Đôi bạn thân cùng trúng số 300.000 USD, một người ôm tiền bỏ chạy

Theo Dân trí-Chủ nhật, ngày 31/12/2017 08:21 GMT+7

VTV.vn - Thay vì chia đôi khoản tiền trúng xổ số trị giá 300.000 USD với người bạn thân mua vé số cùng, một cô hầu bàn ở Arkansas đã một mình ôm tiền bỏ chạy.

Leslie Underwood đã choáng váng khi biết tin Mandy Vanhouten, đồng nghiệp và cũng là người bạn thân nhất của cô không đồng ý chia đôi số tiền thưởng và ôm tất cả bỏ trốn.

"Cô ấy quyết định ẵm tất cả số tiền thưởng và bỏ chạy", Underwood nói với tờ Arkansas Matters.

Đôi bạn thân cùng trúng số 300.000 USD, một người ôm tiền bỏ chạy - Ảnh 1.

Mandy Vanhouten nhận giải thưởng 300.000 USD một mình. (Nguồn: ARKANSAS SCHOLARSHIP LOTTERY)

Trước đó, các nhân viên bồi bàn tại nhà hàng Sportsman's Drive-In ở Stuttgart, Arkansas, Mỹ đã được ông chủ tặng vé số như một món quà Giáng sinh.

Underwood nói rằng cô và Vanhouten đồng ý chia sẻ chúng. "Cô ấy giữ 5 tờ vé số và tôi giữ 5 tờ vé số", tờ Arkansas Matters đưa tin.

Ngạc nhiên rằng, một trong những vé của Vanhouten đã trúng giải thưởng lên đến 300.000 USD và Underwood tin rằng họ vẫn sẽ chia đôi số tiền thưởng như kế hoạch đặt ra trước đó.

"Chúng tôi đã tưởng đây là một trò đùa của ông chủ nhà hàng nhưng không, đó là sự thật. Tôi và cô bạn thân Vanhouten đã nói về việc cuộc sống của chúng tôi sẽ thay đổi như thế nào và chúng tôi có thể làm gì với số tiền này. Cô ấy thậm chí còn nghĩ đến việc đêm một phần giải thưởng đi làm từ thiện", Underwood nói với tờ New York Daily News.

Tuy nhiên, Vanhouten đã ẵm 300.000 USD một mình. Trong thông cáo báo chí của công ty xổ số Arkansas mới đây, Vanhouten nói rằng cô rất mong được dùng số tiền này để khiến cuộc sống của cô dễ dàng hơn.

Đôi bạn thân cùng trúng số 300.000 USD, một người ôm tiền bỏ chạy - Ảnh 2.

Leslie Underwood (bên phải) nói rằng cô và Vanhouten đã có kế hoạch chia đôi số tiền thưởng nếu trúng giải. (Nguồn: KARK)

Một tờ báo địa phương cho biết, Underwood đã không thể gặp Vanhouten, và cô này cũng không đi làm tại nhà hàng sau khi nhận số tiền nữa.

"Tôi đã hỏi Vanhouten rằng cô bị ốm hay gặp vấn đề gì chăng nhưng cô ấy nói đó là một câu chuyện dài", Haley Johnson, đồng nghiệp tại nhà hàng của đôi bạn thân nói với tờ Arkansas Matters.

Bên cạnh đó, William Woosley, đại diện công ty xổ số Arkansas nói với tờ Daily News rằng họ coi Vanhouten là người chiến thắng vì cô sở hữu chiếc vé trúng giải.

"Một khi chúng tôi trao thưởng, nó đã vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi rồi", ông này nói thêm.

Chia sẻ với báo chí, Underwood nói rằng cô và Vanhouten đã là bạn thân trong gần 10 năm. Cô cho biết cô đã rất sốc khi nhìn thấy hình ảnh của Vanhouten nhận giải thưởng đó một mình.

"Tôi đã giúp cô ấy tìm được công việc, khen cô ấy trước mặt sếp, cho cô ấy ở cùng với tôi để tiết kiệm tiền của cô ấy. Tôi nghĩ đó là những điều gây tổn thương nhất với tôi, khi cô ấy chẳng làm một điều gì để đáp lại", Underwood nói.

Thêm nữa, cô này tiết lộ rằng, ông chủ của cô đã cảnh báo rằng việc Vanhouten nhận giải thưởng một mình và không chia cho cô có thể xảy ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước