Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Các bé âu sầu vì nhớ bố

Thùy Hương-Thứ bảy, ngày 23/01/2016 15:26 GMT+7

VTV.vn - Nỗi cô đơn, trống vắng và nhớ nhung là những cảm giác mà các bé phải trải qua trong tập 33 Bố ơi! Mình đi đâu thế?.

Tiếp nối tập trước, khi 4 bé quây quần bên nhau trong ngôi nhà nhỏ ven biển, bỗng một tiếng nói cất lên, xóa tan bầu không khí vui vẻ. “Có ai ở nhà không”, giọng nói ồm ồm của một người đàn ông trung niên vang lên giữa đêm tối, khiến Suti, Tốt Ti, Bi và Chip không khỏi hoang mang, lo lắng.

Các bé chưa kịp định thần, người đàn ông lạ mặt nói trên bước vào và xin một chỗ ngủ qua đêm. Lời đề nghị bất ngờ này đã khiến 4 bạn nhỏ không khỏi trăn trở, suy nghĩ. “Nên hay không nên cho ông cụ ngủ lại đây?” – câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu 4 bé. Và rồi, sau ít phút dò xét, với bản tính ngây thơ, thánh thiện và rất đỗi hồn nhiên, cả 4 bé đã gật đồng đầu ý để ông lão ngủ lại trong nhà.

Để đáp lại sự hiếu khách của các hoàng tử, công chúa nhỏ tuổi, ông lão tóc bạc phơ đã đem kho tàng truyện cổ tích đầy màu sắc của mình kể cho các bé. Ánh mắt các bé tròn xoe chăm chú theo dõi từng câu, từng lời của ông lão khiến cho khán giả vô cùng thích thú.

Sáng hôm sau, Suti, Bi, Tốt Ti và Chip đã cùng vị khách đặc biệt đi dạo ven biển và thăm quan đền thờ Cá ông. Sau hành trình tuy ngắn ngủi nhưng ngập tràn tiếng cười, ông cụ đã nói lời tạm biệt với các bé trong sự bồi hồi, tiếc nuối.

Về phần mình, 4 bạn nhỏ lại tiếp tục chờ đợi sự trở về của các bố. Thời gian lặng lẽ trôi qua và nỗi nhớ bố trong lòng các bé lại thêm lớn dần. Không ai nói với ai nhưng cả 4 bé đều tự hỏi không biết bố đang ở đâu, làm gì và bảo giờ mới về.

Chán nản vì chờ đợi, các bé đã tự nghĩ cho mình những công việc nhỏ để tạm quên đi nỗi niềm nhớ bố. Nếu như Suti đảm đang quét nhà, Chip cho gà ăn, Bi lăng xăng rửa bát đũa thì Tốt Ti lại chọn cách nằm úp mặt vào gối cho vơi đi nỗi… sầu.

Và, sau một thời gian dài mong chờ, các bố đã về, mang theo những món quà nhỏ xinh cùng những câu chuyện vô cùng thú vị. Giờ khắc đoàn tụ, các cặp bố con vô cùng mừng rỡ. Mỗi gia đình đã tự cho nhau không gian riêng để tâm sự, để kể cho nhau về những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian xa cách.

Kết thúc hành trình tại làng chài Kim Liên, các cặp bố con đã có những trải nghiệm tuyệt vời, qua đó gắn kết thêm tình cha con. Chia tay những bạn nhỏ làng biển, chia tay với những người dân chài tốt bụng, 4 cặp bố con cùng nhau đưa “con thuyền tình yêu” ra khơi để tiếp tục cuộc hành trình của mình tại Đà Nẵng.

Điều gì sẽ chờ đón họ ở chặng đường tiếp theo? Hãy cùng theo dõi tập 34 Bố ơi! Mình đi đâu thế? phát sóng lúc 12h00 ngày 30/1 trên kênh VTV3!

Dưới đây là một số hình ảnh của tập 33:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước