Đi giữa trời rực rỡ - Tập 38: Thái sững sờ chạm mặt mẹ đúng ngày khai trương quán cà phê

Tiêu Trang Ngọc Bảo

20/09/2024 12:13 GMT+7

VTV.vn - Cuối cùng thì Bảo Anh đã biết cách tạo ra bất ngờ cho cả Thái và mẹ anh. Bảo Anh đưa mẹ Thái đến đúng ngày anh khai trương quán cà phê.

Nhờ Bảo Anh, cái ngày Thái không mong đợi nhất đã được đẩy đến nhanh hơn - mặt đối mặt với mẹ mình trong một tình huống hoàn toàn bất ngờ. Hóa ra đây chính là cách Bảo Anh đã chọn để trả đũa Thái sau khi anh năm lần bảy lượt không nghe điện thoại của cô cũng như lảng tránh cô.

Trên thực tế, Bảo Anh đã phát hiện ra Thái về Việt Nam được một thời gian và cô đã tìm cách theo dõi hành tung của người mà cô yêu. Bảo Anh biết Thái mở cửa hàng cà phê nhưng thay vì gặp nói thẳng với Thái việc cô đã phát hiện ra hành động của anh thì Bảo Anh chọn cách khác.

Sau khi âm thầm theo dõi mọi hoạt động của Thái, Bảo Anh đã gây bất ngờ cho mẹ con Thái bằng cách đưa mẹ Thái đến quán cà phê của anh vào đúng ngày khai trương.

Mẹ Thái hoàn toàn choáng váng khi nhìn thấy cậu con trai út mà bà vẫn nghĩ đang đi học ở Anh đứng ở trước mặt mình. Và Thái cũng trong cảm xúc tương tự.

Thực tế, trước đó vài ngày, Thái đã ngờ ngợ có người theo dõi mình khi vô tình nhìn thấy gương mặt một phụ nữ sau cửa kính xe taxi lướt qua quán cà phê của anh. Thái đã mơ hồ biết đấy là ai. Nhưng đây là tình huống anh không ngờ tới nhất.

Tập 38 của phim Đi giữa trời rực rỡ sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (20/9). Mời các bạn đón xem.

Đi giữa trời rực rỡ - Tập 37: Thái phát hiện có người theo dõi mình Đi giữa trời rực rỡ - Tập 37: Thái phát hiện có người theo dõi mình

VTV.vn - Vào lúc đang nói chuyện với Quang và Pu trước quán cà phê, linh cảm cho Thái biết có người theo dõi mình.

Tin liên quan

Đi giữa trời rực rỡ - Tập 37: Chứng kiến Pu - Thái thân thiết, Chải ôm trái tim tan vỡ về phòng trọ

Đi giữa trời rực rỡ - Tập 37: Chứng kiến Pu - Thái thân thiết, Chải ôm trái tim tan vỡ về phòng trọ

VTV.vn - Mặc dù từ chối các cuộc gọi của Pu nhưng Chải vẫn lén quan sát cô từ xa. Lần này, Chải đến cổng trường Pu và đau lòng khi chứng kiến Pu tươi cười ngồi sau xe Thái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.