Cháu ơi, cháu à: Con trai Thảo Vân – Công Lý toát mồ hôi hột vì thử thách lắp xe đạp

Thùy Hương-Thứ bảy, ngày 14/01/2017 17:30 GMT+7

Bé Tít – con trai MC Thảo Vân và NSƯT Công Lý

VTV.vn - Bé Tít – con trai MC Thảo Vân và NSƯT Công Lý – đã một phen toát mồ hôi hột trước thử thách lắp ráp xe đạp trong tập 1 chương trình Cháu ơi, cháu à.

Sau một thời gian giữ sóng khung giờ 12h00 trưa thứ Bảy trên kênh VTV3, Bố ơi! Mình đi đâu thế đã khép lại để nhường chỗ cho một chương trình mới không kém phần thú vị mang tên Cháu ơi, cháu à. Đây là chương trình được Đài THVN mua bản quyền và sản xuất dựa trên phiên bản gốc của Thái Lan. Người tham gia chương trình sẽ là một cặp ông hoặc bà và cháu, phải vượt qua các nhiệm vụ khác nhau để có được phần thưởng cuối cùng là một chuyến đi châu Âu 7 ngày trị giá 130 triệu đồng.

Cháu ơi, cháu à là một trong những chương trình truyền hình thực tế đầu tiên ở Việt Nam có đối tượng tham gia là người lớn tuổi. Đến với chương trình, ông bà sẽ cùng các cháu thực hiện những nhiệm vụ với mức độ khó dễ khác nhau. Thông qua những nhiệm vụ trên, chương trình mong muốn rút ngắn khoảng cách thế hệ giữa ông bà và cháu, qua đó khiến họ thêm thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau.

Cháu ơi, cháu à: Con trai Thảo Vân – Công Lý toát mồ hôi hột vì thử thách lắp xe đạp - Ảnh 1.

Bé Tít và ông nội Công Vị

Cặp đôi đầu tiên xuất hiện trong Cháu ơi, cháu à là bé Tít (tên thật: Nguyễn Công Gia Bảo) – con trai của MC Thảo Vân và NSƯT Công Lý – và ông nội Công Vị. Sau một cơn tai biến, ông đã mất đi thính lực nên việc giao tiếp giữa hai ông cháu gặp khá nhiều khó khăn. Dù vậy, MC Ốc Thanh Vân và nhiều khán giả đã phải bất ngờ khi thấy sự kết hợp ăn ý giữa hai ông cháu trong khi thực hiện nhiệm vụ chương trình đưa ra.

Ở thử thách thứ nhất, bé Tít và ông nội phải miêu tả đồ vật mà không dùng lời nói để người kia có thể vẽ thành tranh. Hai ông cháu đã hoàn thành nhiệm vụ này một cách suôn sẻ và được quyền lựa chọn một phần quà đặc biệt của chương trình. Bé Tít đã rất phân vân giữa hai món quà là một chiếc xe ô tô chạy trên mặt nước và một quyển sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cuối cùng, cậu bé đã quyết định lựa chọn cuốn sách làm món quà tặng ông. Tít cho biết cậu muốn ông giữ quyển sách này làm kỷ niệm và ôn lại những ngày ông đi chiến trận.

Cháu ơi, cháu à: Con trai Thảo Vân – Công Lý toát mồ hôi hột vì thử thách lắp xe đạp - Ảnh 2.

Nếu như thử thách đầu tiên khá "dễ nhằn" thì sang đến thử thách thứ hai, bé Tít đã một phen "méo mặt" khi cùng ông lắp ráp một chiếc xe đạp trong 2 giờ đồng hồ. Đây là điều cậu bé chưa từng làm trước đây. Không chỉ Tít hoang mang mà NSƯT Công Lý cũng rất lo lắng khi biết cậu con trai cưng phải thực hiện nhiệm vụ này.

"Lắp ráp một chiếc xe đạp mà không có sự hướng dẫn thì tôi e là hơi khó đối với Tít. Đã có những hôm xe đạp chỉ bị lỏng pedal thôi mà Tít phải dắt bộ về nhà vì không biết sửa" - NSƯT Công Lý chia sẻ và tỏ ra khá bi quan trước khả năng con trai mình có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Cháu ơi, cháu à: Con trai Thảo Vân – Công Lý toát mồ hôi hột vì thử thách lắp xe đạp - Ảnh 3.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của ông nội, Tít đã hoàn thành nhiệm vụ thứ hai một cách ấn tượng. Từ một cậu bé chỉ biết lắp ráp những món đồ chơi đơn giản, Tít đã tự tay lắp ráp một chiếc xe đạp hoàn chỉnh. Ông nội cũng rất vui mừng trước sự trưởng thành của cậu bé. Ông mong Tít sẽ luôn nâng niu, trân trọng chiếc xe đạp đặc biệt này bởi nó từng là người bạn gắn bó với cả gia đình trong nhiều năm.

Kết thúc thử thách này, ông nội và Tít giành thêm một phần quà khác từ chương trình và lần này, cậu bé đã chọn một chú chuột lang.

Cùng xem lại tập đầu tiên của Cháu ơi, cháu à qua video dưới đây:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước