạc vẫn luôn cháy bỏng trong anh và trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ để đưa anh trở lại chinh phục giấc mơ Vietnam Idol. Lãng tử, phóng khoáng và đầy năng lượng, Minh Trị hứa hẹn sẽ là một nhân tố nhiều bất ngờ của mùa thi năm nay.

Vietnam Idol: Top 10 cực nhắng với Bống bống bang bang Vietnam Idol: Top 10 cực nhắng với "Bống bống bang bang"

VTV.vn - Top 10 thí sinh Vietnam Idol 2016 đã cùng xuất hiện cực nhắng nhít trong một đoạn video vui nhộn với ca khúc "Bống bống bang bang".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước