Kẻ giết người hàng loạt Charles Sobhraj được trả tự do khỏi nhà tù Nepal

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ sáu, ngày 23/12/2022 06:39 GMT+7

Charles Sobhraj rời tòa án quận Kathmandu sau phiên xét xử vào năm 2011. (Ảnh: Sky News)

VTV.vn - Tòa án Tối cao Nepal hôm 21/12 đã ra lệnh trả tự do cho Charles Sobhraj, kẻ giết người hàng loạt người Pháp.

Charles Sobhraj là thủ phạm chịu trách nhiệm cho một loạt vụ giết người trên khắp châu Á vào những năm 1970 và được miêu tả trong loạt phim Netflix "The Serpent".

Tòa án Tối cao phán Nepal quyết, Sobhraj, 78 tuổi, người đã ngồi tù ở quốc gia Nam Á này từ năm 2003 vì tội sát hại hai du khách Bắc Mỹ, nên được trả tự do vì lý do sức khỏe.

"Việc giam giữ ông ta trong tù liên tục là không phù hợp với nhân quyền của tù nhân", theo phán quyết của tòa án. "Nếu không có bất kỳ trường hợp nào khác đang chờ xử lý chống lại ông ta nhằm giữ ông ta trong tù, tòa án ra lệnh thả vào ngày hôm nay và trở về đất nước của bị cáo trong vòng 15 ngày".

Được biết, Sobhraj cần được phẫu thuật tim hở và việc trả tự do cho ông ta là phù hợp với luật pháp, theo đó cho phép trả tự do cho những tù nhân nằm liệt giường đã chấp hành xong 3/4 bản án của họ.

Sát nhân giết người hàng loạt khét tiếng này đã trải qua ca phẫu thuật tim kéo dài 5 giờ vào năm 2017 và theo phán quyết , Sobhraj vẫn điều trị bệnh tim thường xuyên.

Sobhraj có thể sẽ được trả tự do khỏi Nhà tù Trung tâm của Kathmandu vào ngày 22/12, một quan chức tại nhà tù nói với hãng tin AFP. Quan chức này cho biết thêm, trước tiên, ông ta sẽ phải xuất hiện tại một tòa án cấp thấp hơn để thực hiện các thủ tục hành chính trước khi có thể được trả tự do.

Kẻ giết người hàng loạt Charles Sobhraj được trả tự do khỏi nhà tù Nepal - Ảnh 1.

Nhà tù trung tâm ở Kathmandu, nơi Sobhraj bị giam giữ. (Ảnh: Sky News)

Sau một tuổi thơ đầy khó khăn và nhiều án tù ở Pháp vì những tội vặt, Sobhraj bắt đầu đi khắp thế giới vào đầu những năm 1970 và dừng chân ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. Phương thức hoạt động của anh ta là quyến rũ và kết bạn với các nạn nhân của mình, nhiều người trong số này là những "du khách ba lô" phương Tây đang tìm kiếm tâm linh, trước khi đánh thuốc mê, cướp của và giết họ.

Khéo léo và tinh vi, ông ta thực hiện vụ giết người đầu tiên, nạn nhân là một phụ nữ trẻ người Mỹ. Thi thể của người này được tìm thấy trên một bãi biển ở Pattaya vào năm 1975.

Tổng cộng Sobhraj có liên quan đến hơn 20 vụ giết người. Các nạn nhân của đối tượng bị bóp cổ, đánh đập hoặc thiêu sống. Và Sobhraj thường sử dụng hộ chiếu của các nạn nhân nam để đi tới điểm đến tiếp theo của mình.

Sobhraj bị bắt ở Ấn Độ vào năm 1976 và cuối cùng phải ngồi tù 21 năm ở đó, với một thời gian ngắn không ngồi tù vào năm 1986, khi bị cáo này trốn thoát, sau đó bị bắt lại ở bang ven biển Goa của Ấn Độ.

Được trả tự do vào năm 1997, Sobhraj "nghỉ hưu" ở Paris, Pháp, nhưng lại xuất hiện trở lại vào năm 2003 tại Nepal, nơi ông ta bị phát hiện ở khu du lịch của Kathmandu và bị bắt.

Một tòa án địa phương đã tuyên Sobhraj bản án chung thân vào năm 2004 vì tội giết du khách Mỹ Connie Jo Bronzich vào năm 1975. Một thập kỷ sau, ông ta cũng bị kết tội giết bạn đồng hành người Canada Bronzich.

Vào tù năm 2008, Sobhraj kết hôn với Nihita Biswas, kém ông ta 44 tuổi và là con gái của một luật sư người Nepal.

Bắt nghi phạm giết người hàng loạt tại Mỹ Bắt nghi phạm giết người hàng loạt tại Mỹ

VTV.vn - Cảnh sát khu vực Stockton, bang California, Mỹ đã bắt được kẻ tình nghi giết người hàng loạt, khi đối tượng này đang trong quá trình tìm kiếm nạn nhân khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước