Cứ nhu nhược, lắp bắp như Mai "Ngược chiều nước mắt" thì bảo sao đến khán giả cũng phải quay lưng

Thùy Hương-Thứ tư, ngày 13/12/2017 06:13 GMT+7

VTV.vn - Nhiều khán giả của "Ngược chiều nước mắt" đã thể hiện thái độ với sự nhu nhược và lắp bắp, nói không nên lời của Mai.

Qua 24 tập phim lên sóng, Ngược chiều nước mắt ngày càng khẳng định sức hút của mình với khán giả bằng những tình tiết ly kỳ hấp dẫn, những mâu thuẫn được đẩy lên đến đỉnh điểm giữa các thành viên trong gia đình ông Lâm. Một trong những mối quan hệ căng thẳng nhất từ đầu phim tới giờ phải kể đến chuyện mẹ chồng - nàng dâu giữa bà Lâm (NSND Lan Hương) và Mai (Phương Oanh).

Ngay từ khi về làm dâu nhà ông Lâm, Mai đã không được lòng mẹ chồng. Vốn nghĩ con trai mình tài hoa, giỏi giang, bà Lâm luôn đinh ninh rằng một cô sinh viên quê mùa vừa đi học đã "dính bầu" như Mai không hề xứng đáng với Sơn (Hà Việt Dũng). Thậm chí, bà tin rằng Mai đã dùng chiêu trò "gài bẫy" Sơn để ép cưới. Những suy nghĩ này khiến bà Lâm ác cảm với Mai ngay từ ngày đầu tiên cô bước chân vào nhà.

Cứ nhu nhược, lắp bắp như Mai Ngược chiều nước mắt thì bảo sao đến khán giả cũng phải quay lưng - Ảnh 1.

Hình ảnh yếu đuối của Mai từ đầu phim tới giờ

Về phần Mai, cô đã cố gắng hết sức để hòa nhập với gia đình Sơn nhưng ngay từ đầu, mọi thứ đã rất khó khăn khi giữa cô và bà Lâm luôn có khoảng cách. Sự nhút nhát, rụt rè và đôi khi lơ đãng của cô sinh viên thơ ngây khiến mẹ chồng nhiều lúc bực mình.

Trong Ngược chiều nước mắt, Mai cũng là nhân vật có số lần rơi lệ nhiều nhất. Nhiều người để ý hiếm có tập phim nào, Mai lại không có cảnh sụt sùi nước mắt. Nếu không vì bị mẹ chồng xỏ xiên thì cũng vì Sơn tự do ngoại tình với người phụ nữ khác.

Sau nhiều biến cố, đặc biệt là khi biết chồng thản nhiên trăng hoa với bạn cùng phòng của mình năm xưa, Mai đã có chút thay đổi. Cô trở nên mạnh mẽ, cứng rắn hơn khi đối đáp với chồng. Tuy nhiên, trước một thế lực mang tên "mẹ chồng", Mai vẫn luôn lắp bắp, nói không nên lời. Sự ấp úng của Mai vô tình khiến không chỉ bà Lâm mà nhiều khán giả cũng cảm thấy… mệt mỏi.

Cứ nhu nhược, lắp bắp như Mai Ngược chiều nước mắt thì bảo sao đến khán giả cũng phải quay lưng - Ảnh 2.

"Cứng" với chồng bao nhiêu thì đứng trước nhân vật này, Mai dường như "mất điện"

Trên Fanpage Ngược chiều nước mắt, chủ tài khoản có tên Little Sun bình luận: "Thật ức chế với cái kiểu nói không nên lời, lúc nào cũng ấp a ấp úng của Mai. Như thế thì bảo sao người khác không nghi ngờ".

Một người khác thể hiện sự đồng tình khi viết: "Từ đầu phim đến giờ, nhân vật Mai lúc nào cũng ấp a ấp úng, cam chịu và nhu nhược dã man. Lúc cần nói thì lại không nói. Thấy mẹ chồng xỉa xói như vậy thì nên tránh Thành ra thay vì suốt ngày khóc lóc, kể lể. Chả trách mọi người càng hiểu lầm".

Cứ nhu nhược, lắp bắp như Mai Ngược chiều nước mắt thì bảo sao đến khán giả cũng phải quay lưng - Ảnh 3.

Cảnh mùi mẫn của cặp đôi bị Phương và Sơn "tóm gọn"

Khán giả có nickname Nana bày tỏ sự cảm thông với Mai: "Đành rằng nhân vật Mai đáng thương thật nhưng sao lại hiền đến độ để người khác bắt nạt mình như thế. Dù sao Mai cũng là em dâu của Thành rồi, đáng lẽ phải tránh những tình huống có thể gây hiểu lầm, thế mà lại khóc lóc trước mặt người yêu cũ rồi kể khổ. Vừa đáng thương nhưng vừa đáng trách".

Phần đông khán giả cảm thấy không đồng tình với cách hành xử của Mai khi tìm đến Thành (Mạnh Trường) để trút bầu tâm sự dù đã bị mẹ chồng xỏ xiên. Không những thế, cô còn khóc lóc trong vòng tay của Thành để rồi bị chính chị dâu và chồng mình phát hiện. Chưa ai biết kết cục của Mai sẽ ra sao nhưng nhiều ý kiến cho rằng những sóng gió ập đến với Mai có một phần không nhỏ do tính cách nhu nhược, cam chịu của cô.

Ngược chiều nước mắt - Tập 23: Họa nối tiếp họa, bé Mây mất tích, Mai (Phương Oanh) bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà Ngược chiều nước mắt - Tập 23: Họa nối tiếp họa, bé Mây mất tích, Mai (Phương Oanh) bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà Ngược chiều nước mắt - Tập 22: Mẹ chồng phán dâu thứ sống giả tạo Ngược chiều nước mắt - Tập 22: Mẹ chồng phán dâu thứ sống giả tạo Ngược chiều nước mắt - Tập 22: Mai (Phương Oanh) nhận cú tát trời giáng từ Sơn (Hà Việt Dũng) Ngược chiều nước mắt - Tập 22: Mai (Phương Oanh) nhận cú tát trời giáng từ Sơn (Hà Việt Dũng)

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước