Diễn viên "Bánh đúc có xương" ghét quá hóa yêu chồng

T.Lê (VietNamNet)-Thứ ba, ngày 11/11/2014 09:55 GMT+7

Diễn viên Linh Huệ.

Mối tình của Linh Huệ với chồng theo kiểu 'ghét quá hóa yêu' nên những ngày đầu, vì chạy trốn anh mà Linh Huệ ngã rách cả chân.

Cả trong phim lẫn ngoài đời, nhìn cô 'Hậu Sida' ngày nào vẫn hiền dịu như thế, hỏi chị hiền như vậy, lấy chồng có bị thiệt thòi nhiều không? Linh Huệ lại cười, vẫn nụ cười hiền lành như thế, chị bảo với bản năng làm mẹ, làm vợ, chị biết khi nào cần dịu dàng ấm áp với chồng con, khi nào cần phải nghiêm khắc. Luôn đặt gia đình, chăm sóc chồng con lên vị trí số một, công việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội dù là máu thịt vẫn phải là thứ 2. Chính vì vậy câu chuyện của tôi với Linh Huệ cả buổi chỉ xoay quanh chuyện gia đình và nghề nghiệp.

Linh Huệ, Bánh đúc có xương, Hậu Si đa

Diễn viên Linh Huệ trong vở 'Những người con Hà Nội'.

Bỏ học làm diễn viên

Gia đình Linh Huệ không có ai làm nghệ thuật, bản thân chị cũng chưa từng nghĩ sau này làm diễn viên. Thế nhưng, chỉ sau một buổi tối định mệnh, cuộc đời chị rẽ sang một trang khác mà tới bây giờ, dù đã đi qua nhiều chông gai của nghề, nếu cho chọn lại, chị vẫn thích làm diễn viên.

Linh Huệ kể, tối hôm đó, quê chị có đoàn văn công về diễn nhìn họ diễn trên sân khấu, chị vô cùng thích thú. Rồi trưởng đoàn thấy chị cao ráo, xinh xắn dò hỏi tới nhà xin phép bố mẹ chị cho đi học diễn viên. Đang học lớp 12, nghĩ tới ánh hào quang trên sân khấu, chị bị mê hoặc và bỏ qua rất nhiều lời can ngăn của gia đình. 18 tuổi, Linh Huệ khăn gói quả mướp về đoàn kịch nói Hà Tây khóc cười với số phận nhân vật từ đó.

Dù là diễn viên được đánh giá cao về khả năng diễn xuất nhưng Linh Huệ bảo chị chưa qua trường lớp đào tạo chính quy nào. Tốt nghiệp cấp 3 hệ bổ túc, học Sân khấu điện ảnh cũng hệ tại chức nhưng Linh Huệ không thấy vậy là kém cỏi hơn người khác mà chị thấy cũng có chút may mắn. Chị bảo, học như vậy nên thời gian làm nghề của chị được lâu. Như các em bây giờ, học đại học xong cũng phải 22 tuổi, ra trường lại không có cơ hội diễn ngay trong khi đó, 18 tuổi chị đã được đóng vai chính. "Làm diễn viên, dù đóng vai chính, phụ hay quần chúng... miễn là được diễn để có cơ hội trau dồi kinh nghiệm và làm chủ được sân khấu", Linh Huệ tâm sự.

Linh Huệ, Bánh đúc có xương, Hậu Si đa

Sợ đóng vai làm mẹ

Coi sân khấu là máu thịt nhưng Linh Huệ bảo chị cũng rất yêu điện ảnh bởi điện ảnh đã giúp hình ảnh của chị gần gũi và được công chúng biết tới nhiều hơn. Linh Huệ nhận mình là diễn viên rất may mắn bởi con đường nghệ thuật của chị ít trông gai. Với sân khấu, chị luôn được vào vai mà chỉ đọc kịch bản thôi, chị đã yêu nhân vật rồi. Chị bảo, chị biết ơn thầy Doãn Hoàng Giang rất nhiều bởi thầy luôn gẩy được những nét đặc trưng mà nếu chị diễn, chắc chắn sẽ lấy lòng được khán giả khó tính. "Cho tới thời điểm này, tôi đã có 1 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ trong tất cả huy chương mà tôi đạt được, chỉ có duy nhất 1 vở của đạo diễn khác, còn lại là của đạo diễn Doãn Hoàng Giang".

Với điện ảnh, những bộ phim chị được tham gia đều rất được công chúng yêu mến không riêng gì nhân vật chị đóng mà hầu hết nhân vật trong phim. Kể về lần đóng phim Gió qua miền tối sáng - bộ phim truyền hình Việt Nam đầu tiên thu âm trực tiếp và khai thác đề tài HIV/AIDS, Linh Huệ vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ tới cảnh quay dưới nước. Trời lạnh căm căm, lại phải diễn cảnh cứu vớt đứa bé. Đoàn làm phim đã lấy dây thừng buộc chân chị vào một cây gần đó dù chị biết bơi nhưng cứ xuống nước là Linh Huệ lại chìm . Diễn đi diễn lại tới nỗi lúc xong cảnh đó, môi chị tím bầm vì rét.

Linh Huệ bảo số chị 'đen', cứ lần nào đóng phim thì đều bị trái mùa, ví như phim Bánh đúc có xương, cứ trời lạnh phải diễn cảnh mùa hè, trời nóng diễn cảnh mùa đông. Những lần quay ở Hồ Tây, dù trời rét cắt da cắt thịt mà chị và bạn diễn vẫn phải mặc quần áo mùa hè.

Kỷ niệm vui buồn khi đóng phim rất nhiều nhưng Linh Huệ nhớ nhất, và cũng cảm ơn nhất lần chị đóng phim Làm mẹ. Lần đó, chị phải lên Trung tâm bảo trợ xã hội ở Ba Vì, ăn ngủ sinh hoạt với các em nhỏ ở đó. Những cảnh quay trong phim không còn là diễn nữa mà chị xúc động thực sự với hoàn cảnh của các em. "Có em bị lở loét đầy người, không ai dám bế, tôi đi qua em cứ gọi Cô ơi, bế em. Nhìn em bé thương lắm, tôi bế vỗ về bé, ánh mắt bé ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Có những em giơ một ngọn tóc lên vuốt, không biết bao nhiêu là trứng chấy rơi ra", Linh Huệ nhớ lại.

Nhìn các em như vậy, Linh Huệ lại nghĩ thương con bé bỏng ở nhà, mới 4 tháng tuổi đã phải xa mẹ cả tháng trời. Cũng chính vì thế, phim đóng máy, Linh Huệ đã hầu như dừng đóng phim, chỉ chú tâm vào chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Và sau này, có nhiều đạo diễn mời đóng phim nhưng chị phải cân nhắc rất kỹ mới nhận bởi chị không muốn xa con.

Linh Huệ, Bánh đúc có xương, Hậu Si đa

Gia đình hạnh phúc của Linh Huệ

Ngã nhào vì chạy trốn người yêu

Mối tình của Linh Huệ với chồng là kiểu 'ghét quá hóa yêu'. Ngày còn ở đoàn kịch Hà Tây, Linh Huệ là bà mối cho bạn thân và chồng bây giờ quen nhau. Họ yêu nhau, cũng có lúc giận hờn, Linh Huệ ở giữa luôn tư vấn cho hai người làm hòa. Nhưng cuối cùng, duyên số hai người không đến được với nhau.

"Mối không nên phải đền đạn. Ban đầu tôi không ghét anh nhưng khi anh quay sang yêu tôi, tự nhiên tôi thấy sợ và ghét kinh khủng. Không phải sợ mang tiếng là người thứ 3 mà tự nhiên có cảm giác không thích con người này. Mỗi lần anh tới tìm tôi, tôi đều trốn. Có lần chạy trốn anh, do sân tập thể trơn, tôi ngã mà tới giờ vẫn còn vết sẹo ở mắt cá chân. Thi thoảng tôi vẫn giơ lên cho chồng xem rồi hai người lại phá lên cười", Linh Huệ bảo.

Cũng có đôi lần chị ái ngại với bạn thân nhưng chị bảo hạnh phúc như bát nước, mỗi người hàng ngày múc vào một ít thì sẽ đầy, nhưng người múc vào người bỏ ra thì sẽ chẳng bao giờ đầy và chị hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Gia đình nhỏ của Linh Huệ giờ đây tràn ngập tiếng cười với cô con gái sinh năm 1997 và cậu con trai sinh năm 2003. Chồng Linh Huệ mặc dù làm kinh doanh nhưng rất thông cảm với công việc của vợ. Với chị, thế là quá hạnh phúc!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online VTV1.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước