Số người thiệt mạng trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Syria tăng lên 24.150

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ bảy, ngày 11/02/2023 17:41 GMT+7

Nhân viên cứu hộ cố gắng giải cứu một bé gái 15 tuổi Nỗ lực tìm kiếm người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất chết người ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 10/2. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Lực lượng cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa được hai phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của các tòa nhà bị sập khi họ bị mắc kẹt trong 122 giờ sau trận động đất kinh hoàng.

Đây là trận động đất nghiêm trọng nhất trong khu vực trong hai thập kỷ qua, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm 11/2.

Số người thiệt mạng do động đất đã vượt quá 24.150 trường hợp trên khắp miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và vùng Tây Bắc Syria, một ngày sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói rằng các nhà chức trách nên phản ứng nhanh hơn với trận động đất kinh hoàng hôm 6/2.

Một trong những người phụ nữ được giải cứu, Menekse Tabak, 70 tuổi, được quấn trong chăn trong khi lực lượng cứu hộ đưa bà đến xe cứu thương đang chờ sẵn ở tỉnh Kahramanmaras, hình ảnh từ hãng Thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho thấy.

Người còn lại là một phụ nữ 55 tuổi bị thương, được xác định là Masallah Cicek, được đưa ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở Diyarbakir, thành phố lớn nhất ở vùng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, Anadolu cho biết.

Số người thiệt mạng trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Syria tăng lên 24.150  - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ cố gắng giải cứu một đứa trẻ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát ở Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 10/2. (Ảnh: Reuters)

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay nói với các phóng viên trong khi 31.000 nhân viên cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trên khắp khu vực bị ảnh hưởng.

Ông Fuat Oktay cho biết thêm, khoảng 80.000 người đang được điều trị tại bệnh viện, trong khi 1,05 triệu người bị mất nhà cửa do động đất và phải trú ẩn trong những cơ sở trú ẩn tạm thời.

"Mục tiêu chính của chúng tôi là đảm bảo rằng người dân trở lại cuộc sống bình thường bằng cách cung cấp nhà ở vĩnh viễn cho họ trong vòng một năm và giúp họ chữa lành nỗi đau càng sớm càng tốt", ông Oktay nói.

Truyền thông nhà nước Syria đưa tin, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã có chuyến công du đầu tiên tới các khu vực bị ảnh hưởng kể từ sau trận động đất, thăm một bệnh viện ở Aleppo cùng phu nhân Asma.

Chính phủ Syria đã phê chuẩn việc chuyển hàng viện trợ nhân đạo qua chiến tuyến của cuộc nội chiến kéo dài 12 năm ở nước này, một động thái có thể tăng tốc trợ giúp cho hàng triệu người đang tuyệt vọng.

Trước đó, Chương trình Lương thực Thế giới cho biết, họ đang cạn kiệt nguồn dự trữ ở Tây Bắc Syria do quân nổi dậy kiểm soát bởi tình trạng chiến tranh làm phức tạp các nỗ lực cứu trợ.

Số người thiệt mạng trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Syria tăng lên 24.150  - Ảnh 2.

Người dân ngồi quanh đống lửa gần khu vực một tòa nhà bị sập, khi việc tìm kiếm những người sống sót vẫn tiếp tục diễn ra. (Ảnh: Reuters)

Trận động đất mạnh 7,8 độ hôm 6/2, sau đó là một số dư chấn mạnh diễn ra trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, được đánh giá là thảm họa thiên nhiên nguy hiểm thứ 7 trong thế kỷ này, vượt qua trận động đất và sóng thần trong năm 2011 ở Nhật Bản, và gần bằng con số 31.000 người thiệt mạng trong trận động đất ở nước láng giềng Iran vào năm 2003.

Một trận động đất mạnh tương tự ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1999 đã cướp đi mạng sống của hơn 17.000 người vào năm 1999.

Hôm thứ Sáu, ông Erdogan đã đến thăm tỉnh Adiyaman của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông thừa nhận phản ứng của chính phủ không nhanh như mong đợi.

"Mặc dù hiện tại chúng tôi có số lượng nhân viên tìm kiếm cứu hộ đông nhất thế giới, nhưng thực tế là các nỗ lực tìm kiếm không nhanh như chúng tôi mong muốn", ông Erdogan nói.

Cơ quan quản lý thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận, số ca tử vong ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 20.665 vào ngày 11/2. Trong khi đó, tại Syria, hơn 3.500 người đã thiệt mạng. Nhiều người vẫn còn ở dưới đống đổ nát.

Các đội từ hàng chục quốc gia đã tham gia công tác cứu hộ, làm việc vất vả cả ngày lẫn đêm trong đống đổ nát của hàng nghìn tòa nhà đổ nát để giải cứu những người bị chôn vùi còn sống. Trong nhiệt độ đóng băng, họ thường kêu gọi nạn nhân phản ứng trong khi cố gắng nghe bất kỳ âm thanh nào của sự sống từ những đống bê tông nham nhở.

Tại quận Samandag của Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu hộ cúi mình dưới những tấm bê tông và thì thầm cầu nguyện trong khi cẩn thận thò tay vào đống đổ nát và lôi một trẻ sơ sinh 10 ngày tuổi ra. Đôi mắt mở to, em bé Yagiz Ulas được quấn trong một chiếc chăn giữ nhiệt và được đưa đến bệnh viện dã chiến. Hình ảnh video cho thấy, các nhân viên cấp cứu cũng đưa mẹ của bé, người đang choáng váng và xanh xao nhưng vẫn tỉnh táo, lên cáng.

Phép màu giải cứu sau thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Syria Phép màu giải cứu sau thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Syria Số người tử vong trong động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Syria tăng lên hơn 23.800 Số người tử vong trong động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Syria tăng lên hơn 23.800 Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo về một thảm họa y tế sau động đất Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo về một thảm họa y tế sau động đất

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước