Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Ấm lòng về hành động đẹp của các bé

Thùy Hương-Thứ bảy, ngày 07/11/2015 16:13 GMT+7

VTV.vn - Trong tập 22 Bố ơi! Mình đi đâu thế?, hình ảnh các cặp bố con đội mưa trao tận tay những chiếc bánh bao nóng hổi tới người nghèo đã để lại cho khán giả nhiều cảm xúc.

Tuần này, các bố tiếp tục thực hiện công việc của người lái xích lô – một nhiệm vụ khiến các bố mệt phờ râu, nhất là trong điều kiện thời tiết không thuận lợi với mưa rả rích suốt cả ngày. Trong khi đó, may mắn hơn một chút, các bé được ngồi trong phòng ấm, đệm êm nhưng bù lại, các bé lại được giao một nhiệm vụ cũng đau đầu không kém, đó là tập làm bác sĩ. Đây vốn là ước mơ từ thuở nhỏ của Suti, tuy nhiên cô bé vô cùng bối rối và lo lắng khi biết ước mơ này trở thành hiện thực sớm hơn mình tưởng.

Lần đầu được làm bác sĩ, cả Suti, Chip, Tốt Ti và Bi đều hoang mang, lo lắng. Không ít lần, vì bất đồng quan điểm trong quy trình thăm, khám bệnh nhân, các bé đã cãi vã lẫn nhau. Khi được hỏi liệu có muốn quay lại bệnh viện không, cả 4 bé đều đồng thanh nói “Không!”, khiến nhiều người phải bật cười.

Các cặp bố con khép lại một ngày lao động cật lực bằng một bữa tối ấm cúng. Tuy nhiên, không khí vui vẻ của mọi người bỗng nhiên bị dập tắt bằng sự phụng phịu của Tốt Ti khi cậu bé đòi bố cho đi về. Doanh nhân Đỗ Minh đã nghiêm khắc nhắc nhở con và có những biện pháp cứng rắn khi cậu bé rơi lệ. Sau một hồi dỗ dành không thành, anh yêu cầu con đứng ra ngoài nhà hàng và chỉ được vào khi đã bỏ được bộ mặt đưa đám.

Nói về tình huống này, Đỗ Minh cho biết: “Tốt Ti là người có tính tự tôn khá cao và đây là điều tốt với một người đàn ông. Tôi luôn cố gắng giữ thể diện cho Tốt Ti nhưng vì hôm đó gặp nhiều áp lực nên tôi đã mất kiểm soát. Sau đó nghĩ lại, tôi cũng thấy khá ân hận”.

Kết thúc bữa tốt, các cặp bố con đã quyết định dùng số tiền mình kiếm được để mua quà tặng những người khó khăn trên đường phố Hà Nội. Dù món quà đơn giản chỉ là những chiếc bánh bao nhưng chừng ấy cũng đủ để sưởi ấm trái tim những con người neo đơn, bất hạnh, đặc biệt là trong mưa rét. Hình ảnh các bố con mặc áo mưa đèo nhau đi khắp phố phường Hà Nội và tận tay trao những chiếc bánh bao nóng hổi tới tay người neo đơn, người vô gia cư hay những cô, chú lao công đã mang tới nhiều cảm xúc cho khán giả xem truyền hình. Ngay cả đối với các ông bố nổi tiếng, khi chứng kiến con mình trưởng thành và biết san sẻ tình yêu thương với những người xung quanh, họ cũng không kìm nổi cảm xúc.

Bố ơi! Mình đi đâu thế? không chỉ mang tới cho các cặp bố con những trải nghiệm lý thú trong mỗi chuyến đi mà còn dạy cho họ những bài học quý giá về tình yêu thương và chia sẻ giữa người với người. Hãy cùng đón xem những bài học về sự sẻ chia trong các tập tiếp theo của Bố ơi! Mình đi đâu thế?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước