Cụ bà 93 tuổi và chiếc bánh kẹp 1.000 đồng

Trung tâm Tin tức VTV24

19/11/2018 11:18 GMT+7

VTV.vn - Tại một con hẻm nhỏ của TP Cần Thơ, 1.000 đồng có thể mua được chiếc bánh kẹp truyền thống thơm ngon đúng điệu và 1.000 đồng còn làm nên cả gia tài của một cụ bà.

Hơn 40 năm qua, ngày nào, cụ Hồ Thị Chước, 93 tuổi, cũng ngồi nướng bánh bên bếp than nóng từ 5h - 17h. Không thương hiệu, không có quầy hàng bắt mắt, nhưng bánh luôn ngon và lúc nào cũng nườm nượp khách.

Lớn lên trong một gia đình khó khăn, khi lên 10 tuổi, vì là chị cả nên cụ Chước phải mua gánh bán bưng phụ cha mẹ kiếm tiền lo cho các em ăn học. Khi lớn lên, một chữ bẻ đôi cũng không biết, người phụ nữ ấy lại tiếp tục học nghề đổ bánh kẹp để nuôi sống gia đình. Bao nhiêu năm mưu sinh ngay giữa trung tâm TP Cần Thơ, cụ Chước vẫn sống khỏe với nghề bình dị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tin liên quan

Độc đáo quán bánh mỳ thịt nướng chỉ bán vào nửa đêm

Độc đáo quán bánh mỳ thịt nướng chỉ bán vào nửa đêm

VTV.vn - Bánh mì thịt nướng Thuận Thảo là một trong những hàng bánh mì bán đông khách nhất tại TP.HCM. Đặc biệt, quán chỉ bán vào lúc nửa đêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.