Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Kitty lại khóc nhưng không phải vì thương bố

PV-Thứ năm, ngày 16/11/2017 15:43 GMT+7

VTV.vn - Cô con gái đáng yêu của nam diễn viên Tiến Lộc lại một lần nữa rơi nước mắt, thế nhưng lần này không phải vì bố.

Trong số các bé tham gia Bố ơi! Mình đi đâu thế? mùa này, Kitty có lẽ là nhân vật khóc nhiều nhất so với các anh chị em. Đây là điều dễ hiểu vì Kitty vốn còn lạ lẫm với nhiều điều xung quanh, đặc biệt đây còn là những lần hiếm hoi Kitty đi cùng bố dài ngày.

Ở những tập trước, có lúc Kitty khóc vì nhớ mẹ, gần đây nhất là khóc vì thương bố phải làm việc vất vả ở nhà phú hộ - MC Hồng Phúc. Và ở tập 14, nhân vật khiến Kitty rơi nước mắt là... những chú chuột đồng. 

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Kitty lại khóc nhưng không phải vì thương bố - Ảnh 1.

Sau khi cùng các bố bắt được những chú chuột đồng phá hoại mùa màng, chị Bào Ngư muốn thả những chú chuột này về với bố mẹ. Thế nhưng, riêng Kitty lại muốn giữ lại. Bào Ngư nghĩ tội nghiệp cho các chú chuột thì Kitty lại không muốn như thế.

Thấy Kitty khóc nhiều quá, em trai Xì Trum đã phải ra dỗ chị, thậm chí còn nhường chú chuột mình bắt được để chị chơi. Hành động này của Xì Trum một lần nữa lại khiến người xem càng yêu mến cậu bé thông minh và chững chạc này. 

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Tuyển tập những phát ngôn siêu hài hước của Xì Trum Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Tuyển tập những phát ngôn siêu hài hước của Xì Trum Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Điệu nhảy người H Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Điệu nhảy người H'Mông của vũ công Xì Trum Bố ơi! Mình đi đâu thế - Tập 13: Chuyện gì khiến các bé đồng loạt 'rơi lệ'? Bố ơi! Mình đi đâu thế - Tập 13: Chuyện gì khiến các bé đồng loạt "rơi lệ"?

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước