Hồ Trung Dũng chia sẻ về nỗi đau âm ỉ mười mấy năm

PV-Thứ sáu, ngày 23/02/2018 10:07 GMT+7

VTV.vn - Trong chương trình Tạp chí âm nhạc, nam ca sĩ Hồ Trung Dũng cho biết dù mẹ đã mất mười mấy năm nhưng nỗi đau đó vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai.

Hồ Trung Dũng được đánh giá là một ca sĩ có chất giọng đẹp, ngoại hình sáng sân khấu và có khả năng hát live rất tốt. Đặc biệt anh là một người rất chững chạc và luôn tự nhận mình già hơn so với tuổi.

Chia sẻ trong chương trình Tạp chí âm nhạc, nam ca sĩ cho biết chính hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ đã phần nào ảnh hưởng đến tính cách của anh.

Hồ Trung Dũng chia sẻ về nỗi đau âm ỉ mười mấy năm - Ảnh 1.

"Những lúc bố mẹ cãi nhau, Dũng vẫn ngồi học bài chăm chú. Nhiều người nhìn vào nghĩ rằng Dũng vô cảm nhưng thực ra Dũng đang nghĩ cho mẹ. Dũng không muốn mẹ phải suy nghĩ bận tâm thêm về việc học của mình" - Hồ Trung Dũng chia sẻ - "Khi Dũng 15, 16 tuổi mọi người luôn nghĩ Dũng hai mươi mấy tuổi. Dũng hay phân tích cuộc sống và hay tự hỏi tại sao".

Bên cạnh đó, Hồ Trung Dũng cũng cho biết khi anh 21 tuổi, là sinh viên Đại học năm thứ 3 thì mẹ mất. Lúc đó anh đã phải đi làm và sống tự lập. Anh cho biết nỗi đau mất mẹ - người mà anh yêu thương nhất trong cuộc đời này - chưa bao giờ hết nguôi ngoai.

"Mất người thân cảm giác không giống như thất tình. Nỗi đau nó cứ âm ỉ nhiều năm như vậy. Thậm chí, bây giờ sau mười mấy năm, Dũng vẫn còn nguyên cảm giác đó".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước