Chia sẻ gây "bão" của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong về cách ứng xử khi con bị ngã

Thùy Hương-Thứ bảy, ngày 02/09/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Sau cú ngã của bé Xì Trum trong tập 2 Bố ơi! Mình đi đâu thế?, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã có những chia sẻ gây "bão" về phản ứng của các bậc phụ huynh khi con bị ngã.

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã có một chia sẻ gây "bão" trên Facebook về cách ứng xử khi con trẻ bị ngã. Qua đó, vị nhạc sĩ nổi tiếng đã cho thấy cách suy nghĩ rất hiện đại, cởi mở về việc nuôi dạy con. Anh lấy ví dụ về cú ngã của Xì Trum trong tập 2 Bố ơi! Mình đi đâu thế? phần 4 làm dẫn chứng cho những quan điểm của mình.

"Thường thì mọi cú ngã của trẻ con đều đau nhưng có hai nỗi đau khác nhau. Một là nỗi đau thể chất, tức là khi va đập, kiểu gì cũng phải đau. Hai là nỗi đau tác động bởi phản ứng của những người xung quanh, đặc biệt là người thân. Đây còn gọi là nỗi đau tâm lý", Nguyễn Hải Phong chia sẻ.

Chia sẻ gây bão của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong về cách ứng xử khi con bị ngã - Ảnh 1.

Theo anh, điều kỳ lạ là hầu hết đối với các cú ngã của trẻ, phần đau thể chất đều rất ít nhưng đau tinh thần lại rất nhiều. Tác giả bản hit Đôi mắt cho rằng người góp phần khiến con trẻ thêm "đau" chính là cha mẹ với những biểu hiện thái quá như "Ôi thôi chết! Á! Ôi! Trời ơi!".

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng có hai cách để phản ứng khi thấy con không may vấp ngã. Một là vội vàng chạy tới thể hiện vẻ xót xa và nói rằng "nguy hiểm lắm, phải cẩn thận". Nếu áp dụng cách này, bé sẽ chuyển sang tâm lý sợ sệt và ngày càng yếu đuối vì bị gieo vào đầu một nỗi đau tinh thần. Cách thứ hai là giấu cảm xúc, chỉ hỏi xem con có chỗ nào không ổn rồi tìm cách cho bé kể lại sự việc. Với cách này, bạn có thể để cho bé tự kể lại trình tự rồi động viên nhẹ nhàng kèm với những lời khen ngợi như "Bị ngã đau như thế mà vẫn không sao cả ư? Con khá lắm! Con đã biết cách làm sao để không bị té chưa?".

Chia sẻ gây bão của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong về cách ứng xử khi con bị ngã - Ảnh 2.

Ngoài ra, anh cũng khuyên các bậc phụ huynh không nên ép con nín khi bé đang khóc lớn. "Buồn thì khóc, đau thì khóc, tức thì khóc, làm không được thì khóc. Tại sao cứ phải ép bé đừng khóc nữa, nín đi", anh viết trong đoạn chia sẻ. Nguyễn Hải Phong cũng lấy ví dụ một số bậc phụ huynh thậm chí còn dọa nạt các bé bằng đủ các phương thức để con nín khóc. Theo anh, đây là một hành động không nên. Nhạc sĩ cho rằng hành động này thực chất chỉ là làm thỏa mãn cảm xúc của người lớn, không phải của đứa trẻ. Qua đó, các bậc phụ huynh đã vô tình dạy cho con sự hiểu biết đầu tiên về khái niệm "Dối", tức là khiến trẻ cảm thấy không nên bày tỏ cảm xúc mà hãy kìm nén lại, hãy giả vờ.

Thay vào đó, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong gợi ý cha mẹ nên đánh lạc hướng các con bằng cách kể những câu chuyện, những tâm sự của bản thân như: "Lúc nhỏ, ba còn khóc nhiều hơn con vì ba cũng hay bị ngã đau. Ba thấy khóc cũng không sao cả, mình thích thì mình khóc thôi". Khi ấy, trẻ con sẽ bị cuốn hút vào câu chuyện của người lớn và nín khóc lúc nào không hay.

Những chia sẻ rất chân thực của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã nhận được đồng tình của nhiều khán giả. Nhiều người kỳ vọng sẽ học hỏi thêm nhiều bài học bổ ích về cách nuôi dạy con của vị nhạc sĩ thông qua hành trình thú vị của anh và bé Xì Trum trong chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế? phần 4.

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Con trai nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong khóc nấc khi bị rơi xuống rạch Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Con trai nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong khóc nấc khi bị rơi xuống rạch

VTV.vn - Bất ngờ bị rơi xuống rạch, con trai nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã không giấu nổi sự sợ hãi và khóc lớn trước ánh mắt lo lắng của cha.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước