Đói nghèo cùng cực, nhiều người dân Madagascar phải ăn những miếng da giày

Nguyễn Mai - An Ngọc-Thứ năm, ngày 04/11/2021 11:29 GMT+7

VTV.vn - Tại Madagacar, thiếu lương thực đang khiến người dân thường xuyên phải chịu đói và thậm chí, những miếng da giày cũng trở thành một loại thực phẩm của nhiều người.

Miền Nam Madagascar hầu như chẳng có gì ngoài những vùng đất khô cằn và nạn đói, đã ba năm trời không có một giọt mưa nào. Khi đợt viện trợ lương thực cuối cùng vào tháng 3 năm ngoái tới được đây thì đã quá muộn, 150 người đã chết vì đói. Nhiều người đang dùng đến các cách không thể ngờ tới: xin những mảnh da giày thừa, luộc lên và ăn.

Bà Florine - Người dân địa phương nói: "Đây là cách chúng tôi làm, cạo nó, sau đó cắt nhỏ ra, nó cứng như gỗ vậy. Luộc lên, luộc thật kỹ nhưng vẫn cứng. Chúng tôi sẽ ăn ngay sau lúc luộc, vì đói quá".

Đói nghèo cùng cực, nhiều người dân Madagascar phải ăn những miếng da giày - Ảnh 1.

Những người thợ đóng giày phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã tương tự. "Chúng tôi cũng ăn những miếng da này, không có gì bỏ bụng thì đành ăn vậy".

Nhiều gia đình đông con phải tìm nguồn lương thực từ những củ cây dại. Chị Sinzay và 8 đứa con sàn sàn nhau là một trong những hộ gia đình như vậy. Những đứa nhỏ - theo lời kể của chị thì suy dinh dưỡng nặng, bụng ỏng khóc suốt. Đói khổ cũng đã nảy sinh nhiều băng nhóm cướp phá, chúng tấn công những gia đình như chị Sinzay. Ngôi nhà tranh vách đất vốn chẳng có gì, nay càng trống hoác. Một ngôi nhà an toàn, quần áo sạch và một bữa ăn no - những quyền cơ bản đó giờ trở thành một giấc mơ xa vời của những người dân nơi đây.

Đói nghèo cùng cực, nhiều người dân Madagascar phải ăn những miếng da giày - Ảnh 2.

Em Havanay - Con trai chị Sinzay: "Vào ban đêm, em chui vào cái bao tải cho đỡ lạnh và không bị đau người. Bọn em ăn củ dại nhưng không được nấu chín, chỉ cho vào nồi, ngâm với nước lạnh, củ lúc nào cũng cứng, ăn mà không no. Em đau bụng lắm, bị tiêu chảy ra cả máu nữa. Chúng em chỉ muốn được ăn no thôi".

Chương trình Lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc thống kê rằng, gần 30 nghìn người dân ở Madagascar đang hứng chịu nạn đói nghiêm trọng do biến đổi khí hậu gây ra, trong đó một nửa con số trên đang trải qua nạn đói ăn cấp độ 5 theo đánh giá của Chương trình Lương thực thế giới - nghĩa là ở mức "thảm họa - khi mọi người hoàn toàn không còn gì để ăn". Liên Hợp Quốc ước tính sẽ phải cần đến hơn 78 triệu USD để trợ cấp lương thực ngay lập tức cho quốc gia này.

Đói nghèo cùng cực, nhiều người dân Madagascar phải ăn những miếng da giày - Ảnh 3.

Nhiều tỷ phú quan tâm đến cuộc chiến chống nạn đói

Trên thế giới có khoảng 811 triệu người đang sống trong cảnh thiếu đói. Trước tình trạng này, mới đây các tỷ phú Elon Musk và Jeff Bezos đã đưa ra những đề nghị tài chính để hỗ trợ giải quyết nạn đói.

Đói nghèo cùng cực, nhiều người dân Madagascar phải ăn những miếng da giày - Ảnh 4.

Người sáng lập Tesla, Elon Musk cho biết, sẽ bán số cổ phiếu trị giá 6 tỷ USD của công ty và quyên góp số tiền thu được cho Cơ quan lương thực của Liên Hợp Quốc, nếu có thể làm rõ số tiền đó sẽ giải quyết nạn đói trên thế giới như thế nào. Trong khi đó, ông chủ Amazon, Jeff Bezos đã vừa bán 2 tỷ USD giá trị cổ phiếu để thực hiện cam kết hỗ trợ cho các chương trình lương thực và khí hậu.

Trước đó, Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các tỷ phú ủng hộ 1 lần để giải quyết nạn đói toàn cầu.

Liên Hợp Quốc quyết tâm giải quyết nạn đói do xung đột Liên Hợp Quốc quyết tâm giải quyết nạn đói do xung đột

VTV.vn - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa có phiên thảo luận trực tuyến về vấn đề bảo vệ thường dân trước nạn đói do xung đột.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước